Quên mình cứu dân trong cơn lũ dữ

Tuần qua, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, chia cắt tại nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai. Trong dòng nước lũ cuồn cuộn, những chiếc ca nô của BĐBP tỉnh Gia Lai vẫn rẽ sóng vào vùng nguy hiểm, chạy đua với thời gian để cứu dân. Và giữa tâm lũ ấy, câu chuyện về tấm gương dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh (nhân viên máy tàu kiêm điện tàu, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh Gia Lai) đã khiến nhiều người xúc động và càng thêm tin yêu những người lính quân hàm xanh.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh. Ảnh: Lê Khoa

Trưa 19/11, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được điều động tham gia kíp cứu hộ trên ca nô BP 32.10.07 cùng Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Gia Lai và Thiếu tá Võ Đức Toàn, cán bộ Hải đội Biên phòng 2 thực hiện nhiệm vụ di dời nhân dân bị cô lập tại khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông (địa bàn Đồn Biên phòng Nhơn Lý quản lý). Nước lũ dâng cao, nước chảy xiết, dòng chảy thay đổi liên tục, dưới nước có nhiều vật cản nguy hiểm. Trong điền kiện đó, kíp cứu hộ bình tĩnh xử lý tình huống, kiên quyết tiếp cận từng mái nhà, từng vị trí người dân ra hiệu cầu cứu.

Ở nhiều khu vực, ca nô không thể áp sát vì vướng cây cối hoặc tường rào, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng đồng đội đã buộc dây vào người, nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy mạnh để kéo ca nô vào gần nhà dân. Khi người dân được đưa lên ca nô an toàn, anh lại bơi ngược ra, kéo ca nô ra khỏi vùng nguy hiểm để tiếp tục quay lại cứu các hộ dân khác. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng đưa được bà con ra khỏi vùng ngập, vì phía trong còn rất nhiều người đang mắc kẹt” - Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh chia sẻ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc hỗ trợ người dân lên ca nô, Thiếu tá Thinh không may dẫm phải vật sắc nhọn trôi dưới dòng nước, khiến bàn chân trái bị rách một vết sâu khoảng 4cm. Máu loang đỏ theo dòng nước, nhưng anh vẫn bình tĩnh, dùng áo buộc vết thương để tiếp tục hỗ trợ đồng đội đưa những người dân cuối cùng lên ca nô.

Phát hiện vết thương quá nặng, anh em trong tổ công tác lập tức đưa Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh về điểm tập kết trong điều kiện hết sức nguy hiểm: Mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều cây cối gãy đổ, nước lũ ngập che khuất tầm nhìn. Tổ công tác khẩn trương cõng Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh vượt qua đoạn đường ngập sâu đưa đến trụ sở UBND phường Nhơn Bình cũ để y tá cầm máu. Tại đây, dù người dân mang sữa và chăn đến giúp vì thấy anh rét run và có dấu hiệu kiệt sức, Thiếu tá Thinh vẫn từ chối: “Bà con giữ mà dùng, tôi không sao...”.

Theo chẩn đoán ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh bị thương phần mềm phía trên bàn chân trái, nghi đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5. Đến 20 giờ cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương. Hiện nay, một nhân viên quân y và cán bộ Hải đội Biên phòng 2 túc trực tại đây để phối hợp cùng bệnh viện chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho anh.

Thượng tá Lê Hồng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai, người trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết: “Những ngày mưa lũ vừa qua, yêu cầu đặt ra cho lực lượng cứu hộ của BĐBP tỉnh Gia Lai là phải tranh thủ từng phút, từng giây để tiếp cận người dân bị cô lập. Nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, nhiều nơi nguy hiểm hơn rất nhiều so với dự kiến, nhưng anh em không một ai do dự. Tất cả đều xác định rõ tinh thần: Còn dân là còn nhiệm vụ. Tôi chứng kiến từng cán bộ, chiến sĩ nhảy xuống dòng nước chảy xiết để tìm lối vào, cõng từng cụ già, bế từng cháu nhỏ lên ca nô. Đó là những hình ảnh khiến tôi vô cùng tự hào về tinh thần quên mình của người lính Biên phòng tỉnh Gia Lai”. Thượng tá Lê Hồng Tuấn nhấn mạnh: “Đồng chí Thinh bị thương nặng, máu chảy nhiều, nhưng vẫn cố nén đau, bình tĩnh xử lý để tiếp tục hỗ trợ người dân. Đó là phẩm chất, là bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, trong gian khó thấy rõ sự hy sinh vì nhân dân”.

Trung úy Phạm Bình Tây, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng Nhơn Lý bồi hồi kể lại: “Có hai điều khiến tôi rất cảm phục ở đồng chí Thinh. Thứ nhất, khi chúng tôi nhất quyết cõng đồng chí ra xe để đưa đến điểm sơ cứu, đồng chí vẫn nói: “Anh đi được, anh em ở lại cứu dân đi”. Thứ hai, dù rất lạnh và đau, khi người dân mang chăn và sữa tới, đồng chí Thinh kiên quyết không nhận. Đó là tinh thần "vì dân mà phục vụ, vì dân mà hy sinh"”.

Nằm điều trị tại bệnh viện, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh vẫn luôn dõi theo tình hình ngoài hiện trường. Anh tâm sự: “Lúc cứu dân, tôi có đồng đội bên cạnh. Lúc bị thương cũng có đồng đội cõng lên bờ. Đến bệnh viện đã thấy chỉ huy đơn vị và quân y chờ sẵn. Tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng tôi vẫn buồn vì ngoài kia bà con còn đang chờ, anh em đơn vị còn phải đối mặt với hiểm nguy mà mình lại nằm đây, không góp sức được nữa”.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh kể rằng, hình ảnh những người dân đứng trên nóc nhà vẫy tay kêu cứu, rồi òa lên mừng rỡ khi ca nô tiếp cận được họ sẽ mãi trở thành ký ức không thể nào quên. Nhưng anh cũng mong rằng sẽ không bao giờ phải chứng kiến những ký ức như vậy thêm lần nào nữa.

Câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh thêm một lần khẳng định, trong gian nguy, tinh thần cao quý “vì nhân dân quên mình” của người lính Biên phòng càng sáng ngời. Những ngày mưa lũ vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai bơi trong dòng nước chảy xiết để tiếp cận và đưa nhân dân đến nơi an toàn đã trở thành chỗ dựa vững vàng của đồng bào nơi tâm lũ. Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cũng vậy, anh chọn hành động thay cho lời nói. Anh bị thương khi đang làm nhiệm vụ, nhưng điều khiến anh day dứt lại không phải là nỗi đau từ vết thương, mà là “bà con còn bị mắc kẹt nhiều lắm!”. Những người lính như anh, giản dị, tận tụy, sẵn sàng hy sinh, chính là điểm tựa bình yên của nhân dân, là hình ảnh đẹp nhất trong những ngày mưa lũ cuốn trôi mọi thứ.

Thanh Bình - PV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quen-minh-cuu-dan-trong-con-lu-du-post497781.html