Quá nhớ cháu, em trai đạp xe hơn 3 tiếng đến nhà chị gái

Thấy chị gái lâu rồi không đưa cháu về nhà chơi, mình lại chưa biết đi xe máy, 'ông cậu này' đã đạp xe hơn 20km, hết 3 tiếng đồng hồ để đến thăm cháu.

Đoạn video ngắn cực dễ thương ghi lại hình ảnh một chàng trai đạp xe 20km đến thăm nhà chị gái vì quá nhớ cháu được nhiều netizen chia sẻ thời gian vừa qua.

Đoạn video ngắn cực dễ thương ghi lại hình ảnh một chàng trai đạp xe 20km đến thăm nhà chị gái vì quá nhớ cháu được nhiều netizen chia sẻ thời gian vừa qua.

Clip gần 30 giây được gắn chú thích: “Chị gái lấy chồng cách nhà 20km, em trai gọi điện hỏi ‘Bao giờ chị với Táo về chơi, sao lâu thế không đến?’. Chị bảo ‘Chị chưa biết’, thế mà hôm sau thấy cậu mồ hôi nhễ nhại đứng ngoài cổng. Cậu chưa có bằng lái xe máy nên không dám đi xa, chẳng biết mượn xe đạp của ai mà lặn lội đạp hơn 20km sang nhà chị.

Clip gần 30 giây được gắn chú thích: “Chị gái lấy chồng cách nhà 20km, em trai gọi điện hỏi ‘Bao giờ chị với Táo về chơi, sao lâu thế không đến?’. Chị bảo ‘Chị chưa biết’, thế mà hôm sau thấy cậu mồ hôi nhễ nhại đứng ngoài cổng. Cậu chưa có bằng lái xe máy nên không dám đi xa, chẳng biết mượn xe đạp của ai mà lặn lội đạp hơn 20km sang nhà chị.

Hình ảnh chàng trai mặc áo chống nắng, băng băng đạp xe giữa trời nắng gắt khiến nhiều người cảm động.

Hình ảnh chàng trai mặc áo chống nắng, băng băng đạp xe giữa trời nắng gắt khiến nhiều người cảm động.

Từ ngày chị lấy chồng, cậu chưa đến bao giờ. Cậu kể ‘Em đi từ 5h, xa ơi là xa, lạc đường mấy lần mới thấy nhà chị’. Cậu lên chơi, bế cháu một tí rồi về, nhất định không chịu ở lại. Lúc sau, anh chị chạy xe về ngoại thì gặp cậu vẫn đang lóc cóc trên đường, trời nắng mà cậu không chịu lên xe về cùng” - cô chị gái kể lại.

Từ ngày chị lấy chồng, cậu chưa đến bao giờ. Cậu kể ‘Em đi từ 5h, xa ơi là xa, lạc đường mấy lần mới thấy nhà chị’. Cậu lên chơi, bế cháu một tí rồi về, nhất định không chịu ở lại. Lúc sau, anh chị chạy xe về ngoại thì gặp cậu vẫn đang lóc cóc trên đường, trời nắng mà cậu không chịu lên xe về cùng” - cô chị gái kể lại.

Nhiều người đã để lại nhiều bình luận xúc động về chuyến đi dễ thương của chàng trai: "Đáng yêu quá vậy, người cậu của năm đây rồi", "chị em nhà người ta thân thiết đáng yêu quá".

Nhiều người đã để lại nhiều bình luận xúc động về chuyến đi dễ thương của chàng trai: "Đáng yêu quá vậy, người cậu của năm đây rồi", "chị em nhà người ta thân thiết đáng yêu quá".

Chân dung "cu cháu" khiến ông cậu nhớ "phát cuồng", đạp xe 20 cây số để đến thăm.

Chân dung "cu cháu" khiến ông cậu nhớ "phát cuồng", đạp xe 20 cây số để đến thăm.

Năm 2023, Lưu Thanh (sinh năm 1995, quê ở xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) kết hôn. Nhà chồng cô ở huyện Tam Dương, cách nhà đẻ khoảng 20km. Thanh có con trai đầu lòng 10 tháng tuổi, tên gọi ở nhà là Táo.

Năm 2023, Lưu Thanh (sinh năm 1995, quê ở xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) kết hôn. Nhà chồng cô ở huyện Tam Dương, cách nhà đẻ khoảng 20km. Thanh có con trai đầu lòng 10 tháng tuổi, tên gọi ở nhà là Táo.

Để đến nhà chị gái thăm cháu, cậu chàng đã phải mượn xe bạn, lạc đường đến mấy lần. (Ảnh: FBNV)

Để đến nhà chị gái thăm cháu, cậu chàng đã phải mượn xe bạn, lạc đường đến mấy lần. (Ảnh: FBNV)

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/qua-nho-chau-em-trai-dap-xe-hon-3-tieng-den-nha-chi-gai-2017890.html