Quên chìa khóa, người đàn ông đu dây để vào nhà và cái kết

Hành động nguy hiểm của người đàn ông khiến ai đi ngang cũng đều hoảng sợ.

Tối ngày 30 tháng 4, một cảnh tượng đầy kịch tính đã xảy ra tại khu vực Fenggang, Fengshan, Cao Hùng. Một người đàn ông vì quên mang theo chìa khóa đã quyết định dùng sợi dây thừng để đu từ tầng cao nhất xuống cửa sổ căn hộ của mình ở tầng năm, giống như những cảnh trong phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ khi anh ta bất ngờ trượt tay và bị mắc kẹt ngoài cửa sổ của căn hộ ở tầng ba.

Cảnh tượng này đã khiến những người qua đường hoảng sợ và lập tức gọi cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng xe thang để giúp đỡ người đàn ông "liều lĩnh" này.

Lúc bị mắc kẹt, người đàn ông chỉ có thể bám chặt vào mái hiên, đứng chênh vênh bên bệ cửa sổ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh ta ước gì mình có thể có một sợi tơ nhện như "Người Nhện" trong những bộ phim hành động nổi tiếng. Tuy nhiên, đây không phải là phim, và tình huống thực tế không hề dễ dàng như vậy.

Trước sự lo lắng của mọi người, người vợ của anh ta vội vã chạy đến hiện trường. Cô rất lo lắng cho chồng mình, nhưng không thể hiểu được lý do tại sao anh lại rơi vào tình huống nguy hiểm này. Câu hỏi của cô có thể cũng là thắc mắc chung của nhiều người: "Abei, sao anh lại bị mắc kẹt ở đây?".

Theo lời khai của người đàn ông, được Trưởng đồn cảnh sát Fenggang, ông Lâm Nguyên Đông, cung cấp, anh cho biết vì quên chìa khóa ở nhà, anh đã quyết định trèo từ tầng cao nhất qua cửa sổ để vào nhà ở tầng năm. Tuy nhiên, do kiệt sức và mất thăng bằng, anh đã trượt tay và rơi xuống bệ cửa sổ của căn hộ tầng ba, nơi anh bị mắc kẹt.

Mặc dù cảnh sát và lính cứu hỏa đã giải cứu anh một cách an toàn, nhưng sự cố này cũng để lại bài học quan trọng. Cảnh tượng giống như trong phim có thể là một sự thử thách lớn trong thực tế. Dù trong phim, chúng ta thường thấy các nhân vật làm những việc ngoạn mục, nhưng trong đời thực, những hành động mạo hiểm như vậy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Một điều đáng chú ý trong sự việc này là Trưởng thôn Phong Cương, ông Đổng Kim Huy, đã lên tiếng chỉ trích người đàn ông vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Ông cho biết: "Vì quên chìa khóa nên anh ta đã trèo qua cửa sổ để mở cửa, và vì lo sợ ngã, anh ta đã bị mắc kẹt".

Cuối cùng, may mắn là người đàn ông đã được cứu sống và trở về an toàn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa cũng cho biết anh ta bị siết cổ bởi chính sợi dây thừng mà anh sử dụng để đu từ tầng cao. Vết thương nhẹ ở ngón tay cũng cần phải được chăm sóc kịp thời.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/quen-chia-khoa-nguoi-dan-ong-du-day-de-vao-nha-va-cai-ket-202505011701155732.html