Qua rồi những ngày bão giông

Có lẽ, những gì đã xảy ra trong những trận mưa bão dồn dập vừa qua sẽ để lại nhiều ký ức không bao giờ quên trong mỗi người dân miền Trung nắng gió. Đến bây giờ, tất cả cũng đã qua, và cuộc sống yên bình đã dần trở lại.

Gần một năm qua, chúng ta đã phải đối diện với thiên tai, dịch bệnh hết sức khắc nghiệt. Chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid -19, kinh tế đất nước bị trì trệ ít nhiều. Người dân nếu không có sự giúp đỡ tối đa từ Chính phủ ắt rằng sẽ còn gian nan hơn vạn phần. Trong khi các nước đang điêu đứng vì dịch bệnh, đất nước ta lại có sự chủ động, ứng phó tốt, hạn chế tối đa nhất là hoành hoành của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân cũng như kinh tế chung của cả nước. Công cuộc chiến đấu, phòng chống dịch bệnh trở thành hình mẫu lý tưởng của cả thế giới.

Việt Nam vẫn được xem là đất nước hạnh phúc, bình an cho tới thời điểm hiện tại. Với phương châm, chỉ đạo quán triệt cốt lõi của Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc”, đất nước ta nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Nhiều ổ dịch lớn được khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hiệu quả, nhiều trường hợp nhiễm bệnh được chữa trị thành công đã đưa hình ảnh đất nước nhỏ bé này trở nên vĩ đại hơn nữa trong mắt bạn bè quốc tế. Những thành tựu trong công tác phòng chống, chữa trị dịch bệnh khiến cả thế giới thán phục.

Trong khi dịch bệnh dần được kiểm soát, thì chúng ta lại một lần nữa đối diện với thiên tai địch họa hết sức khủng khiếp. Khúc ruột miền Trung ngày đêm phải căng mình với lũ chồng lũ, bão chồng bão. Bão lũ quét qua, để lại bao đau thương mất mát nặng nề. Nhiều ngôi làng vốn dĩ yên bình trong chốc lát chìm trong biển nước mênh mông, bao nhiêu tài sản của cải của người dân chắt góp, dành dụm bao ngày trong phút chốc trôi theo dòng nước lũ, nhiều gia đình trắng tay sau lũ. Đau thương hơn, nhiều chiến sỹ đã hi sinh giữa thời bình trong lúc cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai cùng nhân dân miền Trung. Các anh đã ngã xuống cho sự bình yên của nhân dân, đất nước.

Trước những diễn biến, hậu quả lớn mà bão lũ gây ra cho nhân dân các tỉnh miền trong, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng, toàn quân, toàn dân tham gia phòng chống bão lũ, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời di dời hàng trăm nghìn người, tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết hạn chế tối đa thiệt hại bão lũ gây nên cho nhân dân. Sau bão lũ, hàng trăm nghìn tấn gạo đã kịp thời được cấp phát tới nhân dân vùng lũ, hàng nghìn tỷ đồng được giải ngân nhanh chóng đến tay người dân vùng chịu ảnh hưởng lũ để khắc phục khó khăn, để người dân có điều kiện dựng lại nhà cửa, ổn định lại cuộc sống sau những ngày bão giông quét qua.

Nhờ sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời từ Chính phủ, người dân đã không ai phải đói rét trong mưa lũ, cuộc sống nhanh chóng được ổn định, trở lại sự bình thường như thường nhật. Và giờ đây, khi trời đã yên, biển đã lặng, mọi sinh hoạt của người dân đã dần trở lại bình thường. Làng quê lại yên ả, cuộc sống người dân lại rộn rã những tiếng cười nói trong lao động như chưa từng có bão lũ quét qua. Gượng dậy nhanh sau những đau thương, mất mát, những người dân miền Trung vẫn hiên ngang trong hoạn nạn. Những con thuyền lại tiếp tục ra khơi sau những ngày neo đậu tránh trú mưa bão. Những mẻ lưới đầy cá, tôm và niềm vui đã trở lại. Cuộc sống yên bình đang hiện hữu để lấp đầy những ký ức đau thương trong mưa lũ vừa qua. Những hình ảnh lao động, đánh bắt cá dưới đây phần nào cho ta thấy “sự yên bình đã trở lại” :

Người dân hò reo cùng nhau kéo lưới tại biển Cửa Lò.

Người dân hò reo cùng nhau kéo lưới tại biển Cửa Lò.

Nét đẹp lao động, sự bình yên đang thay thế cho những ngày u ám, đau thương vừa qua.

Nét đẹp lao động, sự bình yên đang thay thế cho những ngày u ám, đau thương vừa qua.

Sau bão tố, biển lại hiền hòa, bao dung, chở che cho bao phận đời

Sau bão tố, biển lại hiền hòa, bao dung, chở che cho bao phận đời

Hoàng Phạm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/qua-roi-nhung-ngay-bao-giong-218812.html