Quyên góp gấu bông, sách vở tặng trẻ em khó khăn dịp Tết

Tính đến ngày 19/1, dự án 'Gói' đã nhận được khoảng 300 kg quà tặng, trong đó bao gồm dụng cụ học tập, sách vở, đồ chơi mô hình và gấu bông.

Cuối năm 2019, Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998), đại diện của dự án “Gói”, lần đầu được gặp các em nhỏ mồ côi, khiếm khuyết bẩm sinh trong một sự kiện của trường đại học. Buổi gặp gỡ đặc biệt khiến Hiếu nhớ mãi không quên về câu chuyện, hoàn cảnh của từng em.

Khi được sếp giao trọng trách tổ chức dự án xã hội, Hiếu quyết định kết nối với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM và nhà hảo tâm để trao tặng những món quà ý nghĩa cho trẻ em nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ với Zing, Hiếu cho biết đây là năm thứ 2 công ty của anh thực hiện chương trình này. Năm ngoái, dự án đã thu được 500 kg dụng cụ học tập từ 10 điểm nhận quà.

Dự án "Gói" đã tổ chức được 2 năm và trao đi hàng trăm suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Minh Hiếu.

Dự án "Gói" đã tổ chức được 2 năm và trao đi hàng trăm suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Minh Hiếu.

Khác với kỳ trước, dự án năm nay tập trung vào 7 điểm trao đổi quà, được đặt tại các quán cà phê ở trung tâm thành phố.

“Công ty của tôi chuyên về mảng logistic nên thường xuyên kết nối với các cửa hàng bán lẻ, tiệm thuốc, tạp hóa… Tận dụng mạng lưới đó, chúng tôi muốn tổ chức dự án này với hy vọng mang lại niềm vui cho các em trong dịp Tết”, Hiếu chia sẻ.

Tính đến ngày 19/1, “Gói” đã nhận được khoảng 300 kg quà tặng, trong đó bao gồm tập vở trắng, bút, thước, màu, cọ, tranh tô màu, tập luyện chữ, dụng cụ lắp ráp, đồ mô phỏng.

Khi gửi vật phẩm tại các quán cà phê, thực khách có thể để lại thông tin cá nhân để theo dõi hành trình của gói quà. Hiếu cho biết thêm đây cũng là điểm nhấn của dự án năm nay.

Nhiều người khi biết đến hoạt động ý nghĩa này đã chủ động liên hệ với Hiếu để đóng góp và mở rộng kêu gọi trên mạng xã hội.

“Đối với dụng cụ học tập, chúng tôi ưu tiên nhận những vật phẩm còn mới một chút để các em dùng được tốt hơn. May mắn là dịch bệnh ở TP.HCM đã hạ nhiệt nên chương trình diễn ra khá suôn sẻ”, Hiếu nói thêm.

Nhiều bạn trẻ khi biết đến dự án này qua mạng xã hội đã mang sách vở, dụng cụ học tập đến quyên góp.

Nhiều bạn trẻ khi biết đến dự án này qua mạng xã hội đã mang sách vở, dụng cụ học tập đến quyên góp.

Xách trên tay con gấu bông cao gần 1 m đến điểm gửi quà, Đỗ Nguyễn Giang Thanh (sinh năm 1998, ngụ quận Phú Nhuận) hào hứng cho biết đây là năm thứ 2 cô tham gia dự án "Gói".

Trước đây, Thanh cũng thường xuyên quyên tặng những vật dụng cũ cho các tổ chức xã hội.

“Thay vì đem bỏ, chúng ta có thể sàng lọc lại, trao đến những người cần dùng đến chúng. Mình rất thích con gấu bông này, nhưng phòng hơi nhỏ, cũng không thể mang về quê nên quyết định đem tặng. Hy vọng bạn nhỏ nào nhận được món quà này sẽ có thêm niềm vui và trân trọng nó”, cô gái 24 tuổi bày tỏ.

Thanh dự định gom thêm vài cuốn sách thiếu nhi, dụng cụ học tập để đem đến gửi trước khi về quê ăn Tết.

Tương tự Giang Thanh, Nguyễn Phú Lộc (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Thạnh) cũng biết đến chương trình này từ năm ngoái. Là thành viên của "Gói", Lộc chịu trách nhiệm thu thập tất cả vật phẩm từ các điểm nhận. Anh cũng góp không ít phần quà vào đây.

“Mình đã gửi nhiều cuốn sách về nghệ thuật, tiểu thuyết, truyện tranh nổi tiếng. Trong dự án này, tụi mình đóng vai trò như người giao liên, chuyển lòng hảo tâm của mọi người đến các em nhỏ. Mong điều này sẽ tiếp thêm tinh thần cho các em khi được trở lại trường học”, Lộc nói với Zing.

Dự kiến, dự án “Gói” sẽ kết thúc giai đoạn nhận quà vào ngày 20/1. Những vật phẩm sẽ được các thành viên gom lại, phân loại, đóng gói kỹ lưỡng và gửi đến Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM.

Sau đó, đơn vị này sẽ phân bổ, mang đến các trung tâm, mái ấm, nhà mở nuôi dạy trẻ em tại TP.HCM.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quyen-gop-gau-bong-sach-vo-tang-tre-em-kho-khan-dip-tet-post1290874.html