Phụng Mùi Nhình và hành trình làm nên kỳ tích tại SEA Games 33

Từ những triền núi đá tại vùng quê nghèo xóm Chè Pẻn, xã Bảo Lâm, có cô gái dân tộc Dao lặng lẽ lớn lên cùng gió núi, sương mù. Chấp nhận xa gia đình từ nhỏ đến với môi trường khổ luyện trên con đường thể thao chuyên nghiệp, vận động viên (VĐV) Phụng Mùi Nhình bước ra từ gian khó để chinh phục và làm nên kỳ tích giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33. Hành trình ấy là câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí, nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đánh dấu bước ngoặt lịch sử của thể thao thành tích cao Cao Bằng trên đấu trường lớn nhất và danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.

Vươn lên từ gian khó

Với dáng người khỏe khoắn, rắn rỏi, cô gái trẻ Phụng Mùi Nhình (sinh năm 2006) dường như sinh ra để trở thành VĐV thể thao. Trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng từ nhỏ Nhình là một cô bé đam mê vận động, chạy nhảy. Thay vì tham gia hát, múa như nhiều bạn gái cùng trang lứa, em lại thích đá bóng, đá cầu, nhảy dây, các bộ môn võ thuật. Ước mơ được trở thành VĐV chuyên nghiệp và được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng thấy lá cờ Tổ quốc tung bay vì thành tích của mình. Mặc dù học võ rất vất vả và dễ chấn thương nhưng cha mẹ em luôn ủng hộ, tôn trọng ước mơ của em. Tuy vậy, gia đình lại khó khăn và Nhình không có điều kiện để tiếp cận với thể thao chuyên nghiệp.

Năm 13 tuổi, trong một lần tuyển chọn VĐV tiềm năng của Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh tại huyện Bảo Lâm (cũ), với sức khỏe tốt, tốc độ phản xạ tự nhiên và tố chất thể thao nổi bật, Nhình đã gây ấn tượng mạnh với các huấn luyện viên. Từ năm 2019, em chính thức được tuyển chọn và huấn luyện tập trung tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Ước mơ thuở nhỏ của em cũng từ đây được chắp cánh.

Phụng Mùi Nhình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

Phụng Mùi Nhình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.

Rời xa bản làng, xa gia đình, cô bé dân tộc Dao - Phụng Mùi Nhình đến ngôi nhà chung tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh thử sức với bộ môn Pencak Silat và Muay. Thời gian đầu làm quen với thể thao chuyên nghiệp, Nhình thấy rất khó khăn, đặc biệt là với các bài tập thể lực, cùng với đó là sự khác biệt về môi trường học tập, có thời điểm em cảm thấy khó hòa nhập, bị áp lực và có ý định xin rời đội để trở về gia đình. May mắn, các thầy, cô, huấn luyện viên kịp thời nắm bắt tâm lý, trò chuyện, động viên Nhình tiếp tục ở lại, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn.

Tháng 8/2023, Nhình bắt đầu thử sức với Jujitsu - môn thể thao còn khá mới mẻ tại Cao Bằng. Jujitsu có đặc trưng là thi đấu áp sát, tính đối kháng mạnh với các kỹ thuật bẻ, khóa, siết, ghì, đè kết hợp các đòn đấm, đá của võ và các đòn túm, ôm, quật của vật. Huấn luyện viên Bùi Thị Hưng, người dìu dắt Nhình chia sẻ: Nhình trải qua hàng nghìn giờ tập khóa siết khiến cơ bắp đau nhức, những giọt mồ hôi và nước mắt cũng đã đổ trên sàn tập. Nhờ tố chất sẵn có, đam mê và chăm chỉ luyện tập, Nhình tiến bộ rất nhanh và trở thành VĐV triển vọng nhất của đội tuyển. Cũng qua luyện tập, Nhình rèn cho bản thân tính tự tin và khát vọng vươn lên. Đây là điều kiện cần và đủ để một VĐV có thể đạt thành tích cao trong những giải đấu lớn tầm cỡ khu vực và thế giới.

Tỏa sáng tại SEA Games 33

Vươn lên từ gian khó, công sức tập luyện được đền đáp xứng đáng khi VĐV Phụng Mùi Nhình liên tiếp thi đấu xuất sắc, giành nhiều Huy chương vàng tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia; Giải vô địch, vô địch trẻ Jujitsu châu Á và thế giới. Nhờ những thành tích nổi bật, năm 2025 đánh dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên VĐV Phụng Mùi Nhình đại diện cho tỉnh Cao Bằng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 33 - Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan.

SEA Games 33 quy tụ gần 10.000 VĐV của 11 quốc gia, tranh tài ở 50 môn thể thao với 574 bộ huy chương. Riêng môn Jujitsu có 18 nội dung thi đấu, bao gồm 11 nội dung đối kháng và 7 nội dung biểu diễn. Trong ngày ra quân, Nhình thi đấu nội dung đối kháng Fighting, hạng cân dưới 52 kg nữ. Em lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Singapore, Indonesia ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp để tiến vào chung kết. Đối đầu với VĐV chủ nhà Thái Lan, đối thủ mạnh và có kỹ thuật vượt trội, Nhình thi đấu kiên cường, quyết liệt nhưng có chút tiếc nuối khi giành Huy chương bạc chung cuộc, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại giải đấu.

Phụng Mùi Nhình với tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 33.

Phụng Mùi Nhình với tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 33.

Chia sẻ cảm xúc khi SEA Games 33 kết thúc, Nhình bộc bạch: Lần đầu thi đấu tại SEA Games, bản thân em khá áp lực khi các đối thủ tham dự giải không phân biệt lứa tuổi như các giải vô địch trẻ Jujitsu cấp châu lục và thế giới em đã từng thi đấu. Những VĐV kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm và đã đạt thành tích cao là thử thách đối với em. Tuy nhiên, khi lên sàn đấu, em tập trung tối đa vì mục tiêu cao nhất là chiến thắng đối thủ. Tấm Huy chương bạc này trước tiên em muốn dành tặng cho cha mẹ em, người đã luôn ở bên cổ vũ, đồng hành, là nguồn động lực lớn nhất đối với em. Tiếp đó, em dành tặng cho các thầy, cô ở Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, những người cha, mẹ thứ hai của em đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ dạy để em có được như ngày hôm nay. Sau cùng, em mới dành cho bản thân, đây sẽ là hành trang, là động lực, là bài học để em tiếp tục nỗ lực, cố gắng giành nhiều thành tích hơn trong thời gian tới.

Nói về sự khắc nghiệt của thể thao, Nhình cười ánh mắt lấp lánh: Tuổi đời VĐV thể thao chuyên nghiệp tuy ngắn, việc tập luyện, ăn uống... hà khắc nhưng lại mang tới rất nhiều niềm vui. Ngoài việc đoạt huy chương, niềm vui mà thể thao mang lại cho em chính là khám phá giới hạn của bản thân và nỗ lực từng bước phá vỡ nó.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Thi đấu thể thao và Nghệ thuật tỉnh Kim Tiến Dũng cho biết: Thành tích của VĐV Phụng Mùi Nhình không chỉ là niềm tự hào của thể thao thành tích cao của tỉnh nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung mà còn khẳng định tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, năng lực chuyên môn, sự đầu tư bài bản, đúng đắn và hiệu quả trong công tác huấn luyện, đào tạo trẻ của bộ môn Jujitsu Cao Bằng. Đây cũng là dấu mốc, là bước ngoặt lịch sử trong hành trình phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới những kết quả cao hơn, ấn tượng hơn tại các kỳ đại hội thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới. Phụng Mùi Nhình là “viên ngọc quý”, là “bông hoa nở trên đá” của thể thao Cao Bằng. Nếu được đầu tư tốt, định hướng chuẩn cùng khát khao chinh phục đỉnh cao và chiến thắng bản thân mạnh mẽ, Phụng Mùi Nhình được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nhiều kỷ lục mới, mang về những tấm huy chương quý giá cho thể thao thành tích cao của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nguyệt Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phung-mui-nhinh-va-hanh-trinh-lam-nen-ky-tich-tai-sea-games-33-3185263.html