Quốc Huy, Nhật Vinh - Học để có việc làm, giúp đỡ gia đình

Những trường hợp được nhận học bổng “Chắp Cánh ước mơ” năm học 2023 - 2024 của Báo Ấp Bắc đều có một điểm chung là: Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều có ý chí học tập, vượt khó vươn lên. Trong những hoàn cảnh đó, có em Huỳnh Quốc Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Việt Thống) và Nguyễn Nhật Vinh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ.

HUỲNH QUỐC HUY:

Thương mẹ, cố gắng học tập

Em Huỳnh Quốc Huy hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ, Quốc Huy đã phải chịu cảnh mồ côi cha. Thấu hiểu được nỗi tảo tần của mẹ, Quốc Huy không những chăm chỉ học tốt mà còn hiếu thảo, đỡ đần phụ mẹ mọi việc trong nhà.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Trinh, mẹ Quốc Huy chia sẻ: “Với mong muốn bù đắp sự thiếu vắng tình thương của cha, tôi đã cố gắng làm việc, vun đắp cho 2 con. Hiện con trai lớn cũng đã lập gia đình và có công việc ổn định. Nhà thuộc diện cận nghèo của địa phương, thu nhập bấp bênh.

Nhìn các con từng ngày khôn lớn, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”. Được biết, ngay từ nhỏ, Quốc Huy đã có ý thức học tập tốt. Từ bậc tiểu học đến THPT, em luôn là học sinh khá, giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến. Quốc Huy chia sẻ: “Đi học về, em ôn lại bài cũ, dành thời gian nghiên cứu tài liệu các môn thi tốt nghiệp THPT. Lúc rảnh rỗi, em thường phụ giúp mẹ việc nhà như nấu cơm, rửa chén”.

Khi biết mình nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc năm nay, Quốc Huy rất vui và hứa sẽ nỗ lực hết mình trong học tập, đặc biệt là ở năm học cuối cấp này.

NGUYỄN NHẬT VINH:

Được đi học là mơ ước lớn nhất

Người dân ở xã Thạnh Mỹ quá quen thuộc với hình ảnh 2 anh em sau giờ đến lớp là ra ngồi bán rau choại ngay chân cầu Tràm Mù, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước. Đó là 2 anh em Nguyễn Nhật Vinh, học sinh lớp 52 Trường Tiểu học Thạnh Mỹ - một trong những học sinh nghèo, mồ côi, vượt khó học tốt được nhận học bổng “Chấp cánh ước mơ” năm học 2023-2024 của Báo Ấp Bắc.

Nguyễn Nhật Vinh là anh lớn trong gia đình có 3 anh em, em trai là Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 2017, đang học lớp 1 và em gái là Nguyễn Thị Minh Thư, sinh năm 2019, đang học mẫu giáo. 3 anh em ở cùng với mẹ, cha bỏ đi khi em gái được 1 tuổi. Năm 2021, tai họa ập đến, mẹ em không may bị bệnh và qua đời.

Mới 9 tuổi đầu, lại là anh lớn của 2 em còn nhỏ, mẹ không còn, ông bà ngoại cũng không còn, may nhờ có bà (dì của mẹ sau này em gọi là bà ngoại) đứng ra cưu mang, đem 3 anh em về nhà sống chung.

Tuy nhiên, gánh nặng lại đè lên đôi vai của người cậu, bởi ông bà tuổi đã cao lại bệnh tật, đi đứng khó khăn. 6 thành viên trong một gia đình chỉ trông cậy vào lao động chính của người cậu với mức lương bảo vệ hằng tháng không tới 4 triệu đồng.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Nhật Vinh luôn chăm sóc các em, có ý thức phụ giúp trông nom nhà cửa như quét nhà, rửa chén, nấu cơm; đỡ đần cho ông bà ngoại... Ngoài giờ học ở trường, 2 anh em Vinh - Tiến đều dậy thật sớm để đi hái rau choại ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập phụ giúp ông bà và cậu. Ngoài ra, em còn đi thả lướt bắt cá, bắt cua vào các ngày nghỉ học.

Khi được hỏi về ước mơ của mình sau này, Nhật Vinh tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của con là được đến trường, con không sợ cực, sợ khổ, con chỉ sợ không được đến lớp như các bạn. Có đi học, sau này con mới đi làm, kiếm được nhiều tiền phụ giúp ông bà nuôi 2 em”.

Chia tay Nhật Vinh trong giờ tan học, nhìn mọi người ai cũng có cha, mẹ đến đón, riêng em lại vội vã một mình lầm lũi đi mà tôi thấy chạnh lòng... Em vội vã lấy xe đạp, rồi chạy thật nhanh đến trường mẫu giáo để rước em gái về nhà. Sau đó, lại vội vã chạy ra cầu Tràm Mù tiếp tục bán rau. Cô chủ nhiệm của em nhận xét: “Nhật Vinh tuy không học giỏi xuất sắc nhưng Vinh có ý chí và nghị lực vượt khó, học tốt, nếu em được sống trong gia đình có điều kiện tốt hơn, tôi nghĩ em sẽ học giỏi hơn rất nhiều, bởi em có ý chí, thông minh và nhanh nhạy..”.

Mong rằng với suất học bổng của Chương trình “Học bổng chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc được trao trong thời gian tới sẽ giúp cho 3 anh em của Vinh phần nào vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp em có niềm tin và hy vọng, vượt qua khó khăn trong chặng đường dài phía trước.

V. PHƯƠNG - KIM THƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-quoc-huy-nhat-vinh-hoc-de-co-viec-lam-giup-do-gia-dinh-992477/