Không khí ảm đạm trên đường phố Hà Nội sau trận bán kết của U23 Việt Nam
Thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ để lại nỗi tiếc nuối trên sân cỏ, mà còn nhuộm màu trầm lắng lên nhiều tuyến phố Hà Nội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng quen thuộc đã nhường chỗ cho sự im lặng, nơi người hâm mộ lặng lẽ ra về nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho U23 Việt Nam.

Lác đác số ít cổ động viên cuối cùng vẫn nán lại, dõi theo những phút cuối trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng những chiếc kèn vuvuzela đã không thể cất tiếng, để lại sự lặng im bao trùm các con phố.

Người hâm mộ lặng lẽ đứng dậy ra về, mang theo nỗi buồn sau thất bại đầy tiếc nuối của đội nhà.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thỉnh thoảng chỉ có vài nhóm nhỏ với cờ đỏ sao vàng đi trên phố.

Một số bạn trẻ vẫn tụ thành nhóm, di chuyển từ khu vực Nhà hát Lớn qua hồ Hoàn Kiếm rồi hướng về phố Hai Bà Trưng…

… tuy vậy, phần lớn người hâm mộ chọn cách ra về trong im lặng, không còn những tiếng hò reo quen thuộc.

Tuyến đường Thanh Niên trở nên vắng lặng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh sôi động mỗi khi bóng đá Việt Nam giành chiến thắng.

Sau những phút lắng lại vì thất bại, vẫn có những nhóm cổ động viên nhỏ tiếp tục hô vang tên đội tuyển trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi hay Cửa Nam.

Những bạn trẻ ấy vẫn giữ tinh thần lạc quan, mang theo tình yêu bền bỉ dành cho bóng đá Việt Nam.

Tại khu vực đường Cầu Giấy, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay, như lời động viên thầm lặng gửi tới U23 Việt Nam sau trận đấu.












