Play-off - 'Chuyến tàu cuối' cho mục tiêu thăng hạng của Trường Tươi Bình Phước
Cả mùa giải cho mục tiêu thăng hạng, thế nhưng khi vấp phải Phù Đổng Ninh Bình quá mạnh nên đành vuột chiếc vé chính thức, giờ đây Trường Tươi Bình Phước buộc phải tập trung toàn lực để 'sống còn' với SHB Đà Nẵng trong trận play-off vào chiều ngày 27-6. Đây được ví như 'chuyến tàu cuối cùng' để Công Phượng cùng đồng đội hoàn thành hành trình đến V.League 1 mùa sau.
Tất cả cùng hướng về Thống Nhất!
Chưa bao giờ bóng đá ở tỉnh Bình Phước gần cơ hội vươn tới sân chơi cao nhất trong nước như lúc này. Ở mùa giải trước (2023-2024), ngay sau khi Tập đoàn Trường Tươi tiếp quản đội bóng và làm theo mô hình xã hội hóa triệt để, dù chơi đầy cố gắng nhưng chung cuộc “Những chiến binh xanh” chỉ về thứ 3. Ngay mùa giải thứ 2 (2024-2025), với tham vọng thăng hạng, đội bóng vùng đất đỏ miền Đông đã dốc hầu bao để chiêu mộ hàng loạt cái tên chất lượng. Sự đầu tư mạnh tay này cũng tỷ lệ thuận với thành tích mà Trường Tươi Bình Phước có được khi giành chức á quân mùa giải kèm theo suất tranh play-off thăng hạng.


Lưu Tự Nhân và Nguyễn Công Phượng, 2 mũi nhọn lợi hại của Trường Tươi Bình Phước trong trận play-off
Và lúc này khi cơ hội đã đến rất gần, chỉ còn cách đúng 1 trận thắng nữa thôi, Trường Tươi Bình Phước chắc chắn sẽ làm tất cả để thực hiện trọn vẹn giấc mơ của mình. Minh chứng cho điều này là mấy ngày qua, khí thế của đội á quân giải hạng nhất đang được khuấy động sục sôi khi Hội cổ động viên CLB Trường Tươi Bình Phước bắt đầu huy động lực lượng để kéo về phủ xanh sân Thống Nhất trong chiều ngày 27-6.
Ngay cả tiền đạo Công Phượng cũng đăng dòng trạng thái trên trang Facebook thể hiện quyết tâm làm nên điều kỳ tích cho đội nhà. Anh cũng không quên mời gọi cổ động viên đến sân để cổ vũ. Công Phượng viết: Một trận đấu mang theo niềm tin và khát vọng của người dân Bình Phước. Phượng và đồng đội cần các bạn hơn bao giờ hết, hãy cùng đến sân, nhuộm xanh khán đài và tiếp thêm sức mạnh cho Trường Tươi Bình Phước thực hiện giấc mơ này nhé!
Không chỉ Công Phượng mà nhiều cầu thủ khác của Trường Tươi Bình Phước cũng đang tập trung hết tâm trí để hướng đến trận play-off, trong đó tiền đạo người Bình Phước Sỹ Giáp đăng dòng trạng thái trên facebook rất khí thế: Đây không chỉ là một trận đấu mà là cả một giấc mơ! Là khoảnh khắc lịch sử mà bao thế hệ bóng đá Bình Phước hằng mong đợi!
Nhiều lợi thế đang nghiêng về Trường Tươi Bình Phước
Không những đang rất khí thế mà xét về tương quan thực lực của đôi bên, “Những chiến binh xanh” cũng không hề lép vế.
Thứ nhất nói về tinh thần, Trường Tươi Bình Phước đang có phần chiếm ưu thế khi đang có tâm lý hưng phấn sau khi giành được chức á quân. Ngược lại SHB Đà Nẵng lại vừa trải qua mùa giải bết bát, phải chạy đua hụt hơi mới có được vé play-off tranh trụ hạng. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nhuệ khí của đội bóng “Sông Hàn” cho cuộc chiến sắp tới!

Liệu HLV Huỳnh Quốc Anh có lèo lái “con thuyền” Trường Tươi Bình Phước thăng hạng thành công?
Thứ hai, theo quy định của VPF, nhằm tạo sự công bằng cho 2 bên, ở trận tranh play-off này SHB Đà Nẵng không được sử dụng ngoại binh. Đây chắc chắn là vấn đề không nhỏ với HLV Lê Đức Tuấn bởi phần lớn mùa giải vừa qua đội bóng của ông vốn đã quen vận hành với trục dọc 3 ngoại binh gồm: Thiago Henrique lĩnh xướng hàng công; Emerson Santos gánh tuyến giữa, còn Cassio đá trung tâm hàng phòng ngự! Trong khi đó, HLV Huỳnh Quốc Anh lại không khó khăn như người đồng nghiệp vì trận play-off vẫn được sử dụng đội hình yêu thích nhất của mình!
Thứ ba, mặc dù đá sân trung lập (sân Thống Nhất TP. Hố Chí Minh), nhưng đây chẳng khác nào sân nhà của Trường Tươi Bình Phước vì cự ly di chuyển gần, trong khi SHB Đà Nẵng phải di chuyển cả ngàn kilômét.
Thứ tư, xét về thành tích đối đầu, Trường Tươi Bình Phước cũng không hề lép vế trước SHB Đà Nẵng khi ngay mùa giải hạng nhất trước (2023-2024), trong 2 lần đối đầu với nhau thì “Những chiến binh xanh” cầm hòa SHB Đà Nẵng 2-2 lượt đi trên sân khách và có chiến thắng sát nút 1-0 trên sân nhà ở lượt về. Việc có lợi thế về thành tích đối đầu có thể cũng sẽ tạo tâm lý tốt cho đội bóng của HLV Huỳnh Quốc Anh trước đối thủ.

Công Phượng và Sỹ Giáp thể hiện sự quyết tâm trên trang Facebook cá nhân
Vấn đề cuối cùng cũng được xem như liều doping cực mạnh cho “Những chiến binh xanh” khi lãnh đạo Tập đoàn Trường Tươi hứa sẽ chi mức thưởng lên tới 10 tỷ đồng nếu đội bóng của mình giành chiến thắng. Đây là mức thưởng khủng, cao hơn cả mức thưởng của đội vô địch Phù Đổng Ninh Bình giành được đến 5 lần.
Đưa tất cả nhiều yếu tố ra để thấy, dù là đội chơi ở giải thấp hơn 1 bậc nhưng Trường Tươi Bình Phước không hề e ngại đối thủ trong trận play-off sắp tới. Tuy nhiên, bóng đá vốn dĩ không phải toán học theo kiểu “1 + 1 = 2” mà nó có nhiều biến số rất khó lường, điều này các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước cần phải ghi nhớ, kẻo không lại một lần nữa lỡ chuyến tàu!