Quá đau đớn, xót xa trước tiếng kêu 'Chị ơi, cứu em!'

ĐBQH Nguyễn Thái Học chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân H. Ảnh: TL

Trưa 24/6, hai ĐBQH Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đã đến thắp hương chia buồn, động viên cha mẹ em Đ.T.K.H (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), nạn nhân bị Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) giết chết khuya 17/6.

Bà Hiền nói rằng thật xót xa khi những vấn đề về chống xâm hại trẻ em vừa đặt ra tại kỳ họp Quốc hội, khi vừa kết thúc kỳ họp trở về quê hương thì hay tin vụ án xâm hại, giết chết một bé gái 13 tuổi. Còn ông Học nói rằng không chỉ bản thân ông, mà hầu như người dân khắp nơi đều rất đau đớn, xót xa trước câu thét lên “Chị ơi, cứu em!” của H khi điện thoại cho chị giữa đêm khuya, lúc hung thủ sắp ra tay tàn ác.

Hai ĐBQH nói rằng vụ án đang được cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Hai vị mong muốn cha mẹ em H vượt qua đau thương, mất mát để làm ăn, chăm sóc gia đình.

KHƯƠNG NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/241442/qua-dau-don-xot-xa-truoc-tieng-keu--chi-oi-cuu-em-.html