Quân khu 5 đang tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cứu trợ nhân dân
Những ngày lũ dữ quần xé dọc dải đất miền Trung, trên các tuyến đường từ Đà Nẵng hướng về các tỉnh phía Nam Quân khu 5, hình ảnh những chuyến xe biển đỏ lại hiện lên thân thuộc và xúc động. Giữa mịt mù mưa trắng, từng đoàn xe nối nhau vượt qua dòng nước bạc, đưa cán bộ, chiến sĩ đến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa - những nơi đang oằn mình giữa tâm lũ. Ở đó, màu áo lính hiện lên như điểm tựa vững vàng, nâng đỡ tinh thần để người thắp lên niềm tin giữa những ngày nước dữ.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 chia sẻ: “Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng, Bộ tư lệnh Quân khu đã điều động tối đa lực lượng, phương tiện; chủ động bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ các địa phương”.

Người dân vùng ngập lụt tỉnh Gia Lai đón nhận quà của Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Trong những ngày qua, Quân khu 5 đã vận chuyển gần 15 tấn lương khô đến các tỉnh bị ảnh hưởng; riêng Bộ CHQS Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp nhận 3 - 4 tấn/ngày để cấp phát trực tiếp. Ngoài ra, lực lượng hậu cần duy trì hơn 4 tấn dự trữ ở các kho dã chiến, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.
Trên đường cơ động vào vùng thiên tai, Thiếu tá Hà Phước Cương, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 270 cho biết, lực lượng công binh liên tục phải đối mặt với nhiều đoạn đường sạt lở. “Có nơi đất đá đổ xuống bịt kín lối, anh em phải vừa mở đường, vừa tiến quân. Tinh thần cứu hộ, cứu nạn thôi thúc từng bước chân phải nhanh hơn, quyết liệt hơn”, anh chia sẻ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cơ động bằng ca nô đến vùng còn cô lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tại Khánh Hòa, khi nước còn cuồn cuộn dâng, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, ban chỉ huy phòng thủ các khu vực và Sư đoàn 305 đã có mặt kịp thời các vị trí xung yếu, phối hợp sơ tán người dân đến nơi an toàn. Nước rút đến đâu, bộ đội lại bám dân đến đó: Hỗ trợ di chuyển, đưa nước sạch bằng xe bồn, cấp phát nhu yếu phẩm, dọn đường, khử khuẩn môi trường…
Ở Đoàn An dưỡng 26 (Cục Chính trị Quân khu 5), hơi ấm tình quân dân lan tỏa từ những bếp lửa đỏ suốt ngày đêm. Những suất cơm nóng, nơi ở tạm bền chắc, chỗ ngủ an toàn đã giúp hàng trăm người dân vơi bớt nỗi lo sau những giờ phút hoảng loạn vì lũ. Những việc làm thiết thực ấy được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận bằng sự tri ân chân thành.
Chị Nguyễn Thu Thủy ở thôn Đông 2, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nghẹn ngào kể lại giờ phút nước lũ ập vào: “Nước lên nhanh lắm, mới ở ngoài sân đã tràn lên bàn, rồi lên cả gác lửng. Tôi với con nhỏ chẳng biết làm gì, cứ ôm nhau khóc. May có các anh bộ đội đến kịp đưa hai mẹ con lên ca nô. Nước rút, các anh lại quay lại phát cơm, phát nhu yếu phẩm… Ơn này biết nói sao cho hết!”.
Tại Trường Tiểu học Diên Điền, điểm tập trung sơ tán hàng trăm người, những ánh mắt lấm lem sau bão lại sáng lên khi được bảo đảm nơi ở, nước sạch, thuốc men, bữa cơm ấm nóng. Chị Lê Thị Thơm xúc động: “Con tôi cứ nói sau này sẽ vào bộ đội, để được giúp dân như các chú”.

Bộ đội Quân khu 5 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng lũ.
Trong chuyến kiểm tra và trao quà tại Đắk Lắk, vùng rốn lũ thiệt hại nặng nề, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: “Các đơn vị LLVT Quân khu 5 đang tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cứu trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Mọi lực lượng, phương tiện đều được huy động chuyển thực phẩm, hỗ trợ người dân còn bị cô lập; bảo đảm tuyệt đối không để bà con thiếu đói, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men. Các đơn vị luôn sẵn sàng nhường doanh trại, nơi ăn, chốn ở an toàn cho người dân, đồng thời chung tay khắc phục hậu quả tại trường học, cơ sở y tế…”.
Tinh thần “vì nhân dân quên mình” được thể hiện rõ trong từng bước quân hành, từng chuyến hàng vượt lũ, từng nắm tay dìu dân qua vùng nước sâu, đục ngầu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và trách nhiệm cao của Bộ tư lệnh Quân khu 5, LLVT trên địa bàn đã góp phần quan trọng giúp nhân dân vượt qua thời khắc hiểm nguy nhất, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Trong gian nan, hoạn nạn tình quân dân một lần nữa được thử thách và lại sáng lên mạnh mẽ. Những bước chân hướng về nhân dân giữa mùa thiên tai đã khẳng định bản lĩnh, nhân ái và tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ hôm nay.














