Quán quân Olympia bị soi mói

Giành vòng nguyệt quế tại chung kết Olympia, các nhà vô địch lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông. Bên cạnh phản ứng tích cực, nhiều em sau đó bị đào bới cuộc sống riêng.

4 ngày sau khi trở thành tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) chia sẻ trên trang cá nhân về việc những ngày qua, có nhiều hình ảnh của gia đình cậu được các diễn đàn mạng đăng tải lại.

Theo lời Hoàng Khánh, nguyên nhân chủ quan từ việc gia đình và bạn bè cậu chưa lường trước hậu quả khi những tấm hình này được đăng lên.

“Hình ảnh bị lan truyền là điều gia đình không mong muốn. Hiện tại, em chỉ mong mọi người bình luận có văn hóa. Em cảm ơn mọi người”, quán quân Olympia viết.

 Những ngày qua, không ít khoảnh khắc lưu niệm của Hoàng Khánh bên gia đình, người thân, bạn bè được lan truyền. Từ đó, nhiều lời bàn tán về gia cảnh quán quân Olympia năm 21 cũng liên tục xuất hiện. Ảnh: Phạm Thắng.

Những ngày qua, không ít khoảnh khắc lưu niệm của Hoàng Khánh bên gia đình, người thân, bạn bè được lan truyền. Từ đó, nhiều lời bàn tán về gia cảnh quán quân Olympia năm 21 cũng liên tục xuất hiện. Ảnh: Phạm Thắng.

Cuối dòng chia sẻ, Hoàng Khánh kết luận: “Hóa ra chung kết lại không phải trận đấu khó khăn nhất”.

Không riêng Hoàng Khánh, nhiều nhà vô địch từng bị soi mói về gia cảnh, thái độ ăn mừng… sau khi rời Olympia. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến các cô, cậu học trò mới 17-18 tuổi, chỉ đơn giản tham gia một cuộc thi.

“Mong mọi người bớt vui quá”

Chia sẻ với Zing, Hoàng Khánh cho hay: “Em hiện không thấy vấn đề gì. Em chỉ đăng bài để một số người bớt vui quá. Hiện tại, em khá bận rộn, không thể quan tâm mọi thứ”.

Về gia cảnh của nhà vô địch Olympia năm 21, bố mẹ nam sinh đều là viên chức nhà nước, theo Báo Quảng Ninh.

Bà Hoàng Thị Thu Giang, mẹ Hoàng Khánh, từng là giáo viên Ngữ văn, hiện giảng dạy tại ĐH Hạ Long (Quảng Ninh). Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, bố Hoàng Khánh, là kỹ sư xây dựng.

Ngoài ra, bà ngoại nam sinh cũng từng là giáo viên dạy Văn.

Cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng cũng là điều Nguyễn Thị Thu Hằng, quán quân Olympia năm 20, trải qua sau trận chung kết cách đây một năm.

Bên cạnh được khen ngợi là nhà vô địch nữ sau 9 năm các nam sinh chiếm lĩnh vòng nguyệt quế, Thu Hằng cũng bị chỉ trích, ném đá vì “thái độ ăn mừng kiêu căng, quá tự tin”.

 Thu Hằng bị chỉ trích về thái độ ăn mừng trong trận chung kết. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thu Hằng bị chỉ trích về thái độ ăn mừng trong trận chung kết. Ảnh: Quỳnh Trang.

“Tối về, xem lại trận chung kết, mình thấy vài hình ảnh khá đáng yêu. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi bật máy tính và truy cập mạng, mình sững sờ khi biết bản thân bị gạch đá nhiều như thế. Mình thấy rất tủi thân”, Thu Hằng kể lại với Zing.

Cô gái 18 tuổi chia sẻ thêm: “Khi đó, mình chỉ là một cô gái 17 tuổi, trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài còn khá ít. Mình bộc lộ cảm xúc trước niềm vui đến bất ngờ nhưng lại bị cho là có thái độ ‘quá tự tin’. Mọi chuyện có ảnh hưởng khá nhiều đến mình về mặt tâm lý”.

Theo Thu Hằng, may mắn là ngay sau đó, gia đình, thầy cô, bạn bè động viên cô rất nhiều. Không ít người cũng lên tiếng bảo vệ nữ sinh.

Bản thân quán quân Olympia năm 20 cũng rút ra những bài học riêng. Cô quyết định đón nhận tất cả phản ứng từ bên ngoài.

“Chuyện gì đến với mình cũng đều có lý do, nên mình không coi đó là trải nghiệm đau lòng. Như cô giáo chủ nhiệm của mình vẫn thường nói, chúng ta phải tôn trọng sự đa dạng của cuộc sống. Mỗi người có ý kiến riêng, nếu mình nhìn nhận, rút ra được bài học từ đó thì rất tốt”.

Áp lực từ kỳ vọng quá lớn

Sự nổi tiếng đi kèm áp lực rất lớn là điều Phan Đăng Nhật Minh, nhà vô địch Olympia năm 17, từng trải qua.

Ngay từ khi xuất hiện tại sân chơi của VTV, Nhật Minh lập tức trở thành tâm điểm chú ý vì bảng thành tích “khủng”. Cậu được mệnh danh là “cậu bé Google”, gắn với hàng loạt khả năng ấn tượng: 6 tháng tuổi nhận biết được các con số và làm phép tính đơn giản, tự học xong chương trình lớp 11 khi học lớp 9, tính nhẩm siêu tốc, quán quân cuộc thi Chinh phục.

Nhớ lại trận chung kết, Nhật Minh cho biết khi đó cậu cảm thấy lo lắng, hồi hộp và rất áp lực. Áp lực đó không chỉ từ phía gia đình, bạn bè, nhà trường, xã hội, mà còn từ biệt danh “cậu bé Google”.

“Nói không phải khoa trương nhưng em được khá nhiều người biết tới và đặt kỳ vọng. Em phải cố gắng thi đấu sao cho xứng đáng với điều đó”, chàng trai quê Quảng Trị từng chia sẻ.

 Nổi tiếng với biệt danh “cậu bé Google” nhưng Nhật Minh không thích cái tên này. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nổi tiếng với biệt danh “cậu bé Google” nhưng Nhật Minh không thích cái tên này. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thực tế, Nhật Minh không thích được gọi là “cậu bé Google” vì cái tên này tạo cho cậu cảm giác quá lớn và khoa trương. Theo nhà vô địch năm 17, Google là biển kiến thức khổng lồ, cậu mới chỉ chạm vào phần bề mặt và còn phải phấn đấu nhiều.

Ngay sau trận chung kết, Nhật Minh tiết lộ cậu nhận được “bão” lời mời kết bạn trên Facebook và hơi run khi ra đường có nhiều người chú ý.

Cậu thừa nhận bản thân không coi chiến thắng tại Olympia là bước ngoặt, mà là bệ phóng để khám phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Nhật Minh hiện là sinh viên ngành Hóa học tại ĐH Swinburne, Australia. Cậu từng chia sẻ dự định học lên thạc sĩ và tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-quan-olympia-bi-soi-moi-post1278267.html