Quả đấm thép khép kín địa bàn, thức cho dân ngủ

'C1 báo cáo, đã triển khai lực lượng theo phương án'. 22 giờ đêm, sau Hải Châu, các tổ công tác 911 phụ trách địa bàn quận huyện của TP Đà Nẵng cũng nhanh chóng báo cáo tình hình qua bộ đàm về trực ban chỉ huy và đồng loạt triển khai phương án tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Những người lính 911 được ví là 'quả đấm thép' phòng chống tội phạm miệt mài bám đường phố, đi sâu vào các khu dân cư, tuần tra theo tuyến, khép kín địa bàn giữ gìn cho thành phố bình yên.

Lực lượng 911 kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của các chủ phương tiện trong quá trình tuần tra trong đêm.

Lực lượng 911 kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của các chủ phương tiện trong quá trình tuần tra trong đêm.

22 giờ 30 phút, trên "con đường sinh viên" Phạm Như Xương, ngay trước trụ sở CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu), Đại úy Nguyễn Đình Long- Tổ trưởng C2 của lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng thông báo phương án tuần tra, chốt chặn, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật đến các thành viên và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh này mỗi đêm, người dân kinh doanh buôn bán dọc đường đều cảm nhận được tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong nhịp sống bình yên ở con phố vốn dĩ trước đây tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vừa rẽ vào đường Nam Cao thông ra đường Tôn Đức Thắng, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy lập tức bị tổ công tác chặn lại. Biết mình đã vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), thanh niên nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh theo yêu cầu của lực lượng 911. Theo quy định, các thành viên của tổ công tác với chuyên môn nghiệp vụ trong từng lĩnh vực như Cảnh sát hình sự, Ma túy, Giao thông, Trật tự -Cơ động… nhanh chóng kiểm tra, đảm bảo không gây phiền hà cho người dân đồng thời phân tích lỗi vi phạm kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý. Với việc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không mang giấy tờ xe, bằng lái, giấy tờ tùy thân, thanh niên nhanh chóng bị lập biên bản xử lý theo quy định. "Mỗi tổ công tác đều có các thành viên đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn của từng lĩnh vực. Những người vi phạm rõ ràng sẽ bị xử lý đúng quy định, những người có dấu hiệu nghi vấn sẽ được yêu cầu kiểm tra, để đảm bảo ngăn chặn các mối nguy về tội phạm", Đại úy Nguyễn Đình Long cho biết.

23 giờ khuya, trên đường Lê Đức Thọ (P. Thọ Quang), tổ công tác C4 phụ trách địa bàn Q. Sơn Trà do Đại úy Trần Văn Nam làm tổ trưởng vừa hoàn thành tuần tra tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa và hướng về Ngô Quyền. Ngay giao lộ Hoàng Sa- Lê Đức Thọ, lực lượng đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện do các thanh thiếu niên điều khiển. Ngoài phần lớn người đi làm, đi chơi về khuya, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn, không mang giấy tờ xe, không có bằng lái… Nhiều cô cậu khóc tu tu vì sợ nhưng cũng có những thanh niên "trẻ trâu" cò cưa, cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ. Với phương châm nghiêm khắc với mỗi trường hợp theo đúng quy định của pháp luật là hạn chế được một nguy cơ vi phạm pháp luật, nảy sinh tội phạm, tổ công tác dứt khoát bàn giao các vụ việc cho công an cơ sở lập hồ sơ xử lý.

1 giờ sáng vẫn ở ngoài đường, Trung tá Nguyễn Ánh Dương- Phó đội trưởng Đội chuyên đề, Phòng Cảnh sát hình sự, phụ trách lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng luôn theo sát các tổ làm nhiệm vụ thông qua liên lạc bộ đàm. Từ Hải Châu đến Thanh Khê, Liên Chiểu, từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, từ Cẩm Lệ đến Hòa Vang mỗi tổ công tác 12 thành viên là những cán bộ chiến sĩ dày dạn về kỹ năng, nghiệp vụ liên tục tuần tra kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố.

Từ các địa bàn, chúng tôi về đến đường Như Nguyệt bên bờ sông Hàn lúc gần 2 giờ sáng. Đã vào ngày mới, tổ công tác C1 phụ trách địa bàn Q. Hải Châu mới có phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm tiếp theo căng mình đảm bảo ANTT Lễ hội pháo hoa Quốc tế. Thiếu tá Mai Đăng Quang- Tổ trưởng C1 cho biết, đường Như Nguyệt trước đây là địa điểm mà các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe độ chế, hẹn đánh nhau bằng hung khí tự chế. Nhưng với quyết tâm xóa "điểm đen" về ANTT tại đây, các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã liên tục ra quân chốt chặn, đẩy đuổi, xử lý nhiều nhóm đối tượng một cách nghiêm minh. Đến nay, đường Như Nguyệt là một cung đường yên bình cho người dân đi dạo, tập thể dục, du khách thoải mái tham quan.

Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng kiểm tra một trường hợp.

Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng kiểm tra một trường hợp.

Theo Trung tá Nguyễn Ánh Dương, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 911, đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô độ chế, đánh nhau bằng hung khí, gây rối trật tự công cộng trên đường phố; các loại tội phạm hình sự, ma túy…, cán bộ chiến sĩ lực lượng 911 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kiên quyết trong khi thi hành nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã tiến hành 155 buổi tuần tra kiểm soát, chốt chặn đảm bảo ANTT, kiểm tra 4.355 trường hợp, phát hiện 2.917 trường hợp vi phạm. Các tổ đã bàn giao Công an cơ sở lập hồ sơ xử lý 865 lượt đối tượng vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, ma túy và TTATGT. "Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày trong lĩnh vực công tác vừa căng mình hàng đêm trên mọi nẻo đường, khu phố, áp lực công việc là rất lớn. Nhưng vì cuộc sống bình yên của nhân dân, từng cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, càng ngày càng trưởng thành. Sau gần 5 năm, lực lượng 911 là thương hiệu riêng, là niềm tự hào của lực lượng Công an cũng như người dân Đà Nẵng", Trung tá Nguyễn Ánh Dương tâm sự.

Khi nhiều gia đình đã bắt đầu khép lại một ngày bằng giấc ngủ yên bình thì nhiều người cũng chỉ mới tan ca, ở trung tâm thành phố, hoạt động kinh tế đêm vẫn diễn ra theo nhịp điệu đặc trưng rất riêng của Đà Nẵng. Khi người dân thành phố ngon giấc, các tuyến đường, ngõ phố yên ắng trong màn đêm, cũng dễ nhận ra một Đà Nẵng an bình sau nhịp sống sôi động, trẻ trung. Sau tất cả, những cái tên, con số đã thành thương hiệu như 8394, 911 vẫn miệt mài bám nhiệm vụ để khép kín địa bàn, thức cho dân ngủ.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/qua-dam-thep-khep-kin-dia-ban-thuc-cho-dan-ngu-post279520.html