Pu Lau nhộn nhịp vào xuân

ĐBP - Những ngày giáp tết, bản Pu Lau, xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) nhộn nhịp hẳn lên. Vui hơn khi năm qua, cùng với sự hỗ trợ từ các cấp và nghị lực vươn lên của bà con dân bản, điều kiện kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người Mông ở Pu Lau đã có nhiều thay đổi, với những gam màu tươi sáng.

Một góc bản Pu Lau.

Ðến Pu Lau ngày cuối năm, tiết trời lạnh buốt. Từ đỉnh dốc xuôi xuống bản, ấn tượng đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là tấm biển với dòng chữ “Bản văn hóa - Bản Pu Lau” được dựng ngay ngắn bên quốc lộ 279c. Pu Lau là bản vùng cao biên giới với 100% người dân tộc Mông. Bản vùng cao nhưng không có tệ nạn xã hội, trình độ dân trí khá; bởi vậy từ năm 2006, Pu Lau được công nhận là bản văn hóa và trở thành bản văn hóa tiêu biểu của xã Mường Nhà.

Ðến trung tâm bản Pu Lau, tôi hỏi thăm đến nhà Bí thư Chi bộ bản Vàng A Tếnh. Ngôi nhà gỗ của anh Tếnh nằm bên con đường nội bản mới được bê tông hóa khang trang sạch sẽ. Sau màn chào hỏi, anh Tếnh phấn khởi khoe: Ðường kiên cố như thế này dân bản đi lại thuận tiện lắm! Chở ngô, lúa đi lại dễ dàng hơn trước nhiều. Hơn thế, năm nay, nhà nào cũng được mùa nông sản, lại thu hoạch sớm hơn nên có nhiều thời gian chuẩn bị đón tết chu đáo”. Bí thư Chi bộ Tếnh dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh bản, cùng đi còn có Trưởng bản Sùng A Hù. Vừa đi, anh Hù vừa giới thiệu: “Bản hiện có 102 hộ, 507 nhân khẩu nhưng chỉ còn 7 hộ nghèo thôi! Giờ đây, đời sống của bà con đã có nhiều đổi khác nên việc vui xuân, đón tết cũng có nhiều tiến bộ. Khoảng cuối tháng 11 âm lịch, khi ngô, thóc đã đầy bồ cũng là lúc người Mông bắt đầu ăn tết. Ngoài tết cổ truyền của người Mông thì dân bản cũng chuẩn bị để đón tết Nguyên đán nữa. Nhất là khi các cháu học sinh trong bản đi học xa được về nghỉ tết, bản lại tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và các trò chơi để chào mừng năm mới…”.

Ðúng như lời Trưởng bản Hù chia sẻ, thời điểm này bên cạnh việc tập trung lao động sản xuất, dân bản Pu Lau còn tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Sau một năm làm việc mệt nhọc, giờ đây mỗi người một việc, đàn ông, người thì vệ sinh nhà cửa, đường thôn bản, lên rừng lấy củi, người lại sửa chữa xe máy, giúp nhau sửa lại, làm mới nhà… phụ nữ bận rộn với công việc thêu thùa, may tấm áo mới cho mình và người thân đi chơi tết. Trên sân bãi của bản, những thanh niên, trai tráng tập luyện đá bóng, chơi tù lu, ném pao… để giao lưu dịp tết.

Người dân bản Pu Lau tích cực lao động, sản xuất chuẩn bị điều kiện vui xuân, đón tết.

Tết là dịp bà con vui chơi, giao lưu và gặp gỡ sau cả một năm lao động vất vả. Càng phấn khởi hơn khi những năm qua, bản Pu Lau đã được Ðảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, mở ra cơ hội phát triển cho bà con. Ông Vi Văn Khiên, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhà bày tỏ: “Với sự đầu tư, hỗ trợ của Ðảng và Nhà nước, cuộc sống của người dân bản Pu Lau đã được cải thiện rất nhiều. Ðặc biệt là từ năm 2014, quốc lộ 279c đi qua bản được hoàn thành, đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân bản phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, năm 2006, bản có điện lưới quốc gia, cùng với việc xây dựng 2 trường: Mầm non và Tiểu học Pu Lau tại bản đã rút ngắn quãng đường đến trường của con em trong bản. Trong 2 năm (2018 - 2019), bản đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản, bê tông hóa hầu hết các tuyến đường nội bản, làm sân thể thao… Nhờ vậy, đến nay 100% tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ dân có sử dụng điện thoại di động… Qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần ổn định dân cư, đảm bảo an sinh xã hội. Cuộc sống ổn định, công tác an sinh xã hội đảm bảo nên tư tưởng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng và pháp luật của Nhà nước cũng được thực hiện nghiêm chỉnh hơn. Trong xây dựng nông thôn mới, để có được những kết quả như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ về tiền của, ngày công, tự nguyện hiến đất ở, đất sản xuất, hoa màu của bà con dân bản…

Với những gì “mắt thấy, tai nghe”, tôi hy vọng trong tương lai, bản Pu Lau sẽ ngày càng phát triển bền vững, bà con có cuộc sống ấm no.

Bài, ảnh: Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/184879/pu-lau-nhon-nhip-vao-xuan