Quân đoàn 34 thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung': Dấu ấn 'thần tốc thi công, thần tốc về đích'

Với phương châm 'Thần tốc hành quân-Thần tốc thi công-Thần tốc về đích', Quân đoàn 34 đã điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung', giúp nhân dân hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk xây dựng lại 80 căn nhà. Ngày 17-12, Quân đoàn 34 đã hoàn thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung', các căn nhà còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 20-1-2026 để nhân dân được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới.

Nhà dân chưa xong, quân chưa rời vị trí

Cụ Tô Thị Sửa, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai), năm nay đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng ngày 17-12 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với cụ và gia đình. Cụ thức dậy từ rất sớm để căn dặn con cháu quét dọn vệ sinh, chuẩn bị một ít lễ vật thắp hương tổ tiên trước khi về nhà mới và chuẩn bị trà nước đón khách.

 Chiến sĩ Quân đoàn 34 thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" giúp dân xây dựng lại nhà ở bị sập do mưa lũ.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" giúp dân xây dựng lại nhà ở bị sập do mưa lũ.

Ông Cao Văn Mười, con trai cụ Sửa tâm sự: "Trong những ngày cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) giúp gia đình xây dựng lại nhà bị sập do mưa lũ, ở trong lều tạm, mẹ tôi luôn dõi mắt theo các chú bộ đội, bà cứ thắc mắc với con cháu: “Sao trưa rồi mà các chú ấy không nghỉ? Đêm muộn rồi mà sao bộ đội vẫn làm?”. Rồi bà nhắc chúng tôi mang nước cho bộ đội uống. Vợ chồng tôi không sống chung với mẹ, hằng ngày qua lại xem quá trình xây dựng đến đâu, có giúp được gì không. Ngày mưa cũng như ngày nắng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 làm việc không kể ngày đêm để mẹ và chị gái tôi-là người bị câm bẩm sinh, sớm có nhà mới. Một ly nước lọc các anh cũng tự mang đến, không làm phiền gia đình bất cứ điều gì. Gia đình tôi cảm kích và luôn ghi nhớ ân tình này của Bộ đội Cụ Hồ".

Cựu chiến binh Võ Văn Thành, ở thôn Kim Xuyên, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) cũng xúc động khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) trong những ngày qua dầm mưa dãi nắng giúp gia đình ông xây dựng lại nhà ở bị sập do mưa lũ. Vợ chồng ông Thành đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, kinh phí xây dựng lại nhà không nhiều nên số tiền 60 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ và toàn bộ ngày công do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29 giúp rất thiết thực.

Căn nhà cấp 4 có diện tích 75m2 đang từng bước hình thành dưới bàn tay của những người đồng đội khiến ông Thành vui lắm, gặp ai ông cũng bảo: “Bộ đội đến giúp dân xây dựng lại nhà ở bị sập do thiên tai không chỉ phản ánh nghĩa tình quân-dân sâu đậm mà còn cho thấy những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ dù trong thời chiến hay thời bình, cũng luôn vì nhân dân quên mình”.

Lãnh đạo Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị tham quan nhà của gia đình cụ Tô Thị Sửa, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai).

Lãnh đạo Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị tham quan nhà của gia đình cụ Tô Thị Sửa, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai).

Ngoài gia đình cụ Tô Thị Sửa, cựu chiến binh Võ Văn Thành, các gia đình khác được Quân đoàn 34 hỗ trợ xây dựng lại nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bị sập nhà ở do bão và mưa lũ vừa qua. Kinh phí xây dựng lại nhà chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, do đó, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 đã chủ động đến với nhân dân, tổ chức thi công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả với tinh thần “nhà dân chưa xong, quân chưa rời vị trí”.

Tiến công bằng tinh thần Quang Trung thần tốc

Trung tá Đặng Văn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 7 trực tiếp chỉ huy lực lượng xây dựng lại nhà ở cho gia đình cụ Sửa cho biết, cụ Sửa là người có công với cách mạng. Năm 1997, cụ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã đóng góp công sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Cụ sống cùng cô con gái bị câm bẩm sinh, khi nhà bị sập do mưa lũ, hai mẹ con phải sống trong căn lều tạm xập xệ chỉ rộng mấy mét vuông.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, ngày 3-12, sau khi nhận nhiệm vụ xây dựng nhà cho cụ Sửa, tổ công tác của Lữ đoàn Công binh 7 đã sinh hoạt, xác định quyết tâm, thi công thần tốc nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để cụ Sửa và người con sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống. Và chỉ 15 ngày, căn nhà có diện tích 55m2, vừa đáp ứng được tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), vừa có gác chống lũ, thích ứng với điều kiện thực tế tại địa phương được hoàn thành trong niềm vui của gia đình, bà con lối xóm.

 Lãnh đạo Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị và gia đình cụ Tô Thị Sửa, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai).

Lãnh đạo Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị và gia đình cụ Tô Thị Sửa, ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai).

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 cho biết, để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Chỉ đạo các đơn vị thành lập 77 đội thợ xây, mỗi đội từ 10 đến 12 đồng chí và điều động 37 xe ô tô các loại chở vật liệu xây dựng lại nhà cho bà con.

“Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 xác định ngay từ ngày đầu ra quân chiến dịch là tiến công bằng tinh thần Quang Trung thần tốc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tận dụng tối đa mọi thời gian, mọi nguồn lực và bằng mọi giá phải xây xong nhà mới cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34”, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Mây khẳng định: “Những căn nhà được xây dựng lại, sửa chữa trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc không chỉ là những công trình vật chất mà còn là biểu tượng cho tình nghĩa quân-dân, cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đơn vị Quân đội đối với bà con nhân dân, nhất là những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai; thể hiện tầm nhìn, tâm huyết và trách nhiệm của những người lãnh đạo, những người chỉ huy luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đặc biệt, Quân đoàn 34 đã mang theo sức mạnh, ý chí và tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ để giúp đỡ nhân dân, ghi dấu ấn đậm nét về một chiến dịch thần tốc không tiếng súng nhưng vang vọng niềm tin và tình quân-dân cá nước.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/quan-doan-34-thuc-hien-chien-dich-quang-trung-dau-an-than-toc-thi-cong-than-toc-ve-dich-1017977