Quốc khánh đặc biệt ở Làng Sen

81 năm sau mùa Thu độc lập, Làng Sen những ngày cuối tháng Tám rực sắc cờ hoa, đón dòng người từ nhiều miền về thăm quê Bác. Năm nay, Quốc khánh 2/9 trùng ngày 21/7 âm lịch - ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến những cuộc trở về mang theo niềm vui ngày lễ và khoảng lặng tưởng nhớ Người.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên được trang trí nhiều điểm nhấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Thành Duy

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên được trang trí nhiều điểm nhấn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Thành Duy

Không gian trang trí gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và loài hoa sen biểu tượng của quê Người. Ảnh: Thành Duy

Không gian trang trí gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và loài hoa sen biểu tượng của quê Người. Ảnh: Thành Duy

Lắng một niềm tưởng nhớ

Sáng 30/8, những con đường dẫn vào Làng Sen rực sắc cờ đỏ sao vàng. Trước những mái nhà, dọc các tuyến đường về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, cờ Tổ quốc nối nhau bay trong gió. Từ sáng sớm, từng đoàn xe mang biển số nhiều tỉnh, thành tìm về quê Bác.

Trời có lúc mưa nhẹ. Những chiếc ô xuất hiện giữa dòng người rồi lại khép khi mưa ngớt. Người cao tuổi, các gia đình đưa trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ, đoàn khách từ phương xa lần lượt bước qua cổng khu di tích. Có người mang theo bó hoa, có người lặng lẽ đi bên cha mẹ, con cái.

Du khách về tham quan tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vào sáng 30/8. Ảnh: Thành Duy

Du khách về tham quan tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vào sáng 30/8. Ảnh: Thành Duy

Trong dòng du khách về Làng Sen, những bước chân trẻ thơ hiện lên thật nhiều. Các em đến với quê Bác bằng ánh mắt trong veo, lắng nghe những câu chuyện về Người, để lịch sử từ những trang sách trở nên gần gũi và sống động hơn. Ảnh: Thành Duy

Trong dòng du khách về Làng Sen, những bước chân trẻ thơ hiện lên thật nhiều. Các em đến với quê Bác bằng ánh mắt trong veo, lắng nghe những câu chuyện về Người, để lịch sử từ những trang sách trở nên gần gũi và sống động hơn. Ảnh: Thành Duy

Nhiều du khách mang theo những bó hoa, lặng lẽ dâng lên trước những nơi gắn với tuổi thơ và cuộc đời của Bác. Những đóa hoa nhỏ gửi gắm lòng thành kính với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Nhiều du khách mang theo những bó hoa, lặng lẽ dâng lên trước những nơi gắn với tuổi thơ và cuộc đời của Bác. Những đóa hoa nhỏ gửi gắm lòng thành kính với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Không khí ngoài đường vẫn mang nhịp rộn ràng của những ngày cận Quốc khánh. Nhưng càng tiến sâu vào khu di tích, bước chân nhiều người càng chậm lại.

Tiếng thuyết minh viên vang lên giữa không gian yên tĩnh. Qua từng câu chuyện về gia đình, tuổi thơ và quê hương, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên gần gũi, bình dị, khơi dậy trong lòng du khách những xúc cảm sâu lắng.

Quốc khánh 2/9 năm nay mang một sự trùng hợp đặc biệt. Ngày cả nước kỷ niệm 81 năm độc lập cũng là ngày 21/7 âm lịch - ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người qua đời lúc 9h47 ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu theo âm lịch.

Vì vậy, Tết Độc lập năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, khi niềm vui của ngày đất nước giành được độc lập hòa cùng sự tưởng nhớ, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân và để lại trong lòng mỗi người Việt Nam một niềm kính yêu sâu sắc.

Bà Lê Thị Bắc, 69 tuổi, quê xã Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ xúc động khi về thăm quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Bà Lê Thị Bắc, 69 tuổi, quê xã Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ xúc động khi về thăm quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Trong dòng người về Nghệ An, bà Lê Thị Bắc, 69 tuổi, quê xã Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh, cùng gia đình thực hiện chuyến về nguồn mà gần như năm nào cũng dành thời gian trở lại Kim Liên.

Sau khi dâng hoa, bà đi chậm qua từng khu nhà, lắng nghe những câu chuyện về gia đình, quê hương và những năm tháng tuổi thơ của Người. Với bà, chuyến đi vốn đã mang ý nghĩa trở về cội nguồn nhưng sự trùng hợp giữa ngày Quốc khánh và ngày giỗ Bác khiến cảm xúc càng sâu lắng hơn. “Ngày Quốc khánh năm nay trùng với ngày giỗ Bác nên tôi cảm thấy rất thiêng liêng, xúc động”, bà Bắc nói.

Ở Kim Liên, những cuộc trở về như vậy diễn ra liên tục. Có người đến lần đầu, có người đã trở lại nhiều lần. Trong dòng người ấy có cán bộ, đảng viên Chi bộ các cơ quan Đảng thuộc Đảng bộ xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn về Kim Liên kết hợp tham quan Khu di tích với sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Chi bộ các cơ quan Đảng thuộc Đảng bộ xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn về thăm quê Bác và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Chi bộ các cơ quan Đảng thuộc Đảng bộ xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn về thăm quê Bác và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Giữa không gian gắn với tuổi thơ của Người, những nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề được nhìn từ những câu chuyện và dấu tích cụ thể. Lối sống giản dị, cách làm việc, tinh thần gần dân, trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt bên cạnh yêu cầu học tập và thực hành trong công việc hôm nay.

Chuyến về nguồn trở thành một dịp nhìn lại. Những bài học về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người được đặt vào những việc cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, từ thái độ trước công việc, tinh thần trách nhiệm đến ý thức tự rèn luyện.

Bồi hồi theo dấu chân Người

Dịp Quốc khánh năm nay, hành trình ấy còn được kể lại bằng một không gian trưng bày chuyên đề “Hành trình theo chân Bác”, phục vụ nhân dân và du khách.

Dù trời mưa, song rất nhiều du khách đến thăm quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Dù trời mưa, song rất nhiều du khách đến thăm quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Một đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm tại quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Một đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm tại quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy

Gia đình du khách từ Hà Nội đang hướng dẫn các con đọc Bản Tuyên ngôn độc lập được trưng bày tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Gia đình du khách từ Hà Nội đang hướng dẫn các con đọc Bản Tuyên ngôn độc lập được trưng bày tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tám mô hình nghệ thuật kết hợp hình ảnh, tư liệu, hiện vật và đồ họa thông tin kể lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dòng thời gian.

Hành trình ấy được nối dài qua 8 không gian trưng bày, từ “Cội nguồn quê Bác”, “Huế: Hun đúc khát vọng cứu nước”, “Bến Nhà Rồng: Điểm khởi hành lịch sử”, “Hành trình tìm đường cứu nước”, “Trở về Tổ quốc: Dẫn lối cách mạng”, “Mùa Thu Độc lập”, “Khát vọng thống nhất” đến “Tiếp bước theo Người”, tái hiện từng dấu mốc trên hành trình từ quê hương đến con đường cứu nước, giành độc lập, thống nhất đất nước và tiếp nối khát vọng dựng xây hôm nay.

Từ một làng quê xứ Nghệ, câu chuyện được mở rộng thành hành trình của cả một dân tộc. Những bước chân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ngày 5/6/1911 tại Bến Nhà Rồng, hành trình 3 thập kỷ qua nhiều quốc gia, nhiều công việc để tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc, rồi mùa Thu năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - những dấu mốc đó được nối lại trong một dòng kể xuyên suốt.

Chị Đặng Thị Bích Thảo, quê xã Kim Liên, cùng con trai đến xem trưng bày tại khu vực chủ đề: “Mùa Thu Độc lập”. Giữa những hình ảnh tái hiện mùa Thu lịch sử năm 1945, hai mẹ con lặng lẽ dõi theo từng câu chuyện về những ngày tháng đã làm nên bước ngoặt của dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Chị Đặng Thị Bích Thảo, quê xã Kim Liên, cùng con trai đến xem trưng bày tại khu vực chủ đề: “Mùa Thu Độc lập”. Giữa những hình ảnh tái hiện mùa Thu lịch sử năm 1945, hai mẹ con lặng lẽ dõi theo từng câu chuyện về những ngày tháng đã làm nên bước ngoặt của dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Đứng trước không gian trưng bày “Mùa Thu Độc lập”, chị Đặng Thị Bích Thảo, quê Kim Liên, đưa cậu con trai 8 tuổi chăm chú nhìn hình ảnh Quảng trường Ba Đình và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

“Tôi muốn đưa con đến tận nơi, nhìn hình ảnh, nghe kể chuyện để cháu có cảm nhận thật sâu sắc về Bác và ngày Quốc khánh”, chị Thảo chia sẻ.

Cùng với chuẩn bị cho Lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết dịp Quốc khánh năm nay, đơn vị chú trọng đổi mới không gian trưng bày; đồng thời chuẩn bị thêm các nội dung trang trí, đặc biệt là trưng bày sen từ khu vực cổng vào nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của nhân dân, du khách.

Những ngày cận Quốc khánh 2/9, không gian xã Kim Liên được trang hoàng rực rỡ. Cờ đỏ sao vàng trải dài trên những tuyến đường làm bừng lên sắc màu của ngày Tết độc lập giữa quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Những ngày cận Quốc khánh 2/9, không gian xã Kim Liên được trang hoàng rực rỡ. Cờ đỏ sao vàng trải dài trên những tuyến đường làm bừng lên sắc màu của ngày Tết độc lập giữa quê Bác. Ảnh: Thành Duy

Sen được bố trí dọc lối vào, giữa màu đỏ của cờ Tổ quốc. Những bông hoa tạo nên một khoảng dịu giữa không gian mang nhịp điệu của ngày lễ.

Hương sen quyện trong không khí, khiến cảnh vật ở làng quê càng gợi nhớ về một con người đã đi từ nơi đây ra với thế giới, rồi trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do.

Giữa những ngày cuối hạ, du khách dừng chân bên những hồ sen, ngắm những đóa sen khoe sắc. Hương sen thoảng trong gió, níu bước người về thăm quê Bác.

Giữa những ngày cuối hạ, du khách dừng chân bên những hồ sen, ngắm những đóa sen khoe sắc. Hương sen thoảng trong gió, níu bước người về thăm quê Bác.

Những đóa sen nơi Làng Sen từ lâu đã trở thành một biểu tượng thân thuộc, gắn với quê hương và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Những đóa sen nơi Làng Sen từ lâu đã trở thành một biểu tượng thân thuộc, gắn với quê hương và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong sắc sen cuối hạ, du khách như tìm thấy một nét đẹp bình dị, thanh cao của vùng quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ Người. Ảnh: Thành Duy

Trong sắc sen cuối hạ, du khách như tìm thấy một nét đẹp bình dị, thanh cao của vùng quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ Người. Ảnh: Thành Duy

81 năm đã đi qua từ mùa Thu độc lập. Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Bác Hồ về với thế giới người hiền, những bước chân tìm về Kim Liên vẫn nối dài.

Ở Làng Sen, giữa màu cờ đỏ, trong hương sen cuối hạ và những mái nhà bình dị từng lưu dấu tuổi thơ Người, lịch sử vẫn được kể lại bằng những câu chuyện giản dị.

Mỗi bước chân trở về cũng là một lần nhìn lại cội nguồn, nơi bắt đầu hành trình của một con người vĩ đại, để rồi từ hành trình ấy, cả một dân tộc đứng lên giành lấy độc lập, viết nên những trang sử hào hùng và tiếp tục đi tới trên con đường dựng xây đất nước.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/quoc-khanh-dac-biet-o-lang-sen-10350112.html