Quán mì 'cho đi yêu thương', giúp người khác dạy con nhỏ

Quán mì 'bán như cho' của người đàn ông ở TP.Cà Mau cứ mỗi chiều tối lại đông khách. Bên cạnh nhiều người nghèo, có cả những người khá giả đến ăn. Họ đến để sẻ chia và kể cho con mình nghe về 'câu chuyện cho đi' và tình yêu thương giữa người và người.

Anh Dư Vĩnh Tường (ở phường 8, TP.Cà Mau) mang giày tây, bỏ áo trong quần đến “quán mì 1.000 đồng” ở gần ngã ba đường Nguyễn Ngọc Sanh và Châu Văn Đặng (phường 5, TP.Cà Mau). Người đàn ông nhìn rất “sang chảnh” dẫn theo 2 người con cũng ăn mặc đẹp đẽ đến quán dành cho người vô gia cư, nghèo khó.

Anh Dư Vĩnh Tường đưa hai đứa con đến quán mì ăn để hiểu biết thêm về sự sẻ chia, yêu thương

Anh Dư Vĩnh Tường đưa hai đứa con đến quán mì ăn để hiểu biết thêm về sự sẻ chia, yêu thương

Như bao người, anh Tường tự pha 3 tô mì, có đủ trứng, xúc xích và giá đậu đúng tiêu chuẩn của quán cho 3 cha con. Nhiều người không khỏi nhỏ to, chúng tôi cũng lấy làm lạ.

Người đàn ông rất “sang chảnh” đó, tự nhận không thuộc diện khó khăn. Anh đến đây ăn là để sẻ chia với quán, đặc biệt nhất, anh muốn hai đứa con đang học tiểu học và mẫu giáo của mình hiểu biết về tình yêu thương qua “quán mì 1.000 đồng”.

Trương Minh Đương mở quán mì để giúp đỡ người nghèo

Trương Minh Đương mở quán mì để giúp đỡ người nghèo

Với anh Tường, những người mở quán mì đã làm được việc rất ý nghĩa cho xã hội. Anh sẽ còn nhắc nhớ con mình về quán mì thiết thực với người nghèo thế nào và cần có tinh thần cho đi để lan tỏa yêu thương.

"Tuy chỉ 1 ngàn nhưng khá đầy đủ và sẽ giúp nhiều người lo bụng, hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn như: Bán vé số, lao động cơ cực. Bản thân Tường cũng sẽ đóng góp, các mạnh thường quân cũng cần hỗ trợ thêm. Rồi sẽ có thêm những tiệm mì 1.000 đồng và giúp được nhiều người dân khó khăn hơn nữa"- anh Tường nói.

“Quán mì 1.000 đồng” nêu trên do anh Trương Minh Đương (ở phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) mở. Anh Đương đã tham gia làm việc thiện nguyện cùng bạn bè ở TP. Cà Mau khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, anh thấy còn nhiều hoàn cảnh lang thang, cơ nhỡ, người bán vé số, nhặt ve chai, phụ hồ,… cần giúp đỡ nên nảy ra ý định mở quán mì và được nhiều người ủng hộ.

Anh Đương chia sẻ: "Lúc đầu mới mở quán thì mình đi kêu gọi các anh chị có lòng hảo tâm, mỗi người hỗ trợ 500.000 hay 1.000.000 triệu đồng thôi mình đã mở được rồi. Sau đó mình đăng bài, chia sẻ trên các trang mạng để nhiều người biết đến. Mọi người, kể cả người đến ăn đã góp phần lan tỏa. Từ đó, ngày càng có nhiều người đến cho mì, trứng, xúc xích hơn".

Nhiều người lao động khó khăn ghé ăn mì

Nhiều người lao động khó khăn ghé ăn mì

Nhiều người thấy “quán mì 1.000 đồng nhưng đến ăn miễn phí cũng được” của anh Trương Minh Đương rất ý nghĩa đã chung sức. Bên cạnh những người đóng góp vật chất thì còn có những người bỏ công sức duy trì quán. Chị Ngô Huyền Trân, người thường xuyên nhặt rau, nấu nước và dọn dẹp ở quán mì 1.000 đồng, chia sẻ: "Trước khi tôi tham gia làm ở đây thì công việc của tôi đã khá là cực rồi. Tôi làm thêm công việc hỗ trợ ở đây thì cực thêm nữa nhưng mà thấy rất là vui. Có thể giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn, tuy không đầy đủ như bữa cơm ở gia đình mình nhưng mà có thể giúp một phần nào đó để họ ăn no và họ rất là vui vẻ khi lại ăn. Từ đó, tôi cũng thấy mình làm được việc tốt".

“Quán mì mang yêu thương” mới mở được hơn nửa tháng qua nhưng ngày càng có nhiều người biết đến. Những người vô gia cư, lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dần có thêm điểm đến thân thương để lui tới.

Em Trịnh Hoàng Phi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Võ Thị Sáu, bày tỏ: "Con lần thứ 2 đến ăn ở đây. Con thấy mì ngon, giúp con tiết kiệm. Còn những cô chú lang thang hoặc những người không có tiền cũng có thể ghé ăn".

Những lưu ý đầy dễ thương tại quán mì 1.000 đồng

Những lưu ý đầy dễ thương tại quán mì 1.000 đồng

Trong cuộc sống, còn nhiều người đang phải tất bật để lo đủ 3 bữa ăn hàng ngày. Anh Trương Minh Đương và nhóm của mình đã chọn “làm cầu nối” để những người có điều kiện sẻ chia, lo bữa ăn chiều tối cho những hoàn cảnh khó khăn. Qua việc làm của những con người tự nhận lấy trách nhiệm phải cho đi, đã lan tỏa được tình yêu thương giữa người và người, cũng thể hiện được truyền thống “lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quan-mi-cho-di-yeu-thuong-giup-nguoi-khac-day-con-nho-post1159818.vov