Quán quân Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam quảng bá du lịch Tây Bắc

Quán quân Sao Mai 2017, Quán quân 'Người hát tình ca 2018' Sèn Hoàng Mỹ Lam giới thiệu bộ đôi sản phẩm âm nhạc CD và MV 'Mời anh về Tây Bắc' ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng cao quê hương cô.

Là một cô gái được thừa hưởng văn hóa Nùng từ người cha và văn hóa Tày, Dáy của người mẹ, Sèn Hoàng Mỹ Lam từ nhỏ đã được sống trong một không gian thiên nhiên tươi đẹp ở vùi rừng núi Lào Cai.

Đó là những buổi nắng chiều nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang, là những cánh đồng hoa tam giác mạch mơ màng như những làn mây hồng yểu điệu, là những vườn mận hoa trắng thơm ngát mùi hương quyện trong gió thoảng, là tiếng suối róc rách bên những phiến đá già rêu vàng xanh nhuộm màu thời gian, là tiếng chim lảnh lót những sáng tinh sương bìa rừng đánh thức vạn vật sau một đêm say ngủ...

Rồi tiếng ru của bà, của mẹ, những câu hát ru của người Nùng, người Tày, người Thái, người Mông... của không chỉ quê hương cô mà cả dọc miền Tây Bắc đẹp như cổ tích.

Lớn lên xuống thành phố học, rồi thành danh ở Hà Nội với giải Quán quân cuộc thi Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2017 – một thành tích mà bao người mơ ước và thực sự là một cú đột phá mạnh mẽ của một cô gái Nùng mới từ "núi" xuống "phố" chưa tròn 2 năm, đó là một kỳ tích mà ngay kể cả nhiều cô gái miền xuôi học âm nhạc lâu năm tại Hà Nội cũng khó có thể làm được.

Sau giải thưởng Sao Mai danh giá, Sèn Hoàng Mỹ Lam xác định mở rộng thị trường chứ không chỉ bó buộc vào cái "danh" Sao Mai mà nhiều người mặc định là "học thuật", khó gần khán giả. Cô vào TP Hồ Chí Minh dự thi chương trình truyền hình thực tế "Người hát tình ca" và đoạt giải quán quân năm 2018.

Giọng hát đa thể loại, tư duy âm nhạc nhạy bé và sự quyết đoán, cùng với ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã tạo được những thiện cảm nhất định đối với khán giả Sài Thành và được giới chuyên môn nhìn nhận, đánh giá là một gương mặt đầy tiềm năng.

Trở về từ chương trình "Người hát tình ca", Sèn Hoàng Mỹ Lam vừa đi hát vừa làm các sản phẩm nhỏ lẻ, và trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, cô đã âm thầm cùng ekip để thực hiện dự án âm nhạc "Mời anh về Tây Bắc" với mục đích quảng bá du lịch cho miền đất mà cô vô cùng yêu thương, gắn bó và mang ơn này.

Album gồm 8 ca khúc mới, chưa từng được giới thiệu đến công chúng. Một số bài hát nổi bật trong album như "Lào Cai thành phố trên mây" (nhạc Nguyễn Tùng, lời Hoàng Hồng Ngọc), "Sơn La – Tình ca phiên chợ ngày xuân", "Hòa Bình gửi lời thương nhớ" (Nguyễn Tùng), "Về Yên Bái múa điệu Xòe hoa" (Nguyễn Thanh Minh)... Đây là những ca khúc khai thác chất liệu dân gian của các tỉnh vùng Tây Bắc cùng với nội dung ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở dải đất biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Với giọng hát trong trẻo, cao vút và mang đậm âm hưởng dân gian Tây Bắc, Sèn Hoàng Mỹ Lam mang đến cho người nghe những thanh âm tươi trẻ, nồng say và đầy quyến rũ như những giọt mật ong rừng. Hỗ trợ Mỹ Lam hết mình trong dự án này là Quán quân Sao Mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc. Với vai trò giám đốc âm nhạc , những ý tưởng ban đầu của Sèn Hoàng Mỹ Lam đã được Hoàng Hồng Ngọc tiếp sức và hoàn thiện từ việc biên tập bài vở, phối khí, thu âm...

Bên cạnh CD, Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng phát hành song song MV "Mời anh về Tây Bắc", một sáng tác của nhạc sỹ Hà Quang Anh. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao Tây Bắc với chất liệu âm nhạc đặc trưng, những hình ảnh đẹp như tranh vẽ trong MV cùng câu chuyện tình yêu dễ thương của cô gái vùng cao được ví như một lời mời gọi du khách đến với miền đất vô cùng xinh đẹp.

D.Nhi

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/quan-quan-sao-mai-sen-hoang-my-lam-quang-ba-du-lich-tay-bac-20200601140302728.htm