Quán bar Bùi Viện lắp 18 màn hình xem U23 Việt Nam
Tối 20/1, trận bán kết AFF Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc khiến nhiều hàng quán kín khách. Tại Bùi Viện, quán bar lắp 18 màn thu hút người dân và du khách xem bóng đá.

Quán bar với 2 tầng được lắp đặt 18 màn hình lớn nhỏ phục vụ khách xem đa bóng.
Trận bán kết AFF Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế tại Việt Nam.
Tại TP.HCM, nhiều hàng quán lắp đặt tivi, màn hình lớn để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu. Trên phố Tây Bùi Viện, một quán bar thể thao trở thành điểm hẹn quen thuộc khi sở hữu hàng chục màn hình lớn nhỏ, bố trí bốn phía, giúp khách dễ dàng quan sát từ nhiều vị trí.
Huỳnh Phúc (phường Cầu Ông Lãnh) là người hâm mộ bóng đá lâu năm. Thường ngày, anh vẫn chọn các quán có màn hình lớn ở Bùi Viện để xem bóng đá. Dịp này, có chị gái từ Canada về thăm, Phúc rủ chị cùng ra phố Tây hòa vào không khí náo nhiệt.
"Tôi đi ngang thấy không khí sôi động, náo nhiệt hẳn nên ghé vào nghe nhạc, chờ xem đá bóng", anh chia sẻ. Hai chị em mua thêm băng đô in dòng chữ "Việt Nam vô địch" và sticker cờ Việt Nam để cổ vũ đội tuyển. Theo anh, giá cả tại quán được niêm yết rõ ràng, ở mức phải chăng so với mặt bằng chung của phố Tây.




Bên cạnh khách sử dụng dịch vụ tại quán, một số du khách cũng nán lại bên ngoài để theo dõi trận đấu của tuyển U23 Việt Nam.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Kim Khánh, quản lý Station Sport Bar, ngay từ khi mở cửa, quán đã xác định tạo lối đi riêng để thu hút nhóm khách đặc thù giữa khu phố du lịch sôi động. Hiện quán có tổng cộng 18 màn hình lớn nhỏ, chủ yếu phục vụ khách xem các môn thể thao, trong đó đá bóng chiếm phần lớn.
Thông thường, khoảng 80-90% khách tại quán là người nước ngoài du lịch, đi ngang ghé vào. Riêng những đêm đội tuyển Việt Nam thi đấu, lượng khách Việt tăng lên, chiếm khoảng 30%. Khách chủ yếu chọn ngồi tầng dưới để xem nhạc sống, tận hưởng không khí trước giờ bóng lăn; khi khu vực này kín chỗ, khách mới di chuyển lên tầng trên. Mức chi tiêu trung bình khoảng 200.000 đồng/người với khách uống ít, và có thể lên đến 1-2 triệu đồng/người với những khách ở lại lâu.
Có mặt tại quán từ sớm, Chris và Giorgia (du khách Italy) cho biết họ nghe nhiều người kể về trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc nên quyết định hòa vào không khí cổ vũ.

Cặp đôi du khách Italy mua 2 chiếc áo thun bóng đá có cờ Việt Nam để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam.
"Chúng tôi mua hai áo thun thể thao in cờ Việt Nam với giá 200.000 đồng để ủng hộ đội tuyển" Chris nói. Cặp đôi đang thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt từ Bắc vào Nam, sau TP.HCM sẽ tiếp tục đến Phú Quốc trước khi trở về nước.
"Chỉ còn một đêm cuối, chúng tôi muốn 'cháy' hết mình để cổ vũ cho Việt Nam - nơi mà chúng tôi đã phải lòng trong suốt thời gian qua", Giorgia chia sẻ. Theo họ, ẩm thực là lý do ban đầu khiến Việt Nam trở thành điểm đến được lựa chọn, tiếp đến là văn hóa, con người và cảnh quan.
Cũng trong đêm bán kết, Lê Hiếu (phường Dương Bá Trạc, TP.HCM) cùng nhóm bạn thân rủ nhau ra phố xem bóng đá sau giờ làm. "Chúng tôi đã nhiều lần đi xem bóng đá cùng nhau. Tôi để ý mỗi lần xem Việt Nam đá ở quán này là Việt Nam lại thắng, nên đây trở thành 'quán vía' của cả nhóm", Hiếu nói. Trên đường từ nhà đến quán, anh mua hai chiếc áo cờ đỏ sao vàng với giá 60.000 đồng/cái, rồi thay ngay giữa đường để hòa vào không khí náo nhiệt.




Bóng đá trở thành ngôn ngữ chung, xóa nhòa mọi khoảng cách và khác biệt ngôn ngữ giữa Lê Hiếu (áo đỏ) và nhóm du khách quốc tế.
Sau trận đấu, dù kết quả ra sao, nhóm bạn vẫn dự định xuống đường để cổ vũ tinh thần cho màn trình diễn của đội tuyển. Tại đây, nhóm bạn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và kết nối với những người khách quốc tế thông qua tình yêu dành cho bóng đá.














