Phụng sự như một con đường tu tập
Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản vừa qua, khi nhiều hoạt động ý nghĩa được Giáo hội và địa phương triển khai hướng về cộng đồng, hình ảnh Đại đức Thích Huệ Đức - quản sự chùa Hương Thiền tham gia hiến máu nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (P.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức để lại nhiều xúc động.
Với vị tu sĩ trẻ, đó không chỉ là một nghĩa cử sẻ chia, mà còn là cách thực hành tinh thần từ bi và hạnh phụng sự giữa đời thường - nơi những lời dạy của Đức Phật được tiếp nối bằng các hành động cụ thể, nhân ái và giàu tình người trong mùa Vesak. Ở thầy, Phật tử nhìn thấy một tinh thần Phật giáo nhập thế rất rõ nét: tu không chỉ là sửa bản thân, mà còn dang tay, chia sẻ trước nỗi đau của con người.
Phật đản và việc thiện, lành
Mùa Phật đản năm nay, trong dòng người đến tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do Ủy ban MTTQVN phường Bình Thạnh phát động, hình ảnh vị sư trẻ khoác áo nâu sồng lặng lẽ điền thông tin đăng ký khiến nhiều người ấn tượng. Với Đại đức Thích Huệ Đức, hiến máu không phải việc làm nhất thời hay mang tính phong trào. Đó là một phần trong lựa chọn sống của vị tu sĩ trẻ.
“Không chỉ riêng mùa Phật đản, hễ địa phương có chương trình chia sẻ với cộng đồng như học bổng cho các em học sinh vượt khó, kêu gọi hiến máu nhân đạo cứu người thì việc đầu tiên Huệ Đức làm ngay sau khi biết tin là đăng ký tham gia”, thầy chia sẻ với chất giọng trầm ấm.

Đại đức Thích Huệ Đức tham gia hiến máu do Ủy ban MTTQVN phường Bình Thạnh tổ chức
Nhưng điều khiến nhiều người suy ngẫm hơn cả là cách thầy Huệ Đức lý giải ý nghĩa của hành động ấy: “Thầy tổ dạy Huệ Đức, mình có bốn ân lớn phải ghi nhớ suốt đời: ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh vạn loại. Mùa Phật đản là dịp Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Cùng với việc thực hiện nghi lễ, thực hành lời Đức Phật dạy, Huệ Đức thực hiện thêm việc hiến máu cứu người, để thực tập lòng biết ơn và dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn”.
Vì một giọt máu cho đi có thể cứu sống một mạng người. Với thầy, đó là cách tạo ra những hạt giống thiện lành, mang lại niềm vui và sự an lạc cho cả người nhận lẫn người cho. Có lẽ chính bởi suy nghĩ ấy nên ở thầy Huệ Đức không tồn tại khoảng cách giữa “đạo” và “đời”. Những chương trình của Mặt trận Tổ quốc mà thầy tham gia không đơn thuần là hoạt động xã hội, mà là môi trường để tinh thần phụng sự của người tu sĩ được thực hành giữa cuộc sống.
Thầy kể, thay vì chỉ tu tập để sửa mình, thầy tham gia các hoạt động cộng đồng, điều này giúp bản thân nuôi dưỡng thêm lòng từ bi và hiểu hơn về đời sống của người dân, Phật tử. “Được trực tiếp nhìn thấy những mảnh đời khó khăn, được nghe những câu chuyện nhiều mất mát, từ đó hiểu sâu hơn ý nghĩa của việc sống vì người khác, cùng với niềm hạnh phúc khi được sẻ chia cùng cộng đồng”, Đại đức chia sẻ.
Tu giữa đời bằng tinh thần phụng sự
Một cánh én không làm nên mùa xuân, và một giọt máu của người tu sĩ dù quý giá đến mấy cũng là hữu hạn trước hàng ngàn bệnh nhân đang chờ đợi trên giường bệnh mỗi ngày. Ý thức sâu sắc được điều đó, Đại đức Thích Huệ Đức không dừng lại ở việc lặng lẽ đi hiến máu một mình. Thầy dùng chính câu chuyện và hành động thực tế của bản thân để bắc những nhịp cầu, truyền ngọn lửa thiện, lành đến với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trong các buổi thuyết giảng tại đạo tràng hay những buổi sinh hoạt câu lạc bộ Phật tử trẻ tại chùa, bên cạnh việc giảng giải kinh văn, thầy Huệ Đức luôn lồng ghép những câu chuyện thực tế về sự sẻ chia. Thầy dùng ngôn ngữ của thời đại số, gần gũi và trực quan, để chứng minh cho các bạn trẻ thấy rằng tuổi trẻ không chỉ để hưởng thụ, mà là để tạo ra giá trị.
Nhờ sự dẫn dắt và khích lệ của thầy, nhiều bạn trẻ từ chỗ rụt rè, sợ kim tiêm, sợ tổn hại sức khỏe, đã dũng cảm bước qua nỗi sợ hãi để lần đầu tiên tham gia hiến máu nhân đạo. Sự thay đổi trong nhận thức của giới trẻ chính là quả ngọt lớn nhất trên hành trình phụng sự của vị Đại đức trẻ.
Điều đáng quý ở thầy Huệ Đức không chỉ là sự nhiệt thành, mà còn là cách thầy nhìn nhận rất sâu sắc về sự hòa hợp giữa con người với con người: “Huệ Đức cảm nhận rõ sự hòa hợp giữa đạo và đời. Chính những chuyến đi thực tế, những lần tiếp xúc với người dân đã giúp mình hiểu rằng tu tập không phải để tách mình khỏi cuộc đời, mà để có đủ lòng từ bi đi giữa cuộc đời và hiểu được giá trị của sự thấu cảm và sẻ chia”.

Tặng hoa tri ân tinh thần phụng sự
Lan tỏa triết lý sống “cho đi là còn mãi”
Nếu hiến máu khiến người ta xúc động thì quyết định đăng ký hiến tạng, hiến xác sau khi viên tịch của thầy Huệ Đức lại khiến nhiều người thực sự suy ngẫm. Trong một xã hội vẫn còn nặng tâm lý “chết phải toàn thây”, hay “mồ yên mả đẹp” thì lựa chọn ấy không hề dễ dàng.
Nhiều Phật tử trẻ cũng thiệt thà hỏi thầy về lý do “đam mê” hiến máu và đăng ký hiến tạng, hiến xác khi qua đời, thầy vẫn thường chia sẻ: “Khi hơi thở không còn, thân xác trở nên vô dụng. Thay vì để nó tan biến vô ích, việc để lại các bộ phận giúp người khác duy trì sự sống là cách biến cái vô thường thành cái có ích”. Với quan điểm không có sự bi lụy về cái chết, thầy cũng giúp nhiều bạn trẻ có cái nhìn khác hơn về sự cho đi và ý nghĩa của việc một trái tim tiếp tục đập trong cơ thể khác, một đôi mắt tiếp tục nhìn thấy ánh sáng nơi người khác chính là sự tiếp nối đẹp đẽ nhất của tình thương giữa con người với con người.
Lời kêu gọi của thầy Huệ Đức giống như một làn gió mát lành thổi dọc qua những tư duy cũ kỹ. Thầy không bắt ai phải làm theo, nhưng chính sự hoan hỷ, an lạc của thầy khi cầm trên tay tấm thẻ hiến tạng, hiến xác đã truyền đi một nguồn cảm hứng cho các Phật tử đến chùa. Nhiều Phật tử trẻ, sau khi lắng nghe những lời chia sẻ như rút ruột rút gan của thầy, đã tự tay đăng ký tham gia vào mạng lưới hiến tạng quốc gia, tiếp nối lan tỏa cho thông điệp cho đi là còn mãi, làm đẹp thêm cho cuộc đời.
“Phong trào hiến máu nhân đạo được phường Bình Thạnh quan tâm thực hiện, kể từ ngày thành lập phường đến nay đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tham gia của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo. Đặc biệt đối với Phật giáo, các vị tích cực tham gia ủng hộ hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện tại địa phương, hỗ trợ từ những việc rất nhỏ đã tạo niềm tin, sự quý mến yêu thương của nhân dân trên địa bàn phường. Đây là những nhân tố tích cực góp phần xây dựng sự vững mạnh và phát triển của khối đại đoàn kết phường nhà. Các vị cũng góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, động viên đồng bào Phật tử tích cực tham gia các phong trào các cuộc vận động tại địa phương”, Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Bình Thạnh.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phung-su-nhu-mot-con-duong-tu-tap-post80035.html












