Quyết liệt chống dịch bệnh và cuộc sống vẫn màu hồng

Tính đến sáng 4-3, số ca nghi nhiễm Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ 3 người trong ngày hôm qua lên 5 người trong hôm nay. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, toàn thành phố hiện có gần 900 người được cách ly, theo dõi sức khỏe ở các khu cách ly tập trung và tại nhà riêng, nơi cư trú.

Các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm bệnh.

Phân cấp xử lý bệnh dịch cụ thể

Để ứng phó với tình hình số người Việt Nam về thành phố Hồ Chí Minh từ các vùng dịch trên thế giới đang gia tăng, Sở Y tế thành phố đã ban hành quy định về phân cấp, phân tuyến cách ly, theo dõi và điều trị bệnh với từng mức độ ca bệnh.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, lãnh đạo Sở đã quyết định trong giai đoạn hiện nay, khi không có ca nhiễm bệnh, số ca nghi ngờ nhiễm bệnh còn ít, ngành Y tế thành phố sẽ phân cấp các tuyến tiếp nhận cách ly, điều trị theo các ca nặng, nhẹ và theo từng độ tuổi.

Cụ thể, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận các ca nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc đã nhiễm bệnh ở người lớn từ các bệnh viện quận, huyện chuyển đến. Khu cách ly điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 1 (huyện Củ Chi) tiếp nhận các trường hợp cách ly xuất hiện triệu chứng bệnh, gồm cả người lớn và trẻ em.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận các ca nghi ngờ nhiễm hoặc các ca nhiễm bệnh ở trẻ em từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố chuyển đến. Riêng Bệnh viện Nhi đồng 1, chỉ tiếp nhận ca nghi nhiễm từ 2 bệnh viện nói trên mà không tiếp nhận các ca bệnh nhi đến từ các bệnh viện khác. Theo bà Mai, quy định này là do Bệnh viện Nhi đồng 1 đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nên cơ sở vật chất cần thời gian hoàn tất.

Riêng đối với Bệnh viện dã chiến số 1 tại huyện Củ Chi, Sở Y tế thành phố đã quyết định lên kế hoạch đầu tư, lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm, dành cho điều trị các trường hợp nhiễm bệnh cần hỗ trợ hô hấp. Với trang bị này, Bệnh viện dã chiến số 1 có năng lực điều trị bệnh Covid-19 tương đương các bệnh viện chuyên ngành khác của thành phố.

Người cách ly lạc quan, người dân tin tưởng

Thùy Dung, cô gái Hà Nội đang gây "bão mạng" với nhật ký cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh

Mấy ngày qua, "hot girl trong làng cách ly" thành phố Hồ Chí Minh, cô gái Hà Nội 28 tuổi tên Thùy Dung, nghiên cứu sinh ngành Luật, về từ Seoul (Hàn Quốc) tiếp tục gây bão mạng với nhật ký cách ly.

Về sân bay Tân Sơn Nhất tối 26-2, Thùy Dung tuân thủ quy định cách ly 14 ngày đối với người về từ vùng dịch và được đưa về cơ sở cách ly tại quận 3. Tại đây, cô gái Hà Nội xinh đẹp này viết những dòng nhật ký trên Facebook, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

"Có quê hương thế này để về, thật sự không còn biết cảm ơn gì hơn nữa. Mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo một niềm tin vào con người quê hương mình...", Thùy Dung viết.

Còn anh Đỗ Duy Sơn, một doanh nhân chuyên kinh doanh kính xây dựng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, đã rất thích thú khi nhìn ngắm những siêu thị đông người mua hàng, những điểm du lịch đầy du khách quốc tế, những pa-nô, khẩu hiệu phòng chống dịch treo khắp nơi trong thành phố. "Tất cả tạo nên một không khí háo hức, xen lẫn hồi hộp, nhưng không hề lo lắng khi dạo chơi trong thành phố", anh Sơn nhận xét.

Nhịp sống trên thành phố vẫn như bình thường, cùng niềm lạc quan, tin tưởng. Thảnh thơi ngồi quán cà phê vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực (quận 1) với 5 người bạn, anh Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp truyền thông tại Hà Nội, phụ trách một diễn đàn trên mạng chuyên về ô tô với hàng trăm nghìn thành viên, chia sẻ: "Dịch bệnh sẽ qua đi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho giải đua xe địa hình lần đầu tiên được tổ chức tại phía Nam. Mọi sự đang được tiến hành thuận lợi".

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960098/quyet-liet-chong-dich-benh-va-cuoc-song-van-mau-hong