Phung phí cơ hội, U.23 Việt Nam bị U.23 Kuwait cầm hòa đáng tiếc

Bước vào trận đấu với U.23 Kuwait, HLV Đình Hồng Vinh tung ra sân đội hình xuất phát gồm: thủ môn Văn Bình; các hậu vệ Lý Đức, Phi Hoàng, Lê Nguyên Hoàng, Đức Anh; hàng tiền vệ với Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc; cùng bộ ba tấn công Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát và Quốc Việt.

U.23 Việt Nam và U.23 Kuwait bất phân thắng bại.

U.23 Việt Nam và U.23 Kuwait bất phân thắng bại.

Ngay từ những phút đầu tiên, U.23 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 4, Thanh Nhàn thoát xuống đáy biên rồi căng ngang dọn cỗ cho Quốc Cường băng lên dứt điểm tuyến hai, nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà.

Đỉnh điểm của sự tiếc nuối đến ở phút thứ 8 khi Lê Phát liên tiếp có hai tình huống dứt điểm cận thành, đưa bóng tìm đến đúng cột dọc rồi lại xà ngang khung thành U.23 Kuwait. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do cơn mưa lớn tại Nagoya, U.23 Việt Nam vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận và không cho đối thủ nhiều khoảng trống triển khai bóng. Phút 28, Thanh Nhàn thoát xuống thông minh và tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, nhưng một lần nữa cột dọc lại từ chối bàn thắng của U.23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U.23 Kuwait cũng tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công và bóng chết. Phút 22, Montaser có cú sút xa rất căng từ quả bóng bật ra sau quả phạt góc, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá xuất sắc. Đến phút 39, Cao Văn Bình một lần nữa cứu thua cho U.23 Việt Nam sau tình huống đối mặt xuất phát từ pha đột phá cá nhân của Alqaisi Talal.

Bước sang hiệp hai, kịch bản phung phí cơ hội tiếp tục lặp lại với các cầu thủ áo đỏ. Phút 53, từ quả căng ngang bên cánh phải, Thanh Nhàn sút trượt bóng tạo điều kiện cho Lê Phát kết thúc cận thành, nhưng thủ môn Abdulredha Shehab kịp lao ra cản phá. Ngay sau đó, Long Vũ dứt điểm trong vòng cấm nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Liên tiếp sau đó, ở các phút 59 và 60, Quốc Việt sút trượt bóng vô tình tạo cơ hội ngon ăn cho Lê Phát ở cự ly chưa đầy 5m, nhưng tiền đạo U.23 Việt Nam lại dứt điểm lên trời. Ít phút sau, cú sút tiếp theo của U.23 Việt Nam đi quá nhẹ và bị thủ môn đối phương ôm gọn.

Tấn công liên tục nhưng không có bàn thắng, phút 62, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định làm mới hàng công khi rút Lê Phát, Thanh Nhàn ra nghỉ và tung Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận vào sân. 8 phút sau khi có mặt trên sân, Ngọc Mỹ có pha đột phá táo bạo và bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài người Hàn Quốc xua tay xác định không có lỗi phạt đền.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U.23 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 78, từ một tình huống cố định bên cánh trái của U.23 Kuwait, Omar Al-Matar bật cao đánh đầu cận thành đánh bại Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0 cho U.23 Kuwait.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bạn không kéo dài được lâu. Chỉ 2 phút sau (phút 80), từ quả đá phạt góc chính xác của Văn Thuận, chính cầu thủ vào thay người Ngọc Mỹ đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U.23 Việt Nam.

Trong những phút cuối trận cùng 5 phút bù giờ, U.23 Kuwait chủ động lùi sâu và liên tục nằm sân nhằm kéo dài thời gian. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối cho U.23 Việt Nam khi các chân sút áo đỏ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi để giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu trước đó của bảng C. U.23 Uzbekistan giành chiến thắng 5-1 trước U.23 Philippines và tạm dẫn đầu bảng, U.23 Việt Nam và U.23 Kuwait xếp sau, U.23 Philippines đứng cuối bảng.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phung-phi-co-hoi-u23-viet-nam-bi-u23-kuwait-cam-hoa-dang-tiec-post357986.html