Phút sinh tử của người phụ nữ tại ngã tư Đàm Quang Trung – Cổ Linh

Chiều 7/11/2025, trong quá trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông giờ cao điểm, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT (CATP Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ mở đường đưa một bệnh nhân bị đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

CBCS Đội CSGT đường bộ số 5 sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai.

CBCS Đội CSGT đường bộ số 5 sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường đưa bệnh nhân đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai.

Khoảng 17h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đàm Quang Trung – Cổ Linh, Tổ công tác gồm Đại úy Phạm Thanh Lâm và Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh nhận được đề nghị hỗ trợ từ một người dân. Người này cho biết, anh đang cùng con gái đưa vợ là bà H.T.T.T. (63 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) trong tình trạng bị đột quỵ, mất khả năng nhận thức một phần, đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Do mật độ phương tiện đông đúc trong giờ cao điểm và quãng đường còn xa, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, anh đã nhờ lực lượng CSGT giúp đỡ mở đường.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân di chuyển quãng đường hơn 11 km từ khu vực Long Biên đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đại úy Phạm Thanh Lâm trực tiếp hỗ trợ gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Phạm Thanh Lâm trực tiếp hỗ trợ gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, đoàn xe đã nhanh chóng đến nơi, giúp bệnh nhân được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngay, đảm bảo “thời gian vàng” trong xử trí đột quỵ.

Đại diện gia đình đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn.

Nguyễn Kiên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phut-sinh-tu-cua-nguoi-phu-nu-tai-nga-tu-dam-quang-trung-co-linh-post629216.antd