Qua cầu, ví bay!

Trưa 12-8, anh Hoàng Thế Quân (1997, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang trên đường Lê Đức Thọ (P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chuẩn bị qua cầu Thuận Phước thì gặp một thanh niên dắt xe đạp xịt lốp xin quá giang để tìm điểm sửa xe. Thấy dắt bộ cũng tội, anh Quân cho người này đi nhờ và dắt xe qua cầu. Đến giao lộ Nguyễn Tất Thành và đường 3-2, người thanh niên xin xuống xe, ríu rít cảm ơn anh Quân. Lúc dừng đèn đỏ Nguyễn Tất Thành và Ông Ích Khiêm, anh Quân tá hỏa khi phát hiện chiếc ví tiền của mình ở túi sau đã bị rạch rách, 800.000 đồng và nhiều giấy tờ tùy thân đã bị lấy mất. Anh Quân đã làm đơn trình báo cơ quan CA truy tìm hộ người "thanh niên tội nghiệp" nói trên.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_210878_qua-cau-vi-bay-.aspx