Quách Ngọc Tuyên giấu vợ khi quay cảnh nguy hiểm trong 'Lật mặt 8'
Sau Tư Hậu của 'Lật mặt 7', một lần nữa Quách Ngọc Tuyên lại gây ấn tượng cho khán giả với vai chú Nhàn trong 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng'. Trong phim, nam diễn viên sinh năm 1984 đóng vai Nhàn – một tài xế xe tải đường dài, cùng quê và ở chung phòng với ông Phước (Long Đẹp Trai thủ diễn).
Nhàn là người đàn ông yêu vợ thương con, chân chất, thật thà, tình cảm nhưng lại bị vợ phản bội. Chú Nhàn tuy không làm khó Quách Ngọc Tuyên về diễn xuất nhưng có những phân đoạn đầy thử thách về “độ chịu chơi” cũng như tâm huyết của anh với nghề. Ngoài ra, tạo hình trong phim tuy đơn giản nhưng đây lại là vai diễn mà Quách Ngọc Tuyên rất chăm chút, đầu tư chỉn chu từ những tiểu tiết nhỏ nhất trong việc tạo hình.

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc khi nhận được tình cảm từ khán giả
Để vào vai chú Nhàn, ngoài việc giảm 6kg, mỗi ngày chạy bộ hơn 10 km, Quách Ngọc Tuyên còn phải thay hẳn bộ răng sứ mới, phơi nắng cho đen da và thâm nhập cuộc sống của những tài xế đường dài để nghiên cứu tính cách, thói quen cũng như tâm lý nhân vật.
Nam diễn viên sinh năm 1984 tâm sự: “Rút kinh nghiệm sau khi xem Lật mặt 7, tôi thấy hàm răng sứ của mình trắng quá, không phù hợp với một anh chàng dân miền biển. Dù ê-kíp đã xử lý rồi nhưng bản thân mình vẫn thấy chưa ổn. Khi nhận nhân vật chú Nhàn – một anh tài xế ở quê, gia đình không khá giả, tôi chủ động đi hạ tone răng xuống 2,3 tone”.

Nhân vật chú Nhàn lái xe của Quách Ngọc Tuyên trong phim
Việc hạ tone răng theo chia sẻ của chú Nhàn Quách Ngọc Tuyên là không hề đơn giản. Anh phải tháo bộ răng sứ đang dùng ra và thay một bộ răng sứ mới với tone màu gần với màu răng thật nhất. “Bọc răng sứ bình thường thì dễ nhưng để tháo hàm răng sứ cũ đi rồi thay hàm răng mới, nó khủng khiếp lắm, vừa đau vừa buốt dù đã có thuốc tê. Đau lúc tháo răng rồi đau lúc gắn răng sứ mới vô. 1,2 ngày sau hàm vẫn ê buốt nhưng để tốt nhất cho nhân vật thì tôi bắt buộc phải làm. Trộm vía, đội ngũ nha sĩ cũng mát tay, cộng thêm sức tôi trâu bò nữa nên chịu được. Và khi phim lên, tôi hài lòng với hàm răng của mình”.
Quách Ngọc Tuyên bộc bạch thêm, anh muốn phát triển ở mảng điện ảnh. Điện ảnh cần hình ảnh chân thật nhất, đời nhất nên anh sẵn sàng “chơi”. Ngoài ra, Quách Ngọc Tuyên còn mất gần chục ngày để thâm nhập thực tế về đời sống của những tài xế lái xe đường dài.

“Tôi được chỉ tới một dãy nhà trọ thuộc Nhà Bè giáp Long An. Nguyên dãy nhà trọ có hơn chục phòng đều là tài xế xe tải thuê ở. Tôi cũng nói thật với họ về vai diễn mình chuẩn bị đóng và được anh em chia sẻ rất thật lòng và kỹ càng”, anh tâm sự.
Nói về phân đoạn ám ảnh nhất khi quay “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”, Quách Ngọc Tuyên cho hay, đó chính là cảnh anh lao ra con đập để tìm ông Phước đang bị nước lũ cuốn trôi. Bối cảnh quay lúc 1h đêm. Con đập nhiều rong rêu nên rất trơn. Ở cảnh này, khi Quách Ngọc Tuyên chạy ra được 5,7 bước là anh không trụ được và bị trượt, rơi tự do. Khi ngã, anh cố gồng để đầu không đập vào cạnh mép của dốc đập. Đạo diễn Lý Hải còn yêu cầu Quách Ngọc Tuyên phải ngoi lên hụp xuống và gọi tên ông Phước.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên cùng vợ và các con
Nam diễn viên kể: “Anh Lý Hải muốn tôi khi trôi theo nước rồi thì đầu phải trồi lên hụp xuống, gọi “anh Phước, anh Phước”. Phân đoạn đó quay 2 lần. Mỗi lần hả miệng ra gọi “anh Phước, anh Phước” là uống nước. Mà nước đó từ thượng nguồn xuống đen ngòm”.

Nam diễn viên cho biết, khi quay những cảnh này, anh không báo cho vợ vì sợ vợ sốt ruột, lo lắng. “Tôi không báo cho Hân biết. Trước khi đóng những phân đoạn đó, tôi ít khi nào gọi về. Tôi không muốn Hân lo. Đến giờ nói chuyện với bạn, Hân ngồi kế bên mới biết. Tính tôi không quen kể khổ, cái gì qua rồi thì thôi”.
