Quân khu 5 điều phương tiện đặc chủng ứng cứu người dân, nối lại liên lạc bị đứt gãy vùng ngập lụt
Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xe thông tin của Lữ đoàn 575 (Quân khu 5) đã được di chuyển lên vùng sạt lở xã Trà Leng. Song song, giữa màn mưa xối xả, sư đoàn 315, Lữ đoàn 574, Lữ đoàn Công binh 270 và nhiều đơn vị bộ đội phối hợp địa phương hỗ trợ phương tiện, lương thực và thiết bị cho bà con bị ngập lụt nặng, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Mưa lớn khiến lượng đất đá sạt lở bủa vây tuyến đường lên các xã miền núi TP. Đà Nẵng như Trà Leng, Trà My, Trà Giáp…

Xe thông tin của Lữ đoàn 575 ngược lên núi.
Từ 28/10, 19 chiếc xe đặc chủng, trong đó có xe thông tin của Lữ đoàn 575, nối đuôi nhau ngược lên núi. Sau hàng chục giờ vượt núi, cắt qua các điểm sạt lở, đoàn xe thông tin đến được các điểm bố trí lực lượng ở xã Trà Leng.



Những người lính thông tin của Lữ đoàn 575 lặng lẽ bám trụ, khôi phục nhanh "mạch máu" liên lạc bị đứt gãy.
Trong màn mưa xối xả, đất đá sạt lở, nước lũ dâng cao, nhưng những người lính thông tin của Lữ đoàn 575 vẫn lặng lẽ bám trụ, khôi phục nhanh mạch máu liên lạc bị đứt gãy. Một trạm thu phát sóng dã chiến theo đó được dựng lên, giúp khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng cô lập.
Thông tin từ vùng sạt lở, tình hình sơ tán của đồng bào và chính quyền vùng sâu được kết nối thông suốt
Nhờ hệ thống này, các thông tin từ vùng sạt lở, tình hình sơ tán của đồng bào và chính quyền vùng sâu được kết nối thông suốt phục vụ chỉ huy điều hành ứng phó bão lụt và tổ chức cứu trợ cho người dân.
Song song đó, Sư đoàn 315 đã điều động 29 cán bộ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng như xuồng máy, cano... nhanh chóng đến xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) để hỗ trợ người dân các thôn An Lạc, Nhơn Bồi đang bị cô lập do mưa lũ.

Sư đoàn 315 đã điều động 29 cán bộ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng như xuồng máy, cano... nhanh chóng đến xã Duy Nghĩa
Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 và ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa trực tiếp chỉ huy công tác cứu trợ tại hiện trường.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực xã Duy Nghĩa bị ngập sâu 3 - 4m, hàng trăm hộ dân chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, sinh hoạt bị gián đoạn.

Trong dòng nước lũ mênh mông, những chuyến xuồng của Sư đoàn 315 vẫn kiên cường tiến vào tâm lũ, mang theo sự chia sẻ và tình quân dân gắn bó
Ngay khi đến khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng của Sư đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát tình hình, tổ chức phương án di chuyển bằng xuồng, cano để tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập.
Với tinh thần "đi đến vùng tâm lũ, nằm từng nơi, hỗ trợ từng nhà", cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 315 cùng lực lượng địa phương đã trao tặng hơn 100 thùng mỳ tôm, 30 thùng lương khô, 150 lốc nước lọc vào 300 hộp thịt, cá chế biến cho người dân thôn An Lạc và Nhơn Bồi.



Với tinh thần "đi đến vùng tâm lũ, nằm từng nơi, hỗ trợ từng nhà", cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 315 cùng lực lượng địa phương đã trao tặng cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ
Trong dòng nước lũ mênh mông, những chuyến xuồng của Sư đoàn 315 vẫn kiên cường tiến vào tâm lũ, mang theo sự chia sẻ và tình quân dân gắn bó.
Mũi khác, Lữ đoàn 574 cũng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn trong đêm 28/10 tại xã Xuân Phú.
Ngay sau khi nhận lệnh, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng xuồng máy, áo phao và trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận các khu vực ngập sâu.
Lực lượng làm nhiệm vụ tập trung di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em.



Chiến sỹ Lữ đoàn 574 đã kịp thời cấp cứu một người dân gặp vấn đề sức khỏe và tiếp cận, hỗ trợ một gia đình gồm 9 người bị mắc kẹt nhiều giờ trên cầu Bà Rén (Mới)
Song song đó, Lữ đoàn cũng tổ chức vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết đến hỗ trợ các hộ dân bị cô lập, giúp bà con ổn định sinh hoạt tạm thời trong điều kiện khó khăn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 574 đã kịp thời cấp cứu một người dân gặp vấn đề sức khỏe và tiếp cận, hỗ trợ một gia đình gồm 9 người bị mắc kẹt nhiều giờ trên cầu Bà Rén (Mới). Lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân đến nơi an toàn, cung cấp thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế ban đầu, thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với nhân dân
Sáng 28/10, trên địa bàn Thôn 1, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm ngôi nhà của đồng chí Hồ Văn Linh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng sập đổ hoàn toàn.


Lữ đoàn Công binh 270 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khắc phục sạt lở, thông tuyến, hỗ trợ di dời, giúp Nhân dân Trà Leng ổn định nơi ở an toàn
Ngay sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 270 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khắc phục sạt lở, thông tuyến, hỗ trợ di dời, giúp Nhân dân ổn định nơi ở an toàn.
Chiến sĩ Lữ đoàn 270 vẫn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, vượt mưa lũ, bùn đất, khẩn trương khơi thông đường sá, củng cố nhà dân
Trong điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 vẫn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, vượt mưa lũ, bùn đất, khẩn trương khơi thông đường sá, củng cố nhà dân, góp phần giúp Nhân dân địa phương sớm ổn định cuộc sống











