Quảng Ngãi: Thu nhận ADN, mở hy vọng xác định danh tính liệt sĩ
Từ ngày 13 - 17.7, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công an xã Đông Sơn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ trước khi lấy mẫu ADN
Những ký ức chưa khép lại
Giữa dòng người lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu, ông Phạm Hồng mang theo câu chuyện nhiều trăn trở về người bác ruột là liệt sĩ Phạm Quỳnh, quê thôn Liêm Quang, xã Đông Sơn.
Theo lời kể của gia đình, liệt sĩ Phạm Quỳnh tham gia kháng chiến từ thời kỳ chống thực dân Pháp. Gia đình hiện vẫn gìn giữ Bằng Tổ quốc ghi công cùng một số thông tin về đơn vị công tác. Tuy nhiên, do nhiều giấy tờ gốc bị hư hỏng theo thời gian, khi được cấp lại, nhiều dữ liệu quan trọng không còn đầy đủ.

Ông Phạm Hồng chia sẻ những tư liệu còn lưu giữ về người bác ruột là liệt sĩ Phạm Quỳnh
Theo ký ức của người thân, sau khi chiến đấu tại cứ điểm Măng Đen (Kon Tum cũ), liệt sĩ Phạm Quỳnh tiếp tục tham gia chiến đấu trước khi hy sinh tại Kon Plông (Kon Tum cũ). Đến nay, nơi an táng của ông vẫn chưa được xác định.
"Từng mảnh ký ức của người thân, từng dòng thông tin còn lưu giữ đều được gia đình nâng niu với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được nơi yên nghỉ của bác", ông Phạm Hồng xúc động chia sẻ.
Ở một góc khác của điểm lấy mẫu, ông Nguyễn Bồi (74 tuổi, thôn Châu Me, xã Đông Sơn) lặng lẽ hoàn tất các thủ tục. Ông cho biết hai anh ruột là liệt sĩ Nguyễn Cát và liệt sĩ Nguyễn Xảo đều đã được Nhà nước cấp giấy báo tử, nhưng suốt nhiều năm qua gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ.
"Gia đình vẫn kiên trì đi tìm, đối chiếu hồ sơ, hỏi thăm đồng đội cũ và mong có thêm manh mối. Chúng tôi chỉ mong một ngày các anh được trở về quê hương", ông Nguyễn Bồi nghẹn ngào.

Đông đảo thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm để tham gia đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN
Tại điểm lấy mẫu ở xã Bình Sơn, bà Bùi Thị Bông (thôn Tuyết Diêm) cẩn thận nâng niu tờ giấy báo tử của người anh trai là liệt sĩ Bùi Hòa đã được gia đình lưu giữ gần 60 năm.
Liệt sĩ Bùi Hòa sinh năm 1948, thuộc Đại đội 31 Bình Sơn, hy sinh năm 1968 tại khu vực chợ Gò, xã Bình Khương. Với bà Bông, việc lấy mẫu ADN lần này không đơn thuần là một thủ tục phục vụ giám định mà còn thắp lên niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ chờ đợi ngày tên tuổi và nơi an nghỉ của người anh được xác định.
Đối với nhiều gia đình, mỗi lần ký vào hồ sơ, mỗi lần đưa tay lấy mẫu sinh phẩm đều chất chứa niềm mong mỏi khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ.

Lực lượng Công an xã Đông Sơn hỗ trợ, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình thu nhận mẫu ADN
Trách nhiệm từ mỗi cán bộ, chiến sĩ
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Đông Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra đúng quy định.
Thượng tá Phạm Đình Hoan, Trưởng Công an xã Đông Sơn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ gia đình có thân nhân liệt sĩ để tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm và ý nghĩa của việc lấy mẫu ADN.
Nhờ làm tốt công tác vận động, hầu hết thân nhân thuộc diện lấy mẫu đều nắm được thông tin và có mặt đầy đủ theo lịch.

Cán bộ Công an ân cần dìu, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ cao tuổi trong quá trình lấy mẫu ADN
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an xã bố trí lực lượng hướng dẫn xuyên suốt quá trình lấy mẫu; đồng thời sắp xếp phương tiện đưa đón những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn.
Đối với các trường hợp đau ốm hoặc không thể di chuyển, lực lượng Công an trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm. Chỉ trong buổi sáng 15.7, xã Đông Sơn đã thực hiện thu nhận gần 200 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ.
Theo Thượng tá Phạm Đình Hoan, việc thu nhận mẫu ADN không chỉ phục vụ công tác giám định bằng phương pháp khoa học hiện đại mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm, lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng rà soát đầy đủ thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu, đồng thời tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ các gia đình chính sách.
Việc thu nhận mẫu được thực hiện đúng đối tượng và bảo đảm tuyệt đối việc bảo mật thông tin. Toàn bộ quy trình từ kiểm tra hồ sơ, xác định thông tin, lấy mẫu, niêm phong, lập biên bản đến bàn giao, vận chuyển mẫu đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật. Mỗi thao tác đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, sự cẩn trọng và lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Việc lấy mẫu sinh phẩm ADN được thực hiện theo quy trình khoa học, bảo đảm chính xác
Thắp lên hy vọng cho những cuộc đoàn tụ
Theo Trung tá Huỳnh Thanh Luân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Quảng Ngãi, đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai trong đợt cao điểm từ ngày 13 đến 17.7.
Công an tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu tại 12 điểm trên địa bàn, dự kiến thu khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác đối sánh, giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Theo Trung tá Huỳnh Thanh Luân, hiện nay nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi, sức khỏe yếu nên việc khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm lưu giữ nguồn gen phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Người cao tuổi được hỗ trợ tận tình để việc thu nhận mẫu ADN diễn ra thuận lợi, an toàn
Cùng với các địa phương trên cả nước, Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.
Đây là bước đi quan trọng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Đồng thời là niềm hy vọng để những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm có thể đi đến hồi kết, để các Anh hùng liệt sĩ được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương.












