PSG: Bây giờ hoặc chẳng bao giờ

9 năm qua, các ông chủ Qatar của PSG đã chi gần 1,3 tỷ euro (hơn 36 ngàn tỷ đồng) để mua sắm cầu thủ. Đổi lại, PSG là vua nước Pháp với 7 chức vô địch Ligue 1, 5 chiếc cúp QG, 6 cúp Liên đoàn và 7 lần giành siêu cúp. Tuy nhiên ở đấu trường châu Âu, họ chỉ là gã trọc phú gà mờ. Champions League vẫn là khát khao không thể với tới của các tỷ phú Ả-rập.

Bayern vs PSG đọ sức ở trận chung kết Champions League 2019-2020. Ảnh: UEFA

Bayern vs PSG đọ sức ở trận chung kết Champions League 2019-2020. Ảnh: UEFA

Đại dịch Covid-19 vô tình giúp PSG lần đầu tiên trong lịch sử tiến gần đến giấc mơ vô địch Champions League. Ligue 1 hủy ngang giúp đội bóng Pháp không mất sức, Champions League trở lại chỉ đá 1 trận từ tứ kết tại Bồ Đào Nha khiến họ không còn ám ảnh bị lội ngược dòng trong trận lượt về cũng như điểm yếu bản lĩnh trên sân khách. Một thuận lợi nữa là nhánh đấu của Les Parisiens tránh được các “ông lớn” như: Barca, Real, Bayern mà chỉ phải gặp Atalanta, Leipzig. Cho đến trận chung kết, may mắn dường như cũng tiếp tục đồng hành cùng CLB của quốc gia đang là nhà ĐKVĐ thế giới, khi đối thủ không phải là đại diện của một trong 3 nền bóng đá “đáng sợ” nhất ở Champions League: Tây Ban Nha (18 chức vô địch) hay Anh (13), Italy (12).

Về mặt chủ quan, chưa bao giờ PSG thể hiện bản lĩnh và khả năng phòng ngự tốt đến thế. Cuộc lội ngược dòng trong 3 phút bù giờ trước Atalanta ở tứ kết và việc để lọt lưới ít nhất (5 bàn), giữ sạch lưới nhiều nhất (7 trận) là minh chứng. Về lực lượng, họ đang có một Neymar hoàn toàn tập trung vào trái bóng và khát khao chứng tỏ; một Di Maria như tìm lại được thời hoàng kim; một đội hình đồng đều, thăng hoa với Mbappe, Marquinhos, Herrera và bộ đôi trung vệ Kimpembe, Silva vững vàng. Trên hết là tinh thần đoàn kết, tự tin.

Nhưng mộng tân vương của PSG sẽ vấp phải rào cản cuối cùng rất cao. Bayern là đội đầu tiên trong lịch sử toàn thắng 10 trận liên tiếp ở Champions League và cũng khát khao không kém, dù đã 5 lần đăng quang nhưng lần cuối cùng đã cách đây 7 năm. Người Pháp có lý do để lo lắng về bộ đôi Lewandowski và Gnabry khi 2 chân sút này đã có 24 pha lập công, vượt qua kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của cặp Ronaldo và Bale. Trong đó, Lewandowski đã có 15 lần “nổ súng”, chỉ còn kém kỷ lục của CR7 ở mùa giải 2013-2014 hai bàn. Nhưng Bayern không chỉ có Lewandowski, Gnabry mà còn Mueller, Perisic…

Trận đấu cuối cùng của châu Âu trong năm đại dịch hứa hẹn là bữa tiệc của bóng đá tấn công và còn thêm thú vị bởi cuộc đối đầu giữa 2 HLV người Đức: Hansi Flick của Bayern và Tuchel của PSG. Xứ Bavaria hay kinh đô ánh sáng sẽ mở hội?

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/chung-ket-champions-league-2-gio-sang-chu-nhat-24-8-psg-bay-gio-hoac-chang-bao-gio-3018612/