Quyến luyến ngày xuất ngũ

Dự lễ xuất ngũ năm nay của Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài (Sư đoàn 371), chúng tôi cảm nhận rõ khát vọng, tình cảm của những người lính trẻ.

Chia tay thao trường nắng gió, kỷ niệm sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, từ những người xa lạ chẳng hẹn nhau rồi những chiến sĩ trở thành tri kỷ. Những cái bắt tay, quàng vai cười nói, cuộc trò chuyện trước lúc tạm chia xa, bên nhau với không khí sôi nổi, tươi vui, đậm chất tuổi trẻ. Rồi mỗi người trở về quê hương, đón cái Tết mà hai năm qua đã xa nhà. Sau đó, họ bước vào chặng đường mới. Có đồng chí đã xác định hướng đi mới sau khi xuất ngũ, một số đồng chí khác chọn đi học nghề, làm thêm kiếm tiền lo cho gia đình… Sau những trải nghiệm, là sự trưởng thành của họ trong suy nghĩ, bản lĩnh.

Nụ cười tươi trên gương mặt trưởng thành của các chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Nụ cười tươi trên gương mặt trưởng thành của các chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chàng trai với cái miệng hay cười Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 2003, tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) tâm sự với chúng tôi: “Năm lớp 11, tôi học nghề may. Nhưng do biến cố, mẹ tôi qua đời. Những ngày tháng ấy, tôi mất đi động lực để làm việc. Cầm trên tay giấy nhập ngũ là sự đắn đo vô cùng lớn. Tôi nhập ngũ, những ngày tháng tân binh thực sự khó khăn nhưng đã cho tôi nhiều trải nghiệm. Tạm chia tay đồng đội sau hai năm gắn bó thật khó để diễn tả cảm xúc. Tôi dự định trở về sẽ tìm kiếm một công việc ổn định để phụ giúp bố nuôi em đi học”.

Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1998, tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) được đại diện cho các chiến sĩ xuất ngũ tại Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài phát biểu cảm xúc. Đăng tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Quản lý văn hóa. Sau khi ra trường, trước những đắn đo, Đăng nhận được giấy báo nhập ngũ. Chẳng cần phải suy nghĩ, cậu đăng ký, trở thành chiến sĩ nghĩa vụ Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài. Đăng luôn là người đi đầu, đại diện cho đoàn chiến sĩ nghĩa vụ trong các hoạt động.

Hải Đăng chia sẻ: “Trải qua nhiều công việc sau khi rời giảng đường đại học 4 năm, tôi chọn nhập ngũ để bản thân trải nghiệm ở môi trường mới. Tôi cùng đồng đội trải qua vất vả, khó khăn, thử thách. Sau khi trải qua quá trình rèn luyện, bản thân tôi nhận thấy chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Sống trong môi trường chứa nặng tình đồng chí là kỷ niệm khó có thể quên với tôi sau này”.

Lễ tiễn chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài, Sư đoàn 371.

Lễ tiễn chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài, Sư đoàn 371.

Theo Thiếu tá Đỗ Hữu Tùng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài (Sư đoàn 371) cho biết: “Lễ xuất ngũ năm nay của Tiểu đoàn có 55 đồng chí được tổ chức chu đáo. Tiểu đoàn quan tâm, ghi nhận sự đóng góp các đồng chí trong thời gian phục vụ tại đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày đầu chiến sĩ mới về đơn vị, tiểu đoàn rà soát quân nhân, đặc biệt là quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp cận, quan tâm, động viên, tư vấn để các đồng chí yên tâm công tác. Tiểu đoàn đã chủ động liên hệ với gia đình để nắm tình hình, động viên gia đình phối hợp với đơn vị giáo dục con em, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ. Tiểu đoàn hy vọng sau khi xuất ngũ, trở về với gia đình, địa phương, các chiến sĩ sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Trong ngày xuất ngũ, khi Tết Giáp Thìn đang cận kề, người lính đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự thuộc Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Nội Bài trao cho nhau những cái siết tay, cái ôm thật chặt. Tết năm nay, họ trở về quê nhà sum vầy cùng gia đình với sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, tự tin hướng tới những mục tiêu mới và thử thách mới.

Bài, ảnh: LƯƠNG HIỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quyen-luyen-ngay-xuat-ngu-764067