Premier League: M.U ngược dòng 'vượt ải' Tottenham

Cavani ghi bàn giúp M.U chiến thắng. Nguồn: Getty Images

Rạng sáng 12/4, Fred, Edinson Cavani và Mason Greenwood cùng nhau lập công để giúp M.U tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trên sân khách mùa này khi ngược dòng giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Tottenham ở trận cầu tâm điểm vòng 31 Premier League.

Bước vào trận đấu này, hai đội đều chơi khá thận trọng. Tottenham cầm bóng nhiều hơn trong 35 phút đầu nhưng M.U mới là đội có được tình huống nguy hiểm trước.

Phút 33, từ pha lên bóng ở trung lộ, Paul Pogba có đường chuyền thông minh cho Edinson Cavani thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Hugo Lloris, ghi bàn cho M.U.

Nhưng các cầu thủ Tottenham phản ứng quyết liệt vì cho rằng Scott McTominay đã đánh nguội Son Heung-min trong tình huống khởi xướng đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Cavani.

Sau khi nhận được những tư vấn từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Chris Kavanagh ra đường biên để xem lại băng chiếu chậm. Và sau gần một phút xem xét thận trọng, trọng tài Chris Kavanagh xác định Scott McTominay phạm lỗi với Son Heung Min và không công nhận bàn thắng của M.U, khiến các cầu thủ đội khách rất thất vọng.

Không những bị khước từ bàn thắng, đội khách còn phải vào lưới nhặt bóng sau đó ít phút vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 40, tiền vệ người Brazil Lucas Moura có đường chuyền ngang đẹp mắt cho Son Heung Min ập vào đệm bóng từ góc hẹp hạ gục thủ môn Dean Henderson, đưa Tottenham vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới, M.U tràn lên tấn công trong hiệp 2 và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Hugo Lloris.

Phút 57, sau một loạt pha phối hợp bật nhả vô cùng đẹp mắt trước vòng cấm, Fred thực hiện đường chọc khe cho Edinson Cavani thoát xuống tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp. Thủ môn Hugo Lloris đấm bóng ra nhưng Fred kịp ập vào tung cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách.

Sau bàn gỡ của Fred, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công “ăn miếng trả miếng” của hai đội. “Quỷ đỏ” tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và họ có được bàn thắng thứ 2 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Edinson Cavani.

Phút 79, từ pha lên bóng bên cánh phải, Edinson Cavani thoát bay người đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ gục thủ môn Hugo Lloris, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

Đến phút 90+6, từ pha phản công bên cánh trái, Paul Pogba băng lên đón đường chuyền của Cavani rồi thực hiện pha tỉa bóng cho Mason Greenwood xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế không người kèm, Mason Greenwood tung cú dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Hugo Lloris, ấn định chiến thắng 3-1 cho M.U.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này. Sau 31 vòng đấu, “Quỷ đỏ” có 63 điểm, chỉ còn kém Man City 11 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Trong khi đó, Tottenham vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 với 49 điểm, kém đội đang xếp thứ tư là West Ham United 6 điểm.

Cũng ở loạt trận này, West Ham United đã có trong tay 55 điểm, sau khi đánh bại Leicester City với tỷ số 3-2 để đòi lại vị trí thứ tư từ tay Chelsea.

Jesse Lingard, cầu thủ được M.U cho West Ham mượn, tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp, bàn còn lại do Jarrod Bowen ghi.

Còn với Leicester, thất bại này chưa thể khiến họ đánh mất vị trí thứ 3 nhưng giờ chỉ còn hơn West Ham đúng 1 điểm.

Ở trận đấu muộn, Arsenal dễ dàng vượt qua Sheffield United 3-0, nhờ các bàn thắng của Alexandre Lacazette (cú đúp) và Gabriel Martinelli.

Kết quả này giúp Arsenal leo lên vị trí thứ 9 với 45 điểm, trong khi Sheffield United vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với 14 điểm và đã rất gần với ngày phải nói lời chia tay Premier League.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/254403/premier-league--m-u-nguoc-dong--vuot-ai--tottenham.html