Pochettino tận hưởng ngày trở lại

HLV Mauricio Pochettino trở lại Premier League không bắt đầu bằng một chiến thắng, nhưng có rất nhiều điều hài lòng đối với vị HLV người Argentina trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea.

Pochettino đã chứng kiến đội bóng của mình kiểm soát bóng vượt trội theo cách mà ít đội nào làm được trước Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp, mặc dù The Blues thiếu hỏa lực ở hàng công để giành chiến thắng, và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge vào Chủ nhật. “Sau 4 năm, đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu mùa giải. Tôi rất thích trận đấu”, vị chiến lược gia 51 tuổi nói. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng hơn một chút về tổng thể. Chúng tôi cảm thấy hài lòng, nhưng đồng thời thất vọng vì chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu”.

Trận đấu có thêm điểm nhấn là cả 2 đội đang cố gắng ký hợp đồng với Moises Caicedo của Brighton với mức phí kỷ lục ở Anh hơn 110 triệu bảng. Chelsea có vẻ đã giành chiến thắng trong cuộc đấu đó, và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về lý do tại sao cả 2 CLB quyết dốc tiền cho thương vụ này, thì trận đấu hôm Chủ nhật cho thấy khá rõ ràng rằng cả 2 đều thiếu chính xác mẫu tiền vệ phòng ngự như vậy. Đặc biệt, hiệp một tràn ngập cơ hội ở cả hai đầu sân và có thể đã chứng kiến tỷ số đậm hơn.

HLV Pochettino đánh giá thêm: “Chúng tôi đã tạo ra một cách rất tốt để làm việc cùng nhau, và đó là điều quan trọng. Đó là về niềm tin, về công việc và sự tin tưởng lẫn nhau. Sự kết nối ngay từ ngày đầu tiên thật tuyệt vời. Người hâm mộ luôn ở bên chúng tôi. Ngay cả trong thời điểm khó khăn, họ vẫn ở đó, họ không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào đội, và cả đội cũng cảm nhận được nguồn năng lượng từ đám đông. Thật khó khăn ngay từ đầu nhưng cách chúng tôi phát triển trong trận đấu, và cách chúng tôi tìm ra cách chơi cũng như cách chúng tôi bắt đầu thống trị và đẩy Liverpool ngày càng sâu hơn, tôi rất hài lòng về mọi thứ. Chúng ta cần phải phát triển mỗi ngày”.

HLV Jurgen Klopp cũng không quá thất vọng khi Liverpool đánh rơi điểm số ở Stamford Bridge.

HLV Jurgen Klopp cũng không quá thất vọng khi Liverpool đánh rơi điểm số ở Stamford Bridge.

Trong khi đó, HLV Klopp cũng không quá thất vọng khi đánh rơi điểm số. Sau khi Liverpool làm chủ cục diện trong 15 phút đầu tiên và vượt lên dẫn trước nhờ công của Luis Diaz, thì Chelsea dần kiểm soát thế trận và san bằng tỷ số nhờ công của tân binh Axel Disasi. Cả hai đội cũng có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi kiểm tra VAR trong hiệp một.

“Khởi đầu khá thuyết phục, chúng tôi đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời, một bàn không được công nhận vì lỗi việt vị”, HLV Klopp nói. “Chúng tôi đã mở ra cơ hội cho Chelsea, chúng tôi để mất bóng ở những thời quan trọng. Theo quan điểm của tôi, có vẻ như chúng tôi đã giúp Chelsea lấy lại thế trận. Nó khiến trận đấu rẽ sang một hướng khác. Hiệp hai cởi mở hơn và có nhiều cơ hội hơn cho Chelsea nhưng chúng tôi cũng đã thể hiện tốt. Cả hai đội đều rất căng thẳng. Nhưng không sao cả, kết quả hôm nay không quyết định mùa giải của chúng tôi sẽ đi về đâu. Hãy lạc quan lên, đội bóng này xứng đáng nhận được rất nhiều niềm tin và tôi thực sự mong chờ trận đấu sắp tới”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pochettino-tan-huong-ngay-tro-lai-post701509.html