Ra mắt sách 'Chuyện của chúng tôi'

Cuốn sách gồm 7 chương, ở đó là những mảnh ghép trong cuộc sống của tác giả. Ở đó, tác giả kể lại những hồi ức của mình về một thời xa vắng, về những câu chuyện rất đời thường về công việc...

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc giới thiệu cuốn sách mắt sách “Chuyện của chúng tôi”. Ảnh: Báo Đầu tư

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc giới thiệu cuốn sách mắt sách “Chuyện của chúng tôi”. Ảnh: Báo Đầu tư

Chiều 22/12 tại Hà Nội, Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách “Chuyện của chúng tôi”- cuốn sách ghi chép của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc.

Cuốn sách gồm 7 chương, ở đó là những mảnh ghép trong cuộc sống của tác giả. Ở đó, tác giả kể lại những hồi ức của mình về một thời xa vắng. Những câu chuyện rất đời thường về công việc, những người bạn đã cùng đồng hành trong ngành kế hoạch đầu tư của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc.

Về tựa sách “Chuyện của chúng tôi”, ông Võ Hồng Phúc cho rằng, lấy tựa đề này bởi đây không phải là chuyện của riêng tôi, mà là chuyện của cả gia đình, dòng họ, làng quê, lớp học, cơ quan; trong đó, có những câu chuyện của cả những người bạn trong nước và nước ngoài mà tôi đã từng gặp, từng làm việc ở những nơi tôi đã đến và chưa đến.

Những câu chuyện về miền ký ức như dòng chảy đưa người đọc quay trở lại một thời xa vắng đầy ắp những kỷ niệm, những câu chuyện chân thực và giản dị gắn với những năm tháng của cả một đời người. Từ ký ức tuổi thơ, đến những bước trưởng thành cho tới quá trình hội nhập, phát triển của đất nước.

Buổi lễ ra mắt cuốn sách "Chuyện của chúng tôi" cuốn sách ghi chép của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc. Ảnh: Báo Đầu tư

Buổi lễ ra mắt cuốn sách "Chuyện của chúng tôi" cuốn sách ghi chép của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc. Ảnh: Báo Đầu tư

Đọc “Chuyện của chúng tôi”, mỗi người có một cảm nhận khác nhau nhưng đều thấy được giá trị sống, sự chiêm nghiệm và giản dị. Như tại câu chuyện thời của cái loa phố, câu chuyện về những thời năm 1960, rồi tới 1980 và cho tới ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Qua những trải nhiệm, hồi ức như sống lại, để những người cùng thế hệ hay các bạn trẻ có thể thấu hiểu hơn về một giai đoạn khó khăn. Niềm vui và hạnh phúc của người dân ở giai đoạn ấy khi trong nhà có 1 cái radio để nghe những câu chuyện trên đài, hay loa được mắc ở cột điện, các nhà trong khu phố cùng nghe chung. Từ những hồi ức đến ngày nay ở giữa thời đại cách mạng 4.0 nhưng kỷ niệm về một thời đã xa không chỉ ở trong ký ức của tác giả mà còn là dấu ấn, kỷ niệm của rất nhiều người.

Những mảnh ghép cuộc sống, những câu chuyện đời thường đưa người đọc hiểu hơn về một thời đã xa không chỉ là cảm nhận của tác giả mà còn đưa người đọc hiểu hơn về những giai đoạn trong quá khứ, có những hình ảnh về một Hà Nội nên thơ hay từng góc phố nhỏ, từng con người hiện ra một cách giản dị và chân thực.

Như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ, cuốn sách “Chuyện của chúng tôi” đã đưa tôi về những miền ký ức cách đây cả nửa thế kỷ với bao buồn vui, giúp tôi hồi tưởng, chiêm nghiệm nhiều điều đã xảy ra, nay được kể lại một cách chân thật, giản dị, cởi mở, dưới cái nhìn hết sức tỉnh táo, bao dung, và sự đúc kết nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía của tác giả./.

Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ra-mat-sach-chuyen-cua-chung-toi/272749.html