Quê hương thương tiếc thượng úy hy sinh khi chống bão Yagi

Trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 3 (bão Yagi), Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (28 tuổi), quê ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, Ninh Bình cán bộ thuộc Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3), đã hy sinh tại tỉnh Quảng Ninh sau khi bị thương nặng.

Chiều 8/9, rất nhiều bà con lối xóm, họ hàng, và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Kiên) bố của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm) lo hậu sự.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm vừa lập gia đình vào cuối năm 2023 và được phong Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 cách đây một tháng.

Trước đó, sáng 7/9, trong khi cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Thượng úy Khiêm đã gặp sự cố khi cây đổ xuống và bị thương nặng. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu, anh đã không qua khỏi. Sự ra đi của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm là tổn thất lớn đối với gia đình và cộng đồng.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Bà Vũ Thị Nháy (75 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Kiên, xúc động chia sẻ: "Cháu Khiêm từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền lành, luôn chăm sóc cha mẹ. Mỗi khi về quê, cháu luôn chào hỏi từ xa, hỏi thăm sức khỏe và mang quà tặng. Tôi coi cháu như một phần của gia đình mình."

Theo chị Phạm Thị Liên, Bí thư chi bộ xóm 8B, gia đình Thượng úy Khiêm thuộc diện khó khăn, bố của Khiêm làm phụ hồ, mẹ làm ruộng. "Khiêm là anh cả trong gia đình bốn anh em. Cả bốn đều học giỏi, và Khiêm nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, thi đỗ vào Trường Sỹ quan Công binh với điểm số cao. Trong dịp Trung thu, em luôn về hỗ trợ dựng lều trại cho các cháu thiếu nhi. Nay, gia đình mất một người con ngoan, và địa phương mất một thanh niên gương mẫu," chị Liên bùi ngùi.

Bà con lối xóm, họ hàng đến động viên, chia buồn trước nỗi mất mát to lớn của gia đình.

Bà con lối xóm, họ hàng đến động viên, chia buồn trước nỗi mất mát to lớn của gia đình.

Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô cho biết, ngay khi nhận được tin Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm hi sinh, địa phương đã nhanh chóng tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và tổ chức chính trị - xã hội để thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Hiện tại, gia đình, bà con hàng xóm, địa phương và đồng đội đang chờ đón thi thể của thượng úy để đưa về quê nhà vào đêm 8/9.

Trước hành động dũng cảm và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/que-huong-thuong-tiec-thuong-uy-hy-sinh-khi-chong-bao-yagi-post1671073.tpo