Nhà lãnh đạo mẫu mực lan tỏa các giá trị đạo đức cốt lõi của người Việt

Sáng 26/7, lễ viếng tại quê hương Đông Anh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức đến hết 11 giờ. Sau đó, Ban Tổ chức và dân làng sẽ tập trung cho Lễ Truy điệu và an táng Tổng Bí thư. Vì vậy ngay từ sáng sớm, nhiều người dân phương xa đã đến xếp hàng 'chạy đua với thời gian' để kịp vào viếng vị lãnh đạo họ yêu kính.

Dưới thời tiết nắng nóng, hàng dài người vẫn xếp ngay ngắn, nghiêm trang chờ vào viếng. Vội đi từ Tuyên Quang lên Hà Nội từ sáng sớm, xếp hàng gần 4 tiếng, chị Tú cũng như nhiều người từ các tỉnh xa về đây, mang theo nỗi xúc động nghẹn ngào.

Dù nắng, dù nóng, nhưng những đoàn khách cũng mát lòng khi được bà con thôn Lại Đà thân tình đón tiếp bằng những cốc nước lạnh cùng những chiếc quạt gió bật liên tục. Những cử chỉ nhỏ thay lời cảm ơn đến người dân phương xa đã dành tình cảm sâu nặng cho một người con ưu tú của quê hương Lại Đà.

Những bạn tình nguyện viên hoạt động từ sáng sớm đến nửa đêm hôm qua rồi sáng nay vẫn nhiệt tình chỉ đường, che ô cho đoàn khách vào viếng.

Phía trong khu vực làm lễ viếng, những nghi thức được thực hiện trang nghiêm đến những phút cuối cùng. Cúi chào Tổng Bí thư lần cuối trong tiếng nhạc trầm buồn, nhiều người không cầm được nước mắt…

Những ngày này, đoàn khách phương xa về Lại Đà dù đau buồn, xót xa nhưng chắc chắn đã cảm nhận được không khí ấm áp, ân tình của một ngôi làng hạnh phúc, nơi đã sinh ra một người con ưu tú cho đất nước Việt Nam. Đúng như định nghĩa về hạnh phúc và ông đã từng nói: "Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở sự phong phú của tâm hồn, được sống giữa tình yêu thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng".

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/que-huong-lai-da-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-230161.htm