Phút đoàn tụ nghẹn ngào cháu bé đi lạc ở Mộc Châu

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La), đã tìm thấy người thân cho cháu bé đi lạc trên địa bàn.

Chiều ngày 26/5 Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Mộc Châu, đã tiếp nhận một trường hợp cháu bé khoảng 4 tuổi bị lạc tại khu vực ngã 3 chợ Trung tâm, TK6 Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La).

Sau khi tiếp nhận trường hợp nêu trên, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã chăm sóc, hỏi han và động viên tinh thần cháu bé. Cảnh sát đã triển khai công tác tìm kiếm người nhân gia đình cháu bé.

 Gia đình cháu Việt Anh nhận lại con trai đi lạc.

Gia đình cháu Việt Anh nhận lại con trai đi lạc.

Sau khoảng hơn một giờ tìm kiếm người nhân của cháu bé, công an đã xác định cháu bé là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2007), con của gia đình anh chị T.T.H.T. và anh N.Q.V. trú tại thị trấn Mộc Châu.

Khi nhìn thấy con mình được cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu chăm sóc, chị T. mẹ của cháu bé đã vô cùng xúc động và cảm ơn cán bộ chiến sỹ Công an Mộc Châu đã giúp chị tìm thấy con trai.

Hành động trên của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu đã nhận được nhiều tình cảm của gia đình cháu bé và nhân dân trên địa bàn.

Cao Thiên/ Bảo Vệ Pháp Luật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phut-doan-tu-nghen-ngao-chau-be-di-lac-o-moc-chau-post1321006.html