Phút cuối phiên tòa, người mẹ tha thứ cho lỗi lầm của con gái

Ngày 18 đến 19-11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Lan Anh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi bạo hành con gái 3 tuổi đến chết và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bất ngờ thay đổi lời khai

Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận vì nạn nhân chính là con riêng của Lan Anh, cháu Nguyễn Thị Minh M, SN 2017. Khi phiên tòa mới bắt đầu đến khi kết thúc, cặp vợ chồng Lan Anh - Tuấn và bà Vũ Thị D, SN 1969, mẹ đẻ của Lan Anh, bà ngoại của bé M, liên tục khóc.

Nghe xong cáo buộc của VKSND, vợ chồng này bất ngờ thay đổi lời khai. Họ chỉ thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng phủ nhận đã bạo hành cháu M đến tử vong. Vừa khóc vừa nói, Lan Anh cho rằng, trước tòa thay đổi lời khai với lý do "muốn nói rõ sự thật". Những lần lấy lời khai trước đó tại CQĐT, họ bị "ép cung", "đánh đập" nên mới nhận tội.

Tuấn khai, chỉ nghĩ bé M tử vong do bị cảm lạnh, bởi trước đó Lan Anh có tắm cho con. Anh ta cho rằng, đánh con là để "giáo dục" vì bé M bướng, không chịu nghe lời. Tuấn khai đã dùng đủ mọi cách dạy dỗ nhưng bất lực. "Thời điểm ban đầu, bị cáo nghĩ là bị M cảm đêm. Sau khi nhận được cáo trạng thì trong đó có nói cháu bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân cái chết không phải do bị cáo. Bị cáo rất sốc, bị cáo không đánh chết cháu. Bị cáo nịnh cháu rất nhiều nhưng trong cáo trạng chỉ nhấn mạnh việc đánh con", Tuấn trả lời HĐXX.

Tuấn cũng nói, sau mỗi lần đánh cháu M anh ta đều chủ động giảng hòa, dỗ dành, xin lỗi cháu nhưng cáo trạng không nêu chi tiết này. Về việc sử dụng ma túy, Tuấn khẳng định không nghiện mà chỉ sử dụng để thức đêm, "phục vụ công việc thiết kế thương hiệu".

Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn nói không có ảo giác, vẫn minh mẫn và không hành hạ con. “Liệu sử dụng roi vọt dạy con là đúng hay sai?” – HĐXX hỏi, Tuấn thừa nhận là sai và vẫn khẳng định con chết “do cảm lạnh”.

Lan Anh khai, quá trình nuôi dưỡng, hai vợ chồng làm đồ chơi, dạy con vẽ, hát… rất yêu thương. Được khoảng 2-3 ngày sau, cháu thường ngồi chơi một mình, nếu không được đáp ứng điều gì thì dỗi, tự đập đầu vào tường. Về hành vi dùng kim đâm vào người con gái, Lan Anh cho biết, chỉ để "dọa con". Lan Anh còn tố ngược mẹ đẻ, cho rằng, bà D có hành vi bạo hành cháu bé, thậm chí xâm hại vào vùng nhạy cảm. “Lúc này, bị cáo nghĩ đến việc ngày xưa bị mẹ làm như vậy nên quyết định cùng chồng đón con về” – lời Lan Anh.

Kể về mẹ, Lan Anh xin lỗi bà D vì có thể nói những lời làm tổn thương bà. Như lời chị ta, từ bé sống chung với mẹ. Mẹ đơn thân có nhiều người tình nên cô ta thường chứng kiến cảnh mẹ gần gũi với họ. Những người ấy thậm chí còn có ý định xâm hại cô ta. Nhà ông bà ngoại gần đấy nên Lan Anh đã hét lên, họ mới không làm hại.

Nghe lời con gái nói, bà D bật khóc khẳng định, bị cáo đã vu khống khi nói bà hành hạ, đánh đập và xâm hại cháu. Bà trình bày, Lan Anh khiến bà đau lòng khi nói những ngôn từ không đúng đắn trước tòa. "Lúc Lan Anh đón đi da cháu nhẵn nhụi, lành lặn. Tôi yêu cháu nên chăm sóc rất cẩn thận, làm tất cả vì cháu. Hai bị cáo vu khống cho tôi đánh đập cháu. Lan Anh không nhận lỗi lầm của mình nhưng tôi là người mẹ tôi xin tòa giảm nhẹ tội cho Lan Anh. Mẹ hy sinh cả tuổi xuân vì con suốt bao năm qua nhưng con lại làm thế", người mẹ cất giọng chua xót.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Là người chồng "tốt, hiền lành"?

Trả lời tòa, Lan Anh luôn khẳng định Tuấn là "một người chồng tốt, hiền lành, không bao giờ có ý định đánh con đến chết". Thời gian đầu, chồng bị cáo đối xử với bé M rất tốt, cháu rất quấn bố. Tuấn còn dạy cháu vẽ, dạy cháu nói được tên tuổi nhà của mình, để nếu bị lạc cháu có thể nói rõ địa chỉ. Thời gian ấy, trong lúc hỏi cháu muốn ai là người cho ăn cơm, ai là người tắm, M luôn nói là “bố”. Bình thường trưa cháu ngủ dưới nhà, tối thì lên ngủ với bố. Trong suốt quá trình đón cháu về sống cùng, chồng bị cáo đối xử với con bị cáo rất tốt, còn lo lắng cho bé nhiều hơn bị cáo.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND khẳng định, trong vụ án bị cáo Tuấn là người chủ mưu thực hiện vai trò chính còn Lan Anh là đồng phạm thực hiện tích cực. Tại tòa, Lan Anh không thừa nhận việc châm kim vào tay cháu M nhưng trong bản khám nghiệm đã xác định rõ việc nữ bị cáo làm việc này. Các bị cáo liên tiếp đánh đập khiến cháu M bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hành vi đó đã cướp đi sinh mệnh cháu bé. Chỉ vì sống buông thả, mâu thuẫn với mẹ đẻ mà Lan Anh đánh đập con gái mình tử vong.

Bị cáo Tuấn là người chủ mưu gây ra vụ án còn Lan Anh là đồng phạm tích cực. Hai bị cáo không thừa nhận nhưng từ kết quả giám định VKSND nhận thấy các bị cáo đã hành hạ cháu M. Bản thân các bị cáo đổ lỗi cái chết của cháu M do bị cảm. Tuy nhiên các giám định viên đã công bố kết luận khám nghiệm cho thấy bé gái tử vong do chấn thương sọ não. Đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Lan Anh tù chung thân về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước khi nghị án, HĐXX cho hai bị cáo nói lời sau cùng. Tuấn rưng rưng, gửi lời xin lỗi mẹ vợ, bày tỏ hối hận sau những gì đã xảy ra. Anh ta nhận đã dùng bạo lực dạy dỗ con, có hành vi sử dụng trái phép ma túy. "Bị cáo đánh cháu chỉ mong muốn giáo dục cháu. Cách làm của bị cáo là sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm mình đã gây ra. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Từ khi lấy bị cáo, Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình. Bị cáo xin lỗi gia đình đã làm tất cả vì bị cáo, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ vì hứa chăm sóc cho vợ nhưng chưa làm được", Tuấn nói.

Lan Anh cũng nói trong nước mắt, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng, xin lỗi mẹ đẻ của mình sau cái chết của cháu M. Chị này cũng quỳ gối xin lỗi gia đình nhà chồng sau những lỗi lầm của mình. "Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình, bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng bị cáo, không muốn con bị cáo không có bố. Bị cáo xin cảm ơn chồng, thời gian sống cùng nhau là những tháng ngày hạnh phúc nhất, bị cáo được bảo vệ và yêu thương", Lan Anh khóc dấm dứt. Chứng kiến con gái quỳ gối xin lỗi sau những tội lỗi mà mình đã gây ra, bà D ôm chặt di ảnh cháu ngoại khóc nức nở.

HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn, án tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là án tử hình. Cùng hai tội danh trên, Nguyễn Thị Lan Anh, án chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

Được hỏi, bà D giữ nguyên quan điểm mức phạt cao nhất đối với Tuấn. Còn với Lan Anh, bà vẫn mong tòa giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn nuôi con nhỏ. "Lan Anh có thể giết chết con của nó, nhưng tôi thì không làm được điều ấy. Dẫu sao nó cũng là con tôi...", lời bà D.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phut-cuoi-phien-toa-nguoi-me-tha-thu-cho-loi-lam-cua-con-gai-218146.html