Quân dân gắn kết keo sơn ở xã đảo Thạnh An

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ nằm cách trung tâm thành phố (TP) Hồ Chí Minh khoảng 70km, xa đất liền khoảng 7km, được bao bọc xung quanh là biển. Đời sống của nhân dân xã đảo còn gặp nhiều khó khăn cả về phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa tinh thần. Với tinh thần sẻ chia, Đồn Biên phòng Thạnh An, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã có nhiều việc làm thiết thực chung tay cùng chính quyền địa phương tập trung xây dựng xã Thạnh An ngày càng phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân xã đảo.

Công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng” là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu của tuổi trẻ địa phương và tuổi trẻ Đồn Biên phòng Thạnh An. Ảnh: Lê Khoa

Công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng” là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu của tuổi trẻ địa phương và tuổi trẻ Đồn Biên phòng Thạnh An. Ảnh: Lê Khoa

Vượt sóng đưa “ánh sáng” đến với Thạnh An

Để đến được với xã đảo Thạnh An, phải di chuyển cả bằng đường bộ và đường thủy nên việc đi lại khá vất vả, từ đó kéo theo nhiều khó khăn, thiếu thốn khác như nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Xã đảo Thạnh An hiện có gần 1.200 hộ với gần 5.000 người, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 5%. Hiện nay muốn ra đảo phải phụ thuộc những chuyến đò khách của người dân địa phương được cải hoán từ phương tiện đánh cá, hoặc có một số ca nô chạy dịch vụ với giá thỏa thuận cao hơn các phương tiện khác. Một ngày có khoảng 12 chuyến đò chở người qua lại giữa thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ ra xã đảo Thạnh An và ngược lại. Mỗi chuyến đi mất khoảng 30-40 phút, giá vé từ 15.000-20.000 đồng/người.

Ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết: “Đến nay, nhiều công trình được UBND TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng như trường học, trạm y tế, đường sá, khu vui chơi giải trí... phục vụ người dân, tuy nhiên nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, người dân còn nghèo, mưu sinh hàng ngày chủ yếu là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nhưng phương tiện nhỏ, vốn đầu tư ít nên chưa phát triển bền vững. Người dân xã đảo mong muốn được các cấp, các ngành của TP Hồ Chí Minh quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An cho biết: Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thạnh An đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều công trình, phần việc, mô hình giúp dân, tiêu biểu như công trình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng” được xây dựng trong khuôn viên Đồn Biên phòng Thạnh An, có tổng diện tích hơn 350m2, bao gồm các hạng mục phòng đọc sách, khu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng; sân thi đấu bóng đá, bóng chuyền, tổ chức các trò chơi dân gian... với tổng trị giá gần 400 triệu đồng; công trình “Thắp sáng đường biên” gồm 120 trụ đèn sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt chiếu sáng dọc đường bờ kè chắn sóng ven biển dài khoảng 2km và toàn bộ tuyến đường tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An dài 5km, tổng kinh phí đầu tư 400 triệu đồng.

Ngoài ra, 7 tháng đầu năm 2024, Đồn Biên phòng Thạnh An cũng đã kêu gọi, vận động và phối hợp các đơn vị như: Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã đảo Thạnh An; phối hợp với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Cần Giờ, các đơn vị tình nguyện tổ chức Chương trình “Ngày hoạt động cao điểm chung tay xây dựng xã đảo Thạnh An”. Chuỗi hoạt động này đã hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn những phần quà, suất học bổng, quần áo đồng phục, bàn ghế, quạt điện, xe đạp; khánh thành “Nhà tình bạn”... với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tặng sinh kế, giúp dân xóa đói giảm nghèo

Chúng tôi theo chân Trung úy K’Lộc, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thạnh An xuống địa bàn thăm một số hộ dân. Trên đường đi, Trung úy K’Lộc cho biết, anh là người dân tộc Cơ Ho, quê ở Lâm Đồng, tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2022, tuy mới 2 năm gắn bó với địa bàn, nhưng có thể nói, mọi địa chỉ của từng hộ dân trên xã đảo, Trung úy K’Lộc đều nắm rõ. Điều đặc biệt, đi đến đâu, người dân xã đảo cũng niềm nở, dành tình cảm quý mến dành cho anh.

Đồn Biên phòng Thạnh An và các nhà hảo tâm tặng quà những hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lê Khoa

Đồn Biên phòng Thạnh An và các nhà hảo tâm tặng quà những hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lê Khoa

Trung úy K’Lộc cho biết thêm, thời gian qua, Đồn Biên phòng Thạnh An đã triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế như: Tặng xe ép nước mía, lưới cua, lưới ghẹ, lưới cá khoai, xuồng máy phương tiện đánh bắt thủy sản..., giúp bà con nâng cao thu nhập.

Câu chuyện bị cắt ngang khi Trung úy K’Lộc rẽ vào thăm nhà anh Nguyễn Văn Đang, ngụ tại tổ 4, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An. Anh Đang sinh ra và lớn lên tại xã đảo Thạnh An, điều kiện gia đình khó khăn, cuộc sống nhờ vào nghề giăng câu, thả lưới, tìm kiếm những nguồn lợi thủy sản thiên nhiên ven biển Cần Giờ, hoặc đi làm thuê trong vùng để đắp đổi qua ngày.

Mới đây, Đồn Biên phòng Thạnh An đã huy động nguồn lực từ các đơn vị tài trợ, cùng phối hợp hỗ trợ anh Đang một xuồng máy trị giá 25 triệu đồng. Có phương tiện, anh Đang mua ngư cụ với hình thức trả góp để hoạt động nghề lưới đánh bắt ghẹ, tôm tít dọc ven mé biển Cần Giờ.

Thoăn thoắt vá lại mành lưới để ngày hôm sau tiếp tục ra biển, anh Đang phấn khởi cho biết: “Trước đây, không có phương tiện nên tôi thường phải đi làm thuê trên các tàu đánh cá cho dân các xã Cần Thạnh, Long Hòa của huyện Cần Giờ. Từ khi được đồn Biên phòng hỗ trợ phương tiện, mỗi ngày, hai vợ chồng tôi ra biển tích cực lao động, tùy vào thời tiết, sản lượng thu được, trừ chi phí cũng có thu nhập từ 300.000-500.000 đồng/ngày; với mức thu nhập đều đặn như thế này ở xã đảo là ổn định cuộc sống rồi”.

Gia đình anh Lê Tấn Phước cũng là hộ sinh sống trên địa bàn được hỗ trợ sinh kế là xe ép nước mía trị giá 8 triệu đồng. Điều kiện gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định, từ khi có xe ép nước mía, gia đình thu nhập ổn định từ 200.000-300.000 đồng/ngày, cuộc sống dần thoát khỏi khó khăn, anh có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.

Được biết, tính đến tháng 8/2024, Đồn Biên phòng Thạnh An đã tặng 18 phương tiện sinh kế hỗ trợ người dân trên địa bàn. Với những việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực giúp dân chứa đựng biết bao tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với nhân dân xã đảo Thạnh An, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quan-dan-gan-ket-keo-son-o-xa-dao-thanh-an-post480846.html