PVF-CAND rơi đáy bảng V.League sau 10 vòng, chỉ 7 điểm

Thua Hà Nội FC 0-4, PVF-CAND tụt xuống cuối bảng dù cùng 7 điểm với SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa và HAGL do kém hiệu số. HLV Thạch Bảo Khanh nói đội sứt mẻ lực lượng, sẽ điều chỉnh ngoại binh ở giai đoạn 2.

Đòn 0-4 trước Hà Nội FC không chỉ là một trận thua nặng nề; nó đẩy PVF-CAND xuống đáy bảng V.League sau 10 vòng. Dù có cùng 7 điểm với SLNA, Đà Nẵng, Thanh Hóa và HAGL, hiệu số bàn thắng bại kém hơn khiến tân binh này xếp cuối. Từ tấm vé lên hạng đến muộn cho đến ngoại binh mờ nhạt, mọi bất lợi dồn lại thành một bài kiểm tra khắc nghiệt cho đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh.

PVF-CAND loay hoay trong việc tìm lại phong độ.

PVF-CAND loay hoay trong việc tìm lại phong độ.

Cú ngã 0-4 và hệ lụy trên bảng xếp hạng

Trận thua Hà Nội FC phơi bày khoảng cách về chất lượng và chiều sâu lực lượng. Kết quả này chốt lại chuỗi 10 vòng với chỉ 7 điểm, kéo PVF-CAND xuống vị trí cuối cùng vì hiệu số bất lợi. Ở nhóm cuối, từng bàn thua đều mang giá trị lớn trên bảng xếp hạng; đó là lý do thất bại 0-4 có sức nặng hơn một trận thua thông thường.

Khởi đầu sáng rồi hụt hơi: 2-1 trước SLNA chỉ như tia chớp

PVF-CAND mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước SLNA – một lời chào ấn tượng của tân binh. Nhưng sau đó, quỹ điểm chỉ nhích bằng 4 trận hòa, còn lại là 5 thất bại, trong đó có 3 trận thua liên tiếp. Đà rơi ấy không chỉ là vấn đề phong độ nhất thời, mà cho thấy đội bóng chưa có nền tảng đủ vững để duy trì năng lượng thi đấu qua nhiều vòng.

Hệ quả của tấm vé lên hạng đến muộn

Mùa trước, PVF-CAND chỉ về thứ Ba ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, do Quảng Nam rút lui và Đồng Nai từ chối suất thăng hạng, họ được trao vé dự V.League trong tình thế bị động. Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn ngủi khiến công tác tăng cường lực lượng, đặc biệt là ngoại binh – yếu tố mang tính quyết định ở V.League – không thể hoàn tất như mong muốn.

Nhân sự sứt mẻ: 6 ca ốm và những trụ cột chưa bình phục

Trước trận gặp Thể Công, HLV Thạch Bảo Khanh thừa nhận: “Hiện có đến 6 cầu thủ bị ốm, chúng tôi không thể có lực lượng tốt nhất. Nhiều trụ cột vẫn phải thi đấu dù chưa hồi phục hoàn toàn”. Ở cấp độ V.League, một đội hình chưa lành lặn buộc HLV phải điều chỉnh kế hoạch thi đấu theo ngày, hiếm khi duy trì được sự ổn định về cấu trúc lối chơi.

Ngoại binh mờ nhạt, cầu thủ trẻ thiếu trải nghiệm

Trong thời điểm mà các đội bóng dựa nhiều vào đóng góp của ngoại binh, PVF-CAND chưa nhận lại đúng “tỷ lệ ảnh hưởng” từ nhóm cầu thủ này. Khi ngoại binh không phải điểm tựa, những đôi chân trẻ càng dễ bị cuốn vào guồng áp lực của đỉnh cao. Thiếu trải nghiệm khiến các tình huống then chốt không được xử lý gọn, và đội bóng phải trả giá bằng điểm số.

Điều chỉnh ở giai đoạn 2: cửa thoát hiểm nằm ở tuyển chọn

Giữ thái độ tích cực, HLV 46 tuổi cho biết đội sẽ có những điều chỉnh ở giai đoạn 2, đặc biệt ở công tác bổ sung ngoại binh. Về mặt chiến lược, đây là điểm tựa quan trọng: chỉ cần 1-2 mắt xích chất lượng ở các vị trí then chốt, cục diện nhóm cuối có thể xoay chuyển. Song song, ông vẫn kiên định với định hướng bền vững – tin dùng lớp cầu thủ trẻ để tích lũy trận mạc.

Bản đồ rủi ro: mỗi vòng đều là “trận cầu 6 điểm”

Với cùng 7 điểm như nhóm đối thủ trực tiếp nhưng thua về hiệu số, PVF-CAND buộc phải thu hẹp sai số ngay lập tức. Mỗi vòng đấu sắp tới đều mang hình hài một trận “6 điểm”, nơi việc tránh những trận thua đậm quan trọng không kém tích lũy điểm số. Nếu phong độ và nhân sự không sớm được cải thiện, họ đối diện nguy cơ trở thành ứng viên xuống hạng ngay mùa đầu ở V.League.

Tinh thần là thứ PVF-CAND vẫn còn: một chiến thắng mở màn cho thấy đội có năng lực bùng nổ. Nhưng để biến tia sáng ấy thành quỹ đạo trụ hạng, họ cần một dàn ngoại binh hiệu quả hơn, một danh sách chấn thương và ốm bệnh ngắn lại, cùng những 90 phút ít sai số hơn. Thời gian không chờ đợi ở nhóm cuối, và mỗi điểm số giờ đây đều mang giá trị sinh tồn.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/pvf-cand-roi-day-bang-vleague-sau-10-vong-chi-7-diem-401167.html