Premier League: Arsenal mất người, Man City thắng ngược ở phút cuối

Bukayo Saka với cú sút ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal phút 31. Ảnh: Reuters

Đêm 1/1, Man City lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Arsenal với tỉ số 2-1 trên sân khác Emirates ở vòng 21 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2021-2022.

Ở trận này, đội chủ nhà Arsenal nhập cuộc tốt với lối đá phòng ngự chắc chắn và những tình huống phản công sắc bén cùng sự nguy hiểm của "bộ tứ" Bukayo Saka, Martin Oedegaard, Martinelli và Lacazette.

Trong khi Man City giữ bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp tấn công của họ thường quá nóng vội nên gần như không gây sóng gió cho khung thành của "Pháo thủ" suốt hiệp.

Ngay phút 16, Arsenal cảnh báo hàng thủ đội khách khi Martinelli thoát xuống vượt qua các hậu vệ Man City, nhưng pha dứt điểm của chân sút 20 tuổi này bị thủ môn người Brazil Ederson cản phá.

Phút 31, Arsenal có được bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Bukayo Saka. Từ pha phản công nhanh, hậu vệ Kieran Tierney chuyền bóng thuận lợi để Bukayo Saka tung cú sút hiểm hóc, hạ gục thủ môn Ederson.

Sau khi có được bàn thắng, Arsenal tiếp tục chơi hưng phấn và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khu cầu môn của đội khách. Tuy nhiên các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của Martinelli.

Chơi bế tắc nhưng Man City lại bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Mahrez khi thực hiện thành công quả đá 11m ở phút 57. Đó là tình huống Granit Xhaka phạm lỗi với Bernardo Silva trong vòng cấm và trọng tài phải nhờ đến sự trợ giúp của VAR mới quyết định phạt đền.

Sau khi bị thủng lưới, Arsenal tổ chức tấn công nguy hiểm ở phút 58, trung vệ Aymeric Laporte của Man City lúng túng đánh đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với thủ môn Ederson rồi bay thẳng về lưới nhà nhưng hậu vệ Nathan Ake kịp lao về phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi.

Khi bóng được phá ra từ tình huống này, Martinelli lao vào sút bồi nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc bỏ lỡ một cơ hội khó tin. Chưa kịp nuối tiếc vì pha bỏ lỡ này, Arsenal bị mất người khi hậu vệ Gabriel nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 59.

Chơi thiếu người khiến Arsenal bắt đầu lép vế ở thời gian còn lại, nhưng Man City cũng không tạo ra được nhiều cơ hội thật sự rõ nét.

Phải đến phút 90+3, Rodri mới ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City với cú sút cận thành, sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa của Arsenal.

Với 3 điểm quý giá này, Man “xanh” giữ vững ngôi đầu bảng với 53 điểm và tạm bỏ xa đội xếp thứ 2 là Chelsea 11 điểm.

Trong khi đó, trận thua Man City đã là thất bại thứ 7 trong mùa giải của Arsenal. Đội chủ sân Emirates hiện vẫn vị trí trong top 4 với 35 điểm nhưng đã bị các đối thủ West Ham và Tottenham áp sát ngay phía sau.

Gabriel nhận thẻ đỏ thứ 100 của Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Gabriel nhận thẻ đỏ thứ 100 của Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Theo Opta (Công ty phân tích thể thao của Anh), Arsenal là CLB đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhận 100 thẻ đỏ (tính từ năm 1992). Kể từ khi HLV Mikel Arteta lên nắm quyền, “Pháo thủ” đã có 11 cầu thủ nhận thẻ đỏ, con số nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Còn nhớ ở trận lượt đi gặp Man City trong mùa giải năm nay, Arsenal cũng sụp đổ và phải nhận thất bại đậm 0-5 sau khi tiền vệ Xhaka nhận thẻ đỏ từ sớm.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/269341/premier-league--arsenal-mat-nguoi-man-city-thang-nguoc-o-phut-cuoi.html