Quân đội Israel lần đầu thừa nhận UAV bị bắn rơi tại Iran

Với việc một thiết bị bay không người lái của Israel đã bị bắn rơi khi đang hoạt động trên không phận Iran, đây là lần đầu tiên Israel thừa nhận mất thiết bị kể từ khi xung đột nổ ra vào tuần trước.

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Israel ngày 18/6 thừa nhận một thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã bị bắn rơi khi đang hoạt động trên không phận Iran - lần đầu tiên Israel thừa nhận mất thiết bị kể từ khi xung đột nổ ra vào tuần trước.

Theo tuyên bố của quân đội, thiết bị bị rơi sau khi trúng tên lửa đất đối không của Iran.

Tuyên bố khẳng định: “Không có thương vong và không có nguy cơ rò rỉ thông tin."

Truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng hình ảnh xác thiết bị mà nước này cho là một thiết bị bay có vũ trang loại Hermes của Không quân Israel, bị rơi tại thành phố Isfahan, miền Trung Iran.

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Effie Defrin, khẳng định Israel đang “tự do hoạt động” trên bầu trời Iran, với các cuộc không kích huy động “hàng chục máy bay thuộc nhiều chủng loại khác nhau."

Phát biểu trong buổi họp báo được phát trên truyền hình, ông Defrin quả quyết: “Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Iran mà chúng ta lựa chọn. Có sự kháng cự, nhưng chúng ta kiểm soát bầu trời và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát đó"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quan-doi-israel-lan-dau-thua-nhan-uav-bi-ban-roi-tai-iran-post1044987.vnp