'Quỷ đỏ' gặp nạn khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu

'Bão chấn thương' tiếp tục khiến M.U khốn đốn ngay khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu. Chỉ trong 2 trận giao hữu gần nhất, M.U có thêm 4 cầu thủ bị chấn thương, trong đó có Leny Yoro, Hojlund hay Rashford.

Man Utd đối mặt với loạt ca chấn thương.

Man Utd đối mặt với loạt ca chấn thương.

M.U đã trải qua mùa giải 2023-2024 quá tệ khi bị loại từ vòng bảng Champions League và chỉ xếp thứ 8 ở Ngoại hạng Anh; nguyên nhân lớn nhất là do “bão chấn thương” hoành hành.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh, M.U xếp thứ 2 trong danh sách các đội bóng có số ca chấn thương nhiều nhất ở mùa giải 2023-2024 với 29 ca chấn thương, khiến tổng số ngày họ bị thiệt quân lên đến 979. Với con số thống kê đó, người ta có thể thông cảm phần nào cho thành tích tệ hại của M.U ở mùa giải trước.

Để đảm bảo lực lượng tham dự các đấu trường ở mùa giải mới, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 vừa mở cửa, ban lãnh đạo M.U đã lập tức đem về cho huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều cầu thủ chất lượng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, M.U đã chi 105 triệu euro để đem về 2 tân binh Joshua Zirkzee cùng Leny Yoro để gia cố hàng phòng ngự lẫn hàng công.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận ra quân trong màu áo M.U, tân binh trị giá gần 70 triệu euro Leny Yoro đã bị chấn thương và được dự báo sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Đây là một tin rất xấu với đội chủ sân Old Trafford, bởi sau sự ra đi của Varane và Willy Kambwala, cùng tương lai của Lindelof vẫn chưa được xác định, Leny Yoro được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của M.U trở nên vững vàng hơn. Hiện tại, trong tay ông Ten Hag chỉ còn 3 trung vệ lành lặn là: Harry Maguire, Jonny Evans (đã 36 tuổi) và Lisandro Martinez mẫn cảm với chấn thương. Có thể nói, sau khi đã chi 70 triệu euro cho cầu thủ trẻ người Pháp thì tấm lá chắn phía trước thủ môn Onana vẫn chưa được đảm bảo, thậm chí còn mỏng hơn so với mùa giải trước.

Không chỉ hàng thủ, mà ở hàng tấn công M.U cũng đang gặp tình trạng thiếu hụt nhân sự khi Hojlund, Antony và Rashford gặp chấn thương. Với Hojlund, tiền đạo người Thụy Điển phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần vì chấn thương gân kheo trong trận giao hữu với Arsenal, còn Antony cùng Rashford phải rời sân với những bước chân tập tễnh trong trận giao hữu với Real Betis. Quan trọng hơn cả là việc bộ đôi Antony - Rashford vẫn chưa thể hiện được phong độ cao như kỳ vọng, giờ lại phải ngồi ngoài. Với việc 3 cầu thủ trên phải làm bạn với giường bệnh, cộng thêm việc Martial đã ra đi từ đầu mùa hè vì hết hạn hợp đồng, hàng công của M.U chỉ còn lại 4 cái tên: Diallo, Garnacho, Sancho và tân binh Zirkzee.

Bộ phận phụ trách chuyển nhượng cầu thủ tại M.U đã làm rất tốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi họ đã chủ động hơn trong việc sớm mang về sân Old Trafford những tân binh chất lượng nhằm tránh việc phải mua sắm trong cảnh chụp giật và bị ép giá khi thị trường gần đóng của như mọi năm. Nhưng với hàng loạt cầu thủ quan trọng gặp chấn thương ngoài dự kiến, M.U sẽ phải tăng cường tân binh và điều đó sẽ khiến họ tiếp tục bị đối tác ép giá cao.

Đơn cử như trường hợp trung vệ De Ligt, Bayern Munich ra giá đến 65 triệu euro nhưng M.U chỉ chấp nhận chi ra 45 triệu euro khiến thương vụ này lâm vào bế tắc. Hay trường hợp Branthwaite thì Everton yêu cầu mức phí gần 85 triệu euro, nhưng lời đề nghị của “Quỷ đỏ” chỉ là 60 triệu euro (đã bao gồm phụ phí). Một số thương vụ khác như: Urgarte hay Ivan Toney cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Với tình hình thiếu hụt nhân sự như hiện tại, liệu M.U có chấp nhận nhượng bộ nhằm có được đội hình mạnh nhất cho mùa giải mới hay ông Erik ten Hag sẽ mạo hiểm sử dụng các cầu thủ trẻ được đôn lên từ lò đào tạo Carrington để xử lý tình huống cấp bách này? Những khó khăn trên như đang báo hiệu một mùa giải mới đầy khó khăn và thách thức đối với đội chủ sân Old Trafford.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202408/quy-do-gap-nan-khi-mua-giai-moi-con-chua-bat-dau-f903d48/