Quốc khánh Việt Nam ở Van-cu-vơ!

Đã 79 năm Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được lập quốc, kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 là lễ trọng đại, thiêng liêng và niềm kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam trên toàn thế giới.

 Các đại biểu trong nghi lễ khai mạc mừng Quốc khánh Việt Nam tại Van-cu-vơ.

Các đại biểu trong nghi lễ khai mạc mừng Quốc khánh Việt Nam tại Van-cu-vơ.

Tôi đã đến và định cư ở Ca-na-đa 35 năm có lẻ, nhưng thời gian ở Việt Nam nhiều hơn bên xứ người bởi tôi đầu tư về cố hương rất sớm, vào những năm 1998-2000. Tôi ít có dịp tham dự những ngày tết lễ của Việt Nam do Đại sứ quán và cơ quan đại diện của Việt Nam tổ chức.

Ngày 28-8-2024, bà Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự và cán bộ nhân viên Lãnh sự quán Việt Nam tại Van-cu-vơ tổ chức mừng Quốc khánh Việt Nam. Vợ chồng tôi từ thành phố Tô-rôn-tô sang công tác nên có điều kiện tham dự sự kiện quan trọng này.

 Bà Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự quán thay mặt cho cơ quan đại diện Việt Nam tại Van-cu-vơ phát biểu tại buổi lễ.

Bà Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự quán thay mặt cho cơ quan đại diện Việt Nam tại Van-cu-vơ phát biểu tại buổi lễ.

Đã 79 năm Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 là lễ trọng đại, thiêng liêng và niềm kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Lễ mừng Ngày Quốc khánh 2-9 năm nay không phải trên quê hương mình mà được tổ chức trang trọng tại một sảnh lớn nằm trong công viên lớn có thể nói là một trong những địa danh thắng cảnh đẹp nhất của thành phố Van-cu-vơ (Stanley Park Pavilion). Khung cảnh nên thơ, khách mời là quan chức đại diện cho chính quyền sở tại: Bà Bô-ni-ta Da-ri-lô - Hạ nghị sỹ Ca-na-đa; Ông Tim Li-sai-úc - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Việc làm, phát triển kinh tế và sáng tạo; Ông Pi-tơ Phrai, Ủy viên Hội đồng thành phố Van-cu-vơ và các Tổng lãnh sự quán có quan hệ tốt với Việt Nam tại Van-cu-vơ. Đặc biệt, trong sự kiện quan trọng này có sự hiện diện đông đảo bà con kiều bào, những doanh nhân, kỹ sư, bác sỹ, công chức đang sinh sống và làm việc tại Van-cu-vơ và các thành phố phụ cận.

Khai mạc buổi lễ quan trọng là Quốc ca Ca-na-đa nổi lên theo đúng nghi lễ ngoại giao thế giới, ngay sau đó là Quốc ca Việt Nam vang lên vô cùng hào sảng. Hàng trăm người có mặt trong khán phòng đều hướng về quốc kỳ Việt Nam và Ca-na-đa. Với tôi, khi Quốc ca Việt Nam vang lên là dòng máu nóng trong tim cũng căng tràn, nhịp tim cũng đập gấp theo tiếng nhạc kiêu hùng. Tôi tin - không phải riêng tôi mà trái tim của những người Việt Nam đang có mặt ở đây đều như tôi “linh thiêng Tổ quốc tôi, Việt Nam mến yêu” ngàn đời trường tồn.

Bà Phan Kiều Thu, Tổng lãnh sự quán thay mặt cho cơ quan đại diện Việt Nam tại Van-cu-vơ lên phát biểu, ôn lại vắn tắt lịch sử 79 năm qua từ khi Nhà nước Việt Nam thể chế dân chủ cộng hòa được thành lập và phát triển cho đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng ngày càng phát triển tốt đẹp. Bà cảm ơn sự hiện diện của các quan chức chính quyền sở tại, quan chức ngoại giao và bà con kiều bào đã có mặt trong buổi lễ quan trọng, ấm cúng và trang trọng này.

Theo góc nhìn của riêng cá nhân tôi mặc dù bà Phan Kiều Thu là người phụ nữ mới sang nhận nhiệm vụ tại Van-cu-vơ, Ca-na-đa nhưng đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, ngoại giao tốt với cộng đồng doanh nghiệp và bà con kiều bào tại thành phố lớn nhất nhì tại Ca-na-đa. Tôi tin rằng với khả năng ngoại giao chuyên nghiệp, người phụ nữ kheo léo và sự ủng hộ của Hội Doanh nhân Việt Nam – Ca-na-đa tại bờ Tây do ông Ken-ti Châu (Châu Cường) làm Chủ tịch cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc nơi đây, bà Phan Kiều Thu và cơ quan đại diện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đại diện chính quyền Van-cu-vơ phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Đại diện chính quyền Van-cu-vơ phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Trong buổi lễ chào mừng Quốc khánh Việt Nam, đại diện chính quyền Van-cu-vơ lên phát biểu chúc mừng với những lời nói chân tình, đầy ý nghĩa... họ đều mong muốn Việt Nam hùng cường, dân giàu nước mạnh.

 Lãnh sự quán, chính quyền Van-cu-vơ và các đại biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Lãnh sự quán, chính quyền Van-cu-vơ và các đại biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Buổi tối vui vẻ với ly rượu vang chúc mừng và tiệc đứng đơn giản gọn nhẹ, trong không khí thân mật và ấm lòng, người xa xứ luôn hướng về cố hương, mong muốn quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam – Ca-na-đa ngày càng phát triển và nâng tầm cao mới.

 Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (thứ ba từ phải sang) cùng với Tổng lãnh sự quán, đại chiện chính quyền Van-cu-vơ và các đại biểu tại buổi lễ.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (thứ ba từ phải sang) cùng với Tổng lãnh sự quán, đại chiện chính quyền Van-cu-vơ và các đại biểu tại buổi lễ.

Van-cu-vơ, Ca-na-đa là cửa ngõ, là điểm đến cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam sang Ca-na-đa và Bắc Mỹ, nơi đây là điểm đến lý tưởng cho mọi lĩnh vực mà Việt Nam và Ca-na-đa có lợi thế cạnh tranh vô cùng thuận lợi và hữu hiệu nếu chúng ta nắm bắt thời cơ và cơ hội trong sự biến hóa nhanh của thị trường thế giới.

Van-cu-vơ, ngày 28-8-2024

Nguyễn Hoài Băc

Kiều bào Ca-na-đa, Chủ tịch Công ty Cổ phần PT&ĐT Đại Sơn

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/van-hoa-xa-hoi/quoc-khanh-viet-nam-o-van-cu-vo-21511