Phường Phú Thượng: Chăm lo sức khỏe người có công
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tại phường Phú Thượng những nghĩa cử thiết thực dành cho người có công đang lặng lẽ lan tỏa bằng sự quan tâm chân thành và những hành động cụ thể.
Ấm lòng những người đi qua chiến tranh

Trạm Y tế phường Phú Thượng đón tiếp đông đảo người có công đến khám sức khỏe. Ảnh: Tuệ Lâm
Những ngày này, tại Trạm Y tế phường Phú Thượng, khu vực khám bệnh đón nhiều người có công đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo đó, 360 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn được khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Với nhiều người cao tuổi, đây không chỉ là dịp được kiểm tra sức khỏe mà còn là cơ hội để được lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể.

Lãnh đạo phường Phú Thượng cùng cán bộ Trạm Y tế phường thăm hỏi, động viên người có công. Ảnh: Hoàng Vũ
Ông Công Phương Nhị, người có công đang sinh sống tại tổ dân phố số 6, năm nay tuổi đã ngoài 80. Những căn bệnh tuổi già như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy giảm trí nhớ khiến việc theo dõi sức khỏe trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. “Người già lắm bệnh lắm. Được chính quyền địa phương quan tâm như thế này, chúng tôi rất phấn khởi. Các bác sĩ khám kỹ, hỏi han tận tình nên ai cũng thấy yên tâm hơn”, ông Nhị xúc động.

Nhân viên y tế đo huyết áp cho ông Công Phương Nhị, người có công ở tổ dân phố số 6, phường Phú Thượng. Ảnh: Tuệ Lâm
Là một trong những người có công đến khám sức khỏe dịp này, ông Hy Tuất không giấu được niềm vui khi chứng kiến các thương binh, bệnh binh và người có công được đội ngũ y, bác sĩ tận tình thăm khám, chăm sóc.

Ông Hy Tuất, người có công ở tổ dân phố số 5, phường Phú Thượng. Ảnh: Tuệ Lâm
“Điều làm tôi vui nhất là những người từng cống hiến cho đất nước vẫn luôn được nhớ tới. Sự tri ân không chỉ nằm ở những dịp lễ kỷ niệm mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, động viên. Đó là điều khiến chúng tôi rất ấm lòng!”, ông Tuất nói.
Sự tri ân từ những việc làm thiết thực
Ngoài việc tổ chức thăm khám tại cơ sở y tế, phường Phú Thượng còn đến tận nhà chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng có công nhưng đã tuổi cao, sức yếu.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Phạm Thị Bắc, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố 18. Ảnh: Hoàng Vũ
Trong căn nhà riêng của cụ Phạm Thị Bắc, một cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố 18, không khí trở nên ấm áp hơn khi đoàn cán bộ phường cùng các y, bác sĩ đến tận nơi thăm khám. Ở tuổi 100, việc di chuyển đối với cụ không còn dễ dàng. Bởi vậy, sự xuất hiện của đoàn công tác khiến cụ không giấu được niềm vui.

Đoàn công tác của phường Phú Thượng và đội ngũ y tế đến tận nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho cụ Phạm Thị Bắc. Ảnh: Hoàng Vũ
Theo bác sĩ Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng, phần lớn người có công hiện nay đều đã cao tuổi, nhiều người mắc các bệnh mạn tính hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Vì vậy, bên cạnh công tác khám sức khỏe tập trung, đơn vị luôn bố trí các tổ y tế đến tận nhà đối với những trường hợp đặc biệt.
“Đối với những bác cao tuổi thuộc đối tượng chính sách, đi lại khó khăn, chúng tôi tổ chức các nhóm y, bác sĩ đến tận nhà để khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Chúng tôi mong muốn mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi nhất”, bác sĩ Trung cho biết.
Từ đầu năm 2026, khi Phòng khám Đa khoa Xanh Pôn - Phú Thượng đi vào hoạt động, Trạm Y tế phường được tăng cường cả về nhân lực và trang thiết bị chuyên môn. Điều đó giúp công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và người có công nói riêng ngày càng hiệu quả hơn.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được địa phương và nhà hảo tâm trao tặng người có công. Ảnh: Tuệ Lâm
Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết, chăm lo đời sống và sức khỏe cho người có công luôn là nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-phu-thuong-cham-lo-suc-khoe-nguoi-co-cong-1208588.html












