Quảng trường Mỹ Đình thành chợ bán đồ chơi BlackPink

Vài giờ trước khi BlackPink ra sân khấu biểu diễn đêm thứ 2, hàng nghìn bạn trẻ tiếp tục đổ về trước cổng SVĐ Mỹ Đình để vào xem. Đây cũng là dịp nhiều người chưa bao giờ buôn bán cũng phải 'ra tay' kiếm thêm bằng cách kinh doanh đồ lưu niệm.

Trong buổi chiều ngày thứ hai của show diễn BlackPink, quang cảnh trước cổng SVĐ Mỹ Đình tiếp tục tràn sắc hồng - đen biểu trưng của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc.

90% số người có mặt tại sân là giới trẻ tuổi từ teen đến dưới 30. Tuy phải hơn 3 tiếng sau mới tới giờ biểu diễn, hàng nghìn người vẫn đổ về sớm để làm thủ tục đổi vé lấy vòng tay hoặc vui chơi, cổ vũ, hưởng ứng phong trào.

17h, toàn bộ khu vực trước hàng rào cửa chính không còn chỗ trống.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ chuẩn bị trước các bộ đồ thời trang đầy phong cách và khá cầu kỳ.

Không thiếu những bạn trẻ vừa tối qua vào sân khấu thưởng thức các tiết mục, hôm nay lại có điều kiện mua vé và vào xem lần nữa.

Hai chị Uyên và Châu (bên phải) cất công dắt các con của mình từ TP.HCM ra Hà Nội để xem vì rất hâm mộ các ca sĩ trong nhóm nhạc BlackPink.

Hôm nay là ngày cuối nên "đội quân" kinh doanh đồ chơi, đồ lưu niệm biểu trưng BlackPink cố gắng xả hàng bằng hết. Một cô gái vừa che nắng vừa đi đi lại lại để rao bán nốt những chiếc quạt đã nhập về.

Các nhóm fan ghé vào chọn mua rất đông. Giá mỗi món đồ chỉ từ 30.000 đồng đến hơn 200.000 đồng tùy loại.

Ống hít kiểu Lisa - thành viên nhóm nhạc được một cô gái mời chào mua 2 tặng 1 nhưng rất ít khách hỏi mua.

Áo, quạt, tranh ảnh, decal, búa là những mặt hàng được bày bán nhiều hơn cả.

Một phụ nữ in chữ lên quạt giấy tại chỗ bán 30.000 đồng/chiếc. Do thời tiết nóng nực, mặt hàng này tiêu thụ khá chạy.

Anh Nguyễn Đức Hải, nhà ở Mai Dịch (cách SVĐ Mỹ Đình 2km) cho biết, đây là lần đầu đi bán đồ lưu niệm kiếm thêm. Tuy nhiên, doanh thu của anh không được khả quan như người khác.

"Tôi đặt hàng từ Trung Quốc về bán bắt đầu từ hôm qua. Ở đây có hàng chục nghìn khán giả thật nhưng người bán lên đến cả trăm, không ăn thua lắm", nam thanh niên chia sẻ.

Đứng ngay sau anh Hải là một phụ nữ người Hàn Quốc. Hai hôm nay chị mang mỗi ngày một vali kéo đồ lưu niệm BlackPink đến bán và khá đắt hàng.

Do không nói được tiếng Việt, người phụ nữ đến từ xứ Kim Chi ra hiệu chủ yếu bằng cử chỉ, giá niêm yết sẵn nên mọi giao dịch với các khách trẻ đều hoàn thành rất nhanh.

Em Hoàng Thị Tình cho biết, từ hôm qua đến giờ bán được gần 100 gấu bông, sản phẩm của công ty Tình sản xuất. Nhân dịp này chỉ cần gắn thêm biểu trưng BlackPink vào là thành mặt hàng có ý nghĩa. Giá mỗi con là 150.000 đồng.

Một nữ giáo viên tiểu học nhân dịp này làm thêm gia tăng thu nhập.

Cô cho biết, hôm nay mới là ngày đầu ra đây đứng. Tuy nhiên sau vài giờ cô gái 26 tuổi mới bán được chục chiếc quạt in hình các ca sĩ trong nhóm BlackPink.

Vì lòng hâm mộ nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, nam thanh niên tên Thuận (1992) quyết định hóa trang thành nhân vật kiểu Nhật Bản sẵn sàng đứng chụp ảnh cùng bất cứ ai và không lấy tiền.

Nhóm phóng viên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quang-truong-my-dinh-thanh-cho-ban-do-choi-blackpink-2171304.html