Quá xuất sắc!

Chỉ có 3 từ 'Quá xuất sắc' để nói về U23 Việt Nam lúc này, khi đêm 12/1, các 'chiến binh Sao Vàng' đã có chiến thắng quả cảm trước chủ nhà U23 Saudi Arabia để ghi tên vào tứ kết.

Sau trận thắng nhọc nhằn trước Kyrgyzstan, chủ nhà U23 Saudi Arabia vừa có trận thua bất ngờ với tỷ số 2-3 trước U23 Jordan, qua đó đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết và biến cục diện bảng A trở nên rất khó lường như hiện tại. Trước giải đấu, ít ai ngờ U23 Saudi Arabia lại trình diễn kém thuyết phục ở 2 trận đấu đầu tiên trước U23 Kyrgyzstan và U23 Jordan. Ở trận mở màn, khi U23 Kyrgyzstan bị mất người từ phút 34, song đội chủ nhà chỉ có thể giành được chiến thắng vào những phút cuối trận. Thậm chí nhiều người còn cho rằng U23 Saudi Arabia có được chiến thắng là nhờ sự “hỗ trợ” của trọng tài. Sang đến trận thứ 2 gặp đối thủ U23 Jordan, nắm thế trận và có bàn dẫn trước từ phút 19, nhưng sự chủ quan và khinh địch đã khiến chủ nhà U23 Saudi Arabia phải trả giá và thua với tỷ số 2-3. Trong trận quyết đấu cuối cùng trước U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia buộc phải thắng các “chiến binh Sao vàng” mới có thể nuôi cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng dễ cho đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của các học trò HLV Kim Sang Sik, chính HLV trưởng của U23 Saudi Arabia cũng phải thừa nhận: “Đây là điều quá khó với chúng tôi”.

Đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia không còn đường lùi, U23 Việt Nam đang có lợi thế hơn, vì chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, trước chủ nhà U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng để đi tiếp, điều này thực sự chẳng dễ dàng cho các học trò của HLV Kim Sang Sik, dẫu chúng ta đã có 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Bởi lẽ dù đang hơn điểm cả Saudi Arabia và Jordan nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa chính thức đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, nếu U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia và U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan, thì bảng A sẽ xuất hiện 3 đội tuyển cùng giành được 6 điểm. Khi đó các hiệu số đối đầu giữa 3 đội sẽ quyết định 2 đội nào được đi tiếp. Vì vậy, để tự quyết định “vận mệnh” của mình, đồng thời tránh được U23 Nhật Bản ở tứ kết, U23 Việt Nam cần hạ quyết tâm cao nhất cho một chiến thắng trong trận đấu này, để đi vào tứ kết mà chẳng cần quan tâm đến các đối thủ khác. Với phong độ đang lên cao, chỉ cần U23 Việt Nam tập trung cao độ, tuân thủ chiến thuật “biết mình, biết người”, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể tạo ra niềm vui tột độ cho tất cả những ai đang dõi theo U23 Việt Nam tại vòng chung kết năm nay.

Lịch sử đối đầu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam đang tuyệt đối đứng về đoàn quân của HLV Luigi Biagio, khi các lần đối đầu ở cấp độ U23, Việt Nam thường gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh thể chất của U23 Saudi Arabia. Thống kê cho thấy trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng Tây Á bất bại với 4 chiến thắng và hòa 1. Áp lực vì thế đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ của HLV Kim Sang Sik mặc dù họ đã thắng 2 trận liên tiếp tại bảng A. Tuy nhiên, giờ đây đối với U23 Việt Nam thì mọi “áp lực” sẽ trở thành “động lực”. Các "chiến binh Sao Vàng" đã xuất sắc vượt qua chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trở lại trận đấu, U23 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự và “nhường” sân đối thủ trong hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã thay đổi hàng công với sự góp mặt của Đình Bắc và Lê Phát (thay Công Phương và Lê Viktor). Do buộc phải thắng để tranh vé đi tiếp nên U23 Saudi Arabia đã tăng tốc khi bước vào hiệp 2. Phút 53, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội tốt sau tình huống ban bật đẹp mắt nhưng cú dứt điểm của Abdulaziz không thể đánh bại thủ thành Trung Kiên. Tới phút 60, U23 Saudi Arabia với sức ép liên tiếp lại tạo ra cơ hội ngon ăn nhưng một lần nữa Trung Kiên lại cản phá cú dứt điểm của Abdulaziz. Tấn công nhiều không thể ghi bàn, U23 Saudi Arabia đã phải trả giá với bàn thua ở phút 64. Không ai khác, Đình Bắc sau khi vào sân đã tạo nên sự khác biệt với tình huống bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Với cú dứt điểm ở góc hẹp, tiền đạo của CA Hà Nội đã đánh bại thủ thành Al-Shanqiti, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Như vậy U23 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng tuyệt đối, để tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Phải dùng ba từ để nói về U23 Việt Nam: “Quá xuất sắc”. Xin chúc mừng thầy trò Kim Sang Sik.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/qua-xuat-sac-418029.html