Quang Hải quá hay

Ngôi sao Nguyễn Quang Hải đã chơi rất hay trong ngày CLB CAHN tiếp đón CLB PSM Makassar vào tối nay.

Đội trưởng Quang Hải một lần nữa chứng minh đẳng cấp ngôi sao khi hóa thân thành nhạc trưởng thực thụ, dẫn dắt lối chơi của CAHN trong chiến thắng quan trọng trước PSM Makassar vào tối nay. Trong một thế trận mà sự tinh tế và bản lĩnh được đặt lên hàng đầu, Quang Hải nổi bật như ánh đèn sân khấu giữa vở diễn bóng đá đỉnh cao.

Ngôi sao Nguyễn Quang Hải đã chơi rất hay trong ngày CLB CAHN tiếp đón CLB PSM Makassar vào tối nay. Ảnh: CLB CAHN

Ngôi sao Nguyễn Quang Hải đã chơi rất hay trong ngày CLB CAHN tiếp đón CLB PSM Makassar vào tối nay. Ảnh: CLB CAHN

Như Saostar đã phân tích trước trận, vai trò của Quang Hải không chỉ nằm ở những đường chuyền hay pha xử lý đậm chất kỹ thuật, mà còn ở khả năng điều tiết, tạo nhịp điệu cho cả đội. Và tiền vệ sinh năm 1997 đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Chỉ trong vỏn vẹn 50 phút, Quang Hải đã tạo ra đến 5 cơ hội ăn bàn rõ rệt, một con số đủ để phản ánh sức ảnh hưởng tuyệt đối của anh nơi tuyến giữa. Ngay từ những phút đầu tiên, Hải đã cho thấy sự nguy hiểm của mình với hai đường chuyền sắc lẹm cho Alan thâm nhập vòng cấm. Nếu như sự chuẩn xác trong khâu dứt điểm tốt hơn, CLB CAHN đã có thể mở tỷ số từ đầu hiệp hai.

Phút 18, Quang Hải tung cú chọc khe tinh tế cho Phan Văn Đức, tạo điều kiện để đồng đội xoay trở rồi dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ PSM Makassar đổi hướng nhưng lại đi sạt cột dọc trong gang tấc. Một phút sau, từ quả đá phạt góc, đội trưởng CAHN bắt vô-lê đưa bóng đập đất, buộc thủ thành Arya Pratama phải bay người cản phá. Vitao đã có cơ hội đá bồi nhưng không tận dụng thành công.

Đến phút 49, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ một pha bóng cố định quen thuộc: Quang Hải đá phạt góc, Văn Đức đánh đầu chiến thuật và Hugo Gomes băng vào dứt điểm tung nóc lưới đại diện Indonesia. Một bàn thắng thể hiện rõ sự ăn ý giữa các ngôi sao CAHN, nhưng khởi nguồn vẫn là từ cái chân trái ma thuật của người đội trưởng.

Không chỉ tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm, Quang Hải còn khiến tuyến giữa CAHN vận hành như một cỗ máy trơn tru. Mọi tình huống lên bóng đều đi qua chân anh – một “bộ não” của lối chơi, nơi mọi nhịp điệu và tốc độ đều được anh điều khiển như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.

Quang Hải đang có phong độ cực cao. Ảnh: CLB CAHN

Quang Hải đang có phong độ cực cao. Ảnh: CLB CAHN

Ở mùa giải năm nay, Quang Hải đã có 3 bàn thắng và 10 pha kiến tạo – một thành tích cho thấy phong độ đỉnh cao đã trở lại với số 19. Quan trọng hơn, đó là sự trở lại của hình ảnh Quang Hải đĩnh đạc, bản lĩnh và khác biệt – một cầu thủ luôn biết cách tạo ra sự khác biệt khi đội bóng cần nhất.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Quang Hải không chỉ là đầu tàu đưa CAHN tiến vào chung kết giải các CLB Đông Nam Á, mà còn xứng đáng được kỳ vọng sẽ tái hiện phong độ từng giúp anh trở thành biểu tượng bóng đá Việt Nam cách đây chưa lâu.

Đội hình thi đấu:

CLB CAHN: Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Hoàng, Hugo Gomes, Văn Đô, Vitao, Phan Văn Đức, Thành Long, Quang Hải, Alan.

CLB PSM Makassar: Arya Pratama, Salman, Fall, Fernandes, Ramadhan Lasinari, Tanjung, Victor Luiz, Sakai, Dethan, Haljeta, Eka Pratama.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/quang-hai-qua-hay-202504302058141431.html