Quê nhà tiếc thương đại úy quân đội hy sinh khi phòng chống bão số 3

Hôm nay 9-9, gia đình, đồng đội, người dân quê nhà ở Ninh Bình tiễn biệt đại úy quân đội Nguyễn Đình Khiêm, người hy sinh trong lúc tham gia phòng chống bão số 3 ở Quảng Ninh, về với đất mẹ quê hương

Sáng ngày 9-9, thông tin từ UBND xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết khuya ngày 8-9, thi thể đại úy Nguyễn Đình Khiêm (SN 1997, Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3), người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, đã được gia đình, đồng đội đưa về quê nhà xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để tổ chức tang lễ theo nghi lễ và phong tục.

Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, cho biết 8 giờ sáng nay 9-9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho đại úy Nguyễn Đình Khiêm để gia đình, đồng đội, bà con lối xóm tới thắp nén nhang tiễn biệt người con quê hương về với đất mẹ. "Ngày mai 10-9, thi thể đại úy Khiêm sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quê nhà"- bà Tuyết thông tin.

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Kiên (bố đẻ của đại úy Nguyễn Đình Khiêm) ở xóm 8 (xã Yên Mỹ) 2 ngày qua rất đông người thân, bà con lối xóm, chính quyền địa phương lui tới thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Kiên lo hậu sự cho đại úy Khiêm.

Bà con lối xóm ai cũng tiếc thương khi hay tin đại úy Khiêm hy sinh trong lúc chống bão số 3. Bởi, với nhiều người dân địa phương, đại úy Khiêm là một người ngoan hiền, chịu khó vươn lên. "Cháu nó rất ngoan, lễ phép, thương yêu bố mẹ. Khi hay tin, tôi rất buồn, nhưng cũng rất tự hào về cháu"- ông Ninh Quốc Chiều (hàng xóm) chia sẻ.

Bà con lối xóm, họ hàng chiều 8-9 đã tới hỗ trợ gia đình ông Kiên (bố đại úy Khiêm) để đón thi thể đại úy Nguyễn Đình Khiêm về gia đình lo hậu sự

Bà con lối xóm, họ hàng chiều 8-9 đã tới hỗ trợ gia đình ông Kiên (bố đại úy Khiêm) để đón thi thể đại úy Nguyễn Đình Khiêm về gia đình lo hậu sự

Được biết, đại úy Khiêm sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh em, ai cũng chăm ngoan, học giỏi. Riêng Khiêm nhiều năm liền là học sinh giỏi, thi đỗ vào Trường Sĩ quan Công binh. Anh mới lập gia đình cuối năm 2023, và được phong Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 khoảng 1 tháng trước.

Trước đó, sáng 7-9, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân phòng chống cơn bão số 3 tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, không may gặp nạn dẫn tới bị thương. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng, thượng úy Khiêm đã hy sinh trong sáng cùng ngày.

Các ban ngành đoàn thể, người thân, đồng đội và xóm làng tới thắp nén nhang tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm - người con quê hương đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Lâm

Các ban ngành đoàn thể, người thân, đồng đội và xóm làng tới thắp nén nhang tiễn biệt đại úy Nguyễn Đình Khiêm - người con quê hương đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Thành Lâm

Trước hành động dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã được thăng quân hàm lên đại úy và được Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/que-nha-tiec-thuong-dai-uy-quan-doi-hy-sinh-khi-phong-chong-bao-so-3-196240909102725932.htm