Quốc Thiên tuyên bố mua trọn đời một ca khúc, danh tính tác giả chẳng ai xa lạ

Quốc Thiên đã quyết tâm sở hữu ca khúc này dành cho riêng mình.

Live Concert “SKYNOTE: The Reflection 2025” của Quốc Thiên dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đang trở thành tâm điểm chú ý của người yêu nhạc. Trước thềm sự kiện, nam ca sĩ đã “tung đòn mở màn” bằng MV Tự Dưng Thành Người Lạ, như một bước khởi động đầy cảm xúc cho hành trình âm nhạc mới của anh.

Theo chia sẻ của Quốc Thiên, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc độc lập, mà còn là “món quà mở đầu” gửi đến khán giả trước khi anh chính thức bước lên sân khấu concert. Ca khúc được sáng tác bởi Đông Thiên Đức, nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit ballad được yêu thích thời gian qua. Sự kết hợp giữa hai cái tên giàu cảm xúc này hứa hẹn mang đến một sản phẩm vừa đậm tính tự sự, vừa mang dấu ấn trưởng thành của Quốc Thiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong quá trình làm việc, cả hai đã cùng nhau đào sâu chủ đề “tình yêu cao thượng”, một thứ tình cảm đủ bao dung để khi đã rời xa, con người ta vẫn dành cho nhau sự trân trọng. Cảm xúc đó, theo lời Quốc Thiên, chính là “điểm chạm” khiến anh quyết định mua bản quyền ca khúc trọn đời. “Tôi muốn Tự Dưng Thành Người Lạ trở thành một phần ký ức của riêng mình, là bài hát tôi có thể hát bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu”, anh tâm sự.

Để hoàn thiện phần âm nhạc, Quốc Thiên lựa chọn nhạc sĩ Hoài Sa, người anh thân thiết và cũng là một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới hòa âm phối khí tại Việt Nam. “Tôi gửi bản demo cho anh Sa vì cảm thấy chỉ có anh mới có thể thổi đúng tinh thần mà bài hát cần. Với anh Sa, những bản ballad luôn giữ được sự tinh tế, vừa bay bổng vừa đầy cảm xúc. Chúng tôi từng hợp tác nhiều lần nên hiểu nhau khá rõ. Chỉ sau vài lần trao đổi, bản phối cuối cùng đã gần như hoàn chỉnh”, nam ca sĩ chia sẻ.

Nếu phần âm nhạc khắc họa sự sâu lắng thì phần hình ảnh trong MV lại mang đến một không gian giàu ẩn dụ. Câu chuyện được xây dựng như một “mê cung ký ức”, nơi nhân vật chính, một người lính cứu hỏa bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Anh sống lại khoảnh khắc định mệnh, khi không thể cứu được người mình yêu khỏi ngọn lửa. Mỗi lần hồi tưởng, anh lại tìm cách cứu cô gái theo một cách khác, nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi. Ở giữa những lần “cứu” ấy, người xem dần nhận ra, đây không chỉ là một bi kịch tình yêu, mà còn là hành trình tự vấn của một con người bị ám ảnh bởi ký ức.

Quốc Thiên cho biết, trong quá trình quay MV, anh cùng ê-kíp đã phải làm việc trong điều kiện khó khăn, nhiều cảnh quay diễn ra giữa khói và lửa thật. “Có lúc tôi gần như không thở nổi, nhưng vẫn muốn giữ lại cảm xúc chân thật nhất. Vì Tự Dưng Thành Người Lạ không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là tình người, tình đồng đội, những khoảnh khắc khi ta nhận ra mình nhỏ bé, nhưng cũng hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất”, anh bộc bạch.

Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh, Tự Dưng Thành Người Lạ không chỉ là lời giới thiệu cho Live Concert sắp tới, mà còn là lời khẳng định về hướng đi nghệ thuật mà Quốc Thiên đang theo đuổi, một hành trình trưởng thành, giàu chiều sâu và được dẫn lối bởi cảm xúc chân thật nhất.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/quoc-thien-tuyen-bo-mua-tron-doi-mot-ca-khuc-202510160939231544.html