Quang Hải: 'Mã đáo thành công'

Trong nửa thế kỷ trở lại đây, theo tôi, bóng đá Việt Nam sản sinh ra 3 tài năng vào loại thiên phú: Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn, sinh năm 1949), Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1970) và Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997). Bên cạnh 3 đại diện ưu tú của 3 thế hệ ấy còn có Cao Cường, Huỳnh Đức rồi Phan Văn Quyến, Công Vinh…; nhưng tất cả hẳn đều phải ganh tị với 'đàn cháu' Quang Hải. Những 'tượng đài' trong quá khứ thậm chí còn không có được một trận cầu chia tay sân cỏ, còn Hải 'con' mới 25 tuổi, giờ mới bắt đầu bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, lại được hưởng đủ đầy.

Quang Hải tiến về các khán đài để cảm ơn người hâm mộ

Quang Hải tiến về các khán đài để cảm ơn người hâm mộ

CĐV Hà Nội dựng hẳn một tifo (băng-rôn cổ động lớn) thả bay trên khán đài B với hình ảnh Quang Hải trong đôi cánh thiên thần và 2 tiếng “Quang Hải, Quang Hải” được không ngừng hô vang. Các đồng đội, trong đó có những đàn anh bậc “công thần” của CLB Thành Lương, Văn Quyết sẵn sàng lùi phía sau làm “background” cho anh. Cảm động nghẹn ngào, số 19 đã sống trong những phút giây hạnh phúc nhất của một cầu thủ.

Tuy nhiên, ngày chia tay, từ cả 2 phía tuyệt nhiên không có lời từ biệt. Quang Hải: “Tôi sẽ không nói lời chào tạm biệt mà thay vào đó là câu hẹn gặp lại”, CĐV cũng chỉ: “Thanks, See you again”, còn “bầu” Hiển: “Tự tin, vẻ vang quay về với tư thế người chiến thắng”. Vâng, từ ngày 12-4 tới, sự nghiệp của Hải “con” sẽ lật sang một trang mới, ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, sẽ bắt đầu lại từ con số 0; những tình cảm yêu thương nồng hậu của CLB, người hâm mộ hôm nay sẽ là hành trang cho anh “ra đi để trở về”.

Chúc Quang Hải “mã đáo thành công”, sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở hải ngoại.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/quang-hai-ma-dao-thanh-cong-3110835/