Phút nghỉ ngơi của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Những ngày dịch bệnh bùng phát mạnh, lực lượng ở tuyến đầu luôn phải căng mình làm việc, khoảng thời gian nghỉ ngơi dù ngắn ngủi cũng trở thành điều xa xỉ.

Trong giai đoạn dịch bệnh này, mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm khác nhau. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, sẽ có những kỷ niệm, bài học, cơ hội và chắc chắn không ít những lặng lẽ, đau đớn và xúc động.

Zing mong rằng sau đại dịch, khi những xáo trộn đã qua đi, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, những bức ảnh của các bạn sẽ giúp hàng triệu người thấy cả mặt khốc liệt của dịch bệnh, nhưng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực phi thường của người Việt Nam; thấy trong gian khó có tình yêu thương, sự đoàn kết.

Cuộc thi ảnh "Việt Nam vượt qua đại dịch" có giải nhất 50 triệu đồng, tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng, kết thúc vào 28/2/2022. Xem chi tiết về thể lệ, giải thưởng tại đây.

Trong bức ảnh "Phút nghỉ ngơi" gửi về cuộc thi, tác giả Nguyễn Văn chia sẻ khoảnh khắc hai nhân viên y tế ngồi nghỉ sau buổi lấy mẫu tầm soát tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Trên chiếc ghế xích đu, cả hai cùng trò chuyện để xua bớt căng thẳng, mệt mỏi.

Đây là hình ảnh nữ nhân viên y tế thuộc Đoàn y bác sĩ trường ĐH y Hải Phòng hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang hồi tháng 5/2021. Ngồi nghỉ sau buổi làm việc dưới cái nóng lên đến gần 40 độ C, cô phải dùng túi đá lớn chườm phía ngoài bộ đồ bảo hộ đã ướt sũng mồ hôi để giảm bớt cái nóng bức, ngột ngạt. Bức hình nằm trong bộ ảnh "Những thiên thần áo trắng" của tác giả Đông Giang.

Sau một ngày dài tham gia hỗ trợ chống dịch, một tình nguyện viên ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi vì quá mệt. "Có những ngày thật sự tủi thân. Là ngày chúng ta mệt mỏi nhưng lại chẳng thể về nhà, nhớ hương vị bữa cơm mẹ nấu. Nhưng rồi lại xua đi những nỗi buồn ấy và tự động viên bản thân cố lên, vì cuộc chiến này cần chúng ta", Lê Thị Ngọc Duyên chia sẻ về cảm xúc trong những ngày tình nguyện chống dịch. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt được Duyên đặt tên "Những ngày không thể quên".

Nguyễn Tùng Dương là thành viên "Team Oxy bệnh viện Nhiệt Đới" trong những ngày dịch bùng phát tại TP.HCM. Vì công việc căng thẳng, phải túc trực thường xuyên, các thành viên thường ngủ ngay tại chỗ làm việc, trên những chiếc ghế xếp hay thùng các tông. Dù trải qua nhiều khó khăn, điều quý giá nhất mà Dương nhận được sau 2 tháng ở tuyến đầu là trở thành bạn bè thân thiết với những người vốn xa lạ.

Đây là khoảnh khắc đôi thanh niên tình nguyện tựa vào vai nhau trong lúc nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Họ là người yêu của nhau, đã luôn sát cánh trong chiến dịch hỗ trợ chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bức ảnh được tác giả Đông Giang được đặt tên "Tình yêu trong đại dịch".

Những phút rảnh rỗi hiếm hoi, Trần Thị Thùy Dung (điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi thành phố Bắc Giang) vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng với hoa. Trong 33 ngày tham gia hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Đồng Tháp, cô không nghỉ một ngày. Xa gia đình, xa người thân gần 4 tháng để đi chống dịch, cô vẫn hồn nhiên, lạc quan cống hiến hết mình. Thùy Dung là nhân vật chính trong bộ ảnh "Em là người hùng trong mắt tôi" của tác giả Đông Giang.

"Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau vượt qua đại dịch" là tên bức ảnh Phạm Nguyên Bảo chụp khi TP.HCM nới lỏng giãn cách được 3 ngày. "Đi qua Dinh Độc Lập, thấy các y bác sĩ cùng với mấy bạn quân y đang đứng chụp ảnh nên mình dừng lại chụp tấm này. Nhìn mọi người thảnh thơi như thế, mình vui lắm. Vui vì họ có thời gian để nghỉ ngơi, vui vì số ca F0 ở Sài Gòn cũng giảm bớt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã cùng nhau góp sức giúp Sài Gòn mau khỏe", Bảo chia sẻ.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phut-nghi-ngoi-cua-nhung-chien-si-noi-tuyen-dau-chong-dich-post1279880.html